1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ý tưởng về trang tin tóm tắt

Chủ đề trong 'Ý tưởng - Sáng tạo' bởi ITF, 30/07/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ITF

    ITF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Ý tưởng về trang tin tóm tắt

    Chào các bạn!

    Khi đọc báo giấy cũng như báo điện tử, tớ nhận thấy đa phần bài báo dài nhưng thông tin được truyền tải là ít. Điều này do một số nguyên nhân:

    - Viết dài lấy nhuận bút
    - PR đặt hàng nó phải thế
    - Trình độ PV không viết được ngắn, thừa câu chữ
    - Cứ tưởng viết dài mới hay.
    .........................................

    Tuy nhiên người đọc thì không có nhiều thời gian và họ cần thông tin chứ không cần câu chữ.

    Tớ có 1 ý tưởng là sẽ xây dựng một website chuyên tóm tắt các tin bài trên các báo làm sao để thông tin ngắn gọn nhất mà vẫn đủ những ý chính.

    Những ý không cần thiết lắm nghĩa là không cần.

    Các bài báo sẽ trình bày ở dạng gạch đầu dòng. Có thể có 1 ảnh minh họa.

    Hiện tại tớ có thể tạo ra 1 trang như thế (về mặt kỹ thuật). Cũng đã có tên miền hay và hosting rồi.

    Tớ xin rủ các bạn tham gia cùng vì tớ biết là giá trị của ý tưởng này chỉ ở chỗ chúng ta có đủ năng lực để tóm tắt tin bài hay không.

    Có 1 số công ty có dịch vụ đọc báo hộ đã tóm tắt tuy nhiên thấy vẫn dài dòng và cách trình bày vẫn ở dạng bài báo. Hơn nữa dịch vụ này là trả tiền và ko phải dành cho quần chúng.

    Thân ái!
  2. thanhbz

    thanhbz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2008
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

    Tớ cũng có một ý tưởng này.
    Rằng 8x chúng ta chưa có một cơ quan ngôn luận CHÍNH XÁC nào. H2 hay tuổi trẻ vẫn chưa nêu bật được ra khiếm khuyết của giới trẻ hiện nay
    Những MẬT MÃ 9x giả dụ như "|<u T3" vẫn được phát đi. Những tụ điểm đêm hay vũ trường vẫn hoạt động. để sát được cuộc sống thật và để người "TRONG CUỘC" Viết nên những cảm nghĩ. và nêu nên được những cái mặt trái của xã hội
    Tớ đề nghị những bạn 8x hoặc 9x có nhiệt huyết. đủ tự tin chăm lo cho tương lai của đất nước. Cùng hoà nhập ra một tờ báo OLine để nói nên những mặt trái của XH và giới trẻ hiện nay. Những tin bài do những phóng viên nghiệp dư cung cấp sẽ có tính xác thực và gây dựng lòng tin hơn. mình sẽ làm có kế hoạch. điển hình như xin giấy phép của Bộ VHTT về website đó hoạt động tinh thần của giới trẻ tụi mình.
    Hãy xây dựng một xã hội văn minh. Giới trẻ hiện đại. Nhưng không mất đi vẻ hồn nhiên và trong sáng của nó.... Hãy cùng mình đi đến xã hội tốt hơn. mình tin nói đến dự án này. mọi người ai cũng đồng ý,,,,,,,,,,,,,, HƯỚNG TỚI MỘT TƯƠNG LAI TƯƠI ĐẸP HƠN
    04.2388.081 "mr.Thành"
  3. chickenpro68

    chickenpro68 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    1.227
    Đã được thích:
    2
    up!!!!!!!!!!
  4. dtrhiep

    dtrhiep Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2004
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    0
    tham khảo www.tagvn.com và www.linkhay.com
    Đây là dạng web cộng đồng cũng xây dựng, nghĩa là bạn phải đủ uy tín để tạo nên một cộng đồng hoặc bạn phải có phương án để kiếm được dư tiền nuôi đội ngũ tổng hợp, tóm tắt tin tức.
    Nói chung là mới nhưng chưa phải không có và thực hiện nó cũng tương đối khó đấy. Dù sao cũng chúc thành công.
  5. ITF

