1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý tưởng về sự kết hợp QUÁN VƯỜN và các hoạt động xã hội"

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi loa_ken_den_si, 01/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Ý tưởng về sự kết hợp QUÁN VƯỜN và các hoạt động xã hội"

    Mình thử làm như dưới đây , mong các bạn quan tâm tới tham gia và góp ý kiến .....

    Các bạn thân mến !
    Nhân dịp kỉ niệm các ngày Lễ lớn trong tháng 5 .CHúng tôi những nguời yêu thích bộ môn NGHỆ THUẬT THƯ PHÁP tổ chức giao lưu trao đổi và tìm hiểu về nghệ thuật này tại : 456 HOÀNG HOA THÁM . Thời gian trong 2 ngày 7 và 8 tháng 5 tức thứ bảy và chủ nhật tuần này .
    Chúng tôi mong nhận đc các tác phẩm của tất cả các bạn yêu thích đã từng chơi và đang chơi bộ môn này .
    Các bạn cũng có thể giới thiệu và thay mặt chúng tôi chuyển tới những người bạn của mình thông tin này .
    Trong dịp này Chúng tôi cũng tổ chức trình diễn và viết tặng chữ cho các bạn !
    Mong nhận đuợc sự ủng hộ nhiệt tình của các bạn !
    Mọi liên hệ mong các bạn tới trực tiếp tại địa điểm trên , hoặc gọi điện thoại tới số máy : 0983065868.
    KÍNH BÁO !
  2. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hơ! Chẳng biết là tay nghề thêu thùa của bác Trương Phi bát phố dạo này thế nào rùi nhẩy? Mà nè! Bác hội trưởng phuờng bát âm ui! Có khán giả chưa để tui mò ra?
    Đã quá lâu ta mới thấy bác Kiều
    Cọ, chai bảnh choẹ bên lề hiên ngang
    Tay chấm mút, tay thọc đè
    Càng co, giò ruổi gió lùa ... lung tung
    Cổng ngọ môn đùng đùng trống giật
    Quán vô thường lịch kịch chiếu chăn
    Mấy tờ giấy thiếp tung bay
    Gõ ly, mài mực đợi chờ khách vô ...
  3. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hơ! Chẳng biết là tay nghề thêu thùa của bác Trương Phi bát phố dạo này thế nào rùi nhẩy? Mà nè! Bác hội trưởng phuờng bát âm ui! Có khán giả chưa để tui mò ra?
    Đã quá lâu ta mới thấy bác Kiều
    Cọ, chai bảnh choẹ bên lề hiên ngang
    Tay chấm mút, tay thọc đè
    Càng co, giò ruổi gió lùa ... lung tung
    Cổng ngọ môn đùng đùng trống giật
    Quán vô thường lịch kịch chiếu chăn
    Mấy tờ giấy thiếp tung bay
    Gõ ly, mài mực đợi chờ khách vô ...
  4. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bấy nay trong giới nhà ta
    Có mỗi anh Gót rất là văn thơ
    Bây giờ đã đúng 1 giờ
    Thôi chào anh nhé ...bao giờ anh ra ?
    Nhớ anh ...mà cứ mãi xa
    Bao giờ mới đc ...ngà ngà cùng nhau?
  5. loa_ken_den_si

    loa_ken_den_si Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    7.720
    Đã được thích:
    1
    Bấy nay trong giới nhà ta
    Có mỗi anh Gót rất là văn thơ
    Bây giờ đã đúng 1 giờ
    Thôi chào anh nhé ...bao giờ anh ra ?
    Nhớ anh ...mà cứ mãi xa
    Bao giờ mới đc ...ngà ngà cùng nhau?
  6. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Kết hợp quán vườn và các hoạt động xã hội cơ mà bác Loa kèn. Sao có mỗi Thư pháp vậy hả bác? Có kết hợp được thêm cái gì ko ah? Dù sao thì em cũng sẽ cố hết sức để thứ 7, CN này có thể tới. Biết đâu các bác lại tặng em được chữ gì có ích cho tâm trạng của em lúc này.
  7. srilanka

    srilanka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Kết hợp quán vườn và các hoạt động xã hội cơ mà bác Loa kèn. Sao có mỗi Thư pháp vậy hả bác? Có kết hợp được thêm cái gì ko ah? Dù sao thì em cũng sẽ cố hết sức để thứ 7, CN này có thể tới. Biết đâu các bác lại tặng em được chữ gì có ích cho tâm trạng của em lúc này.
  8. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hô ha hi he hu ... Đa tạ Bát âm phường Kiều trưởng lão quá khen (khen quá mức <=> khen bậy!!! Lần sau vui lòng khen vừa đủ đúng thui!!! ) Hik! Kiều Đại ca ui! Hiện tại thì đệ đang ở Trung Nguyên để làm lại các giấy tờ tuỳ thân! E rằng chẳng thể có mặt ở HN trong tháng năm này để mà coi đại ca bôi vẽ lung tung được đâu vì phải đến cuối tháng năm mới nhận được cái giấy chứng minh mình là nhân dân (trước đó cho đến hiện tại có lẽ người ta coi là cán bộ hay quan lớn gì đó thì phải! )
    Hik! Kiều đại ca thấy ta phóng bút phát ngôn bừa bãi đã vội vàng khen ta giỏi văn! Không khéo một hôm nào đó như bao hôm nào, đại ca mà bắt gặp tui đang bắt nạt mấy đứa con nít chắc sẽ hét toáng lên mà rằng All High God ta quả thật văn võ song toàn!
  9. allhighgod

    allhighgod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Hô ha hi he hu ... Đa tạ Bát âm phường Kiều trưởng lão quá khen (khen quá mức <=> khen bậy!!! Lần sau vui lòng khen vừa đủ đúng thui!!! ) Hik! Kiều Đại ca ui! Hiện tại thì đệ đang ở Trung Nguyên để làm lại các giấy tờ tuỳ thân! E rằng chẳng thể có mặt ở HN trong tháng năm này để mà coi đại ca bôi vẽ lung tung được đâu vì phải đến cuối tháng năm mới nhận được cái giấy chứng minh mình là nhân dân (trước đó cho đến hiện tại có lẽ người ta coi là cán bộ hay quan lớn gì đó thì phải! )
    Hik! Kiều đại ca thấy ta phóng bút phát ngôn bừa bãi đã vội vàng khen ta giỏi văn! Không khéo một hôm nào đó như bao hôm nào, đại ca mà bắt gặp tui đang bắt nạt mấy đứa con nít chắc sẽ hét toáng lên mà rằng All High God ta quả thật văn võ song toàn!
  10. 4voimamut4

    4voimamut4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Xin hoan nghênh chương trình này của LKDS, bởi tôi cũng thích thư pháp nhưng chưa biết gì nhiều thế nên tôi sẽ đến quán của các bạn để tìm hiểu và học hỏi thêm về Nghệ thuật thư pháp, và biết thêm về quán của các bạn nhưng hình như chỗ để xe của các bạn không được thoải mái cho lắm và mặt tiền thì không được như mong muốn có đúng không? Nhưng dù sao thì cũng chúc mừng các bạn và mong thành công sẽ đến với các bạn như đến với mọi chúng ta trên cuộc sống này!!!
    Ta để cùng nhau chúc cho cuộc sông này mãi có để được chứ không bao giờ phải , mặc dù đời không như ta mong muốn nên ta . Hãy quên đi những và để nhìn về một thế giới luôn có những - và cả - - để rồi ta có thể yên tâm mà !!!

Chia sẻ trang này