    ITF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn thanhbz đã không quên quảng cáo vào topic có vẻ tương tự này. Tuy nhiên mình không làm nghiệp dư, cũng không làm cho teen
    Anh Hiệp nêu 2 trang tagvn.com và linkhay.com nhưng có lẽ anh chưa đọc kỹ và hiểu vấn đề.
    tagvn là linkhay chỉ đưa link và có 1 dòng giới thiệu giúp người đọc biết bài nào hay mà nhảy vào xơi.
    Còn trang tóm tắt thì bạn ko cần phải đi đâu cả. Nó hướng tới những người không có thời gian nhưng lại muốn nắm được thông tin đầy đủ.
    Ví dụ 1 bài sau của vnexpress.
    http://vnexpress.net/GL/Phap-luat/Ky-su/2008/07/3BA04FDE/
    Tội lỗi cuối đời
    Ông lão thấp lùn 73 tuổi, lê đôi chân khập khiễng chậm chạp tiến về căn phòng xử cuối dãy hành lang của tòa án. Một tay nắm chặt chiếc mũ vải bạc thếch, một tay ông ôm lấy trán - nơi có một vết sẹo to tướng với vẻ mặt đau đớn...
    Phiên tòa ngày 25/7 của tòa án TP HCM vắng ngắt, chỉ có một người phụ nữ luống tuổi, gầy khẳng khiu, ngồi lọt thỏm dưới những dãy ghế dành cho người tham dự. Chốc chốc, bà lại chạy chỗ bị cáo, dúi vào tay ông lão khi thì vài viên thuốc, lúc là chai nước cam rồi ân cần hỏi han. Đáp lại sự chăm sóc lo lắng của bà lúc này chỉ là một khuôn mặt thẫn thờ, vô hồn.
    Cô thư ký tòa bước lại gần bị cáo, phải nhắc lại đến lần thứ ba ông mới hiểu rằng cô hỏi thăm sức khỏe của ông có đảm bảo tham gia phiên xét xử không. ?oTôi đã uống thuốc rồi, sẽ không bị xỉu giống như phiên tòa lần trước đâu??, nở một nụ cười méo xệch, ông cất giọng mệt mỏi đáp lại.
    Vào cái tuổi gần đất xa trời, ông lại mang trọng tội. Ảnh: Vũ Mai.
    Buổi làm việc của tòa bắt đầu như những phiên xét xử. Có điều, ông lão không phải đứng trong vành móng ngựa như những bị cáo khác mà được phép dựa hẳn vào bàn Hội đồng xét xử để nghe cho rõ bản cáo trạng mà VKS truy tố ông về tội ?ogiết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh?. Nhìn ông run rẩy bám chặt vào mép bàn, hai mắt nhắm tịt cố che giấu sự hoang mang cực độ, cả Hội đồng đưa mắt nhìn nhau ái ngại.
    Ông tên Huỳnh Văn Giỏi (73 tuổi, ngụ Bình Thạnh) là tài xế xe ôm tại bến Miền Đông đã hàng chục năm trời. Trong suốt khoảng thời gian lăn lộn với nghề, Dũng là người ông xem như con cháu của mình bởi ông thích cái tính thẳng thắn và cách sống tình nghĩa của anh. Vì vậy, giữa hai chú cháu như có một sợi dây tình thâm ràng buộc, họ luôn chia sẻ giúp đỡ nhau những lúc khó khăn.
    Vào một buổi tối tháng 10/2006, Dũng loạng choạng tới nhà ông Giỏi hỏi vay 20.000 đồng để đi nhậu tiếp với bạn bè. Do vừa đóng tiền thuê nhà, lại thấy Dũng đã khá say nên ông Giỏi từ chối và khuyên anh nên về nhà nghỉ. Dũng tự ái, im lặng bỏ đi nhưng cũng từ đó, anh giận không nhìn mặt và nói chuyện với ông Giỏi mỗi khi gặp.
    Vài ngày sau, khi ông đang uống bia tại quán Quảng (quận Bình Thạnh) thì Dũng cùng hai người khác bước vào. Thấy vậy, ông Giỏi đi qua bàn anh phân bua và làm lành: ?oSao chú không có tiền cho vay mày lại giận chú vậy??. Tuy nhiên, một người bạn của Dũng đã đuổi ông đi chỗ khác cho cả bọn nhậu tiếp đã khiến ông rất bực tức.
    Không nói chuyện được với Dũng, một lúc sau, ông Giỏi tính tiền ra về thì bị Dũng chặn lại thông báo việc người bạn lúc nãy đòi "xử" ông. Nghĩ chàng trai trẻ này đùa, ông Giỏi vui vẻ đùa lại rồi dùng tay tát nhẹ vào má Dũng.
    Bất ngờ, Dũng chạy vào quán lấy một chai bia, đập vỡ phần đáy rồi lao tới đâm thẳng vào người ông Giỏi khiến máu tuôn xối xả. Bất ngờ trước hành động của ?ođứa cháu?, ông lão rút con dao bấm vẫn thường mang phòng thân khi chở khách, đâm Dũng khiến anh gục chết tại chỗ.
    Tỉnh dậy tại bệnh viện, ông Giỏi bàng hoàng khi được công an cho biết mình đã gây ra cái chết cho Dũng. Do quá hoảng loạn và hối hận, ông đã lao nhảy xuống lầu mong tìm cái chết. Tuy nhiên, được các bác sĩ cứu chữa kịp thời, ông chỉ bị chấn thương sọ não với thương tật 35%, và di chứng để lại là một cái sẹo lõm to tướng trên trán.
    Phút chờ nghị án. Ảnh: Vũ Mai.
    Bản cáo trạng vừa dứt, ông Giỏi từ từ mở mắt, mái đầu bạc phơ cúi thấp. ?oTất cả mọi chuyện đúng như trong cáo trạng, tôi chẳng có gì trình bày thêm? Nhưng phải chi hôm đó tôi có tiền đưa cho nó thì chẳng ra nông nỗi thế này. Tôi không nghĩ là nó sẽ đâm tôi vì chú cháu quá thân tình. Nếu biết, tôi đã bỏ chạy và cũng sẽ chẳng có chuyện gì. Con dao bấm tôi mang theo người để đề phòng bọn người xấu trấn lột nhưng không ngờ lại là hung khí giết chết Dũng??, ông lão nói bằng giọng nghẹn ngào, đứt quãng.
    Hội đồng xét xử im lặng, không ai hỏi thêm câu nào.
    Giờ nghị án, ông Giỏi ngồi thẫn thờ trên dãy ghế dành cho bị cáo, tay mân mê xâu tràng hạt nhỏ. Mái tóc trắng xóa chốc chốc lại đung đưa như cố xua đuổi những ý nghĩ đang quấn lấy tâm trí ông. Được một lúc, ông lại co rúm người, ôm đầu, thở dốc. Người đàn bà vội đưa cho ông chai nước và dúi vào tay ông thêm một viên thuốc nữa. Xong, bà dìu ông ngồi dựa hẳn vào chiếc ghế nơi góc phòng.
    Người phụ nữ này tâm sự, hai ông bà đã ?ogá nghĩa? với nhau được 4 năm. Tuy ông cũng có con nhưng chúng đều phải lo cho gia đình riêng nên cũng chẳng nhờ vả được gì. Ngày ông vào viện, chưa kịp mừng vì thoát chết từ cú đâm thấu sườn của Dũng, trong lúc đi vay tiền thanh toán viện phí bà đã rụng rời tay chân khi được được mọi người cho biết chồng mình nhảy lầu tự tử.
    ?oTừ ngày xảy ra chuyện, ông ấy dường như đã trở thành người khác, chẳng đêm nào ngủ ngon giấc, chỉ thở vắn than dài. Ông vẫn áy náy vì không được nhìn mặt Dũng lần cuối và thắp cho nó được cây nhang để tạ tội??, người vợ xót xa thổ lộ.
    Xét bị cáo tuổi đã quá già yếu, mang bệnh nặng, lỗi một phần từ phía nạn nhân... tòa đã tuyên phạt ông Giỏi mức án 2 năm tù nhưng được hưởng án treo về tội ?ogiết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh?.
    Phiên tòa kết thúc, ông già đứng ngây người câm lặng. Từ đôi mắt thâm đen, mờ đục, hai giọt nước từ từ lăn xuống. Cứ thế, ông không nói được lời nào, chỉ chắp đứng xá Hội đồng xét xử...
    Dưới nắng trưa gay gắt, hai bóng người chậm chạp dìu nhau từng bước nhỏ, mệt nhọc. "Chắc thằng Dũng nó đã tha thứ cho tôi rồi nên mới phù hộ cho tôi như thế này đó bà ơi...", ông Giỏi níu tay vợ sụt sùi.
    Vũ Mai

    Bài này hơn 1000 chữ Người đọc nhanh mất khoảng 10 phút mới hiểu hết thông tin.
    Còn trang tóm tắt thì sẽ như bài dưới đây.
  6. ITF

    ITF Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    - Ông Giỏi làm xe ôm ở bến xe Miền Đông
    - Dũng cùng làm với ông Giỏi, họ coi nhau như chú cháu
    - 10/2006, Dũng nhậu say và hỏi vay ông Giỏi 20,000. Ông Giỏi thấy Dũng say và hết tiền nên bảo Dũng về, Dũng tự ái.
    - Mấy ngày sau, trong lúc nhậu say, Dũng cùng bạn dọa "xử" ông Giỏi, Ông tát nhẹ vào má Dũng.
    - Dũng cầm chai bia, đập vỡ, đâm ông Giỏi
    - Ông Giỏi mất bình tĩnh cầm dao bấm đâm chết Dũng.
    - Khi tỉnh ở bệnh viên, ông Giỏi đã nhảy lầu tự tử nhưng không chết, thương tật 35%
    - Tòa xử ông Giỏi 2 năm án treo với tội danh "Giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh?
    - Người luôn bên cạnh chăm sóc ông Giỏi là bà vợ "gá nghĩa" của ông
  7. mrlinh89

    mrlinh89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    Tớ ủng hộ vấn đề này nhưng tớ xin nói thêm:
    Việc tìm tin thì kinh phí và công sức sẽ ko kém bất kì tờ báo nào
    Nếu là chép lại chắc chắn sẽ vưóng phải vấn đề bản quyền
    Người ham đọc báo là những người đã trung thành với báo chí truyền thống ,thật khó để thay đổi 1 tư duy
    Tớ đang ấp ủ một tờ báo cho riêng mình ,chúc bạn thành công
  8. chautn

    chautn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Làm RSS cho nhanh
  9. novas82

    novas82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    134
    mình nói thật là những tin vắn tắt khô khốc thế này thì đọc làm gì hả bạn, cũng chỉ là 1 vụ án mạng như bao vụ án khác, cũng chỉ biết được thế giới bớt đi 1 người và thêm 1 người vào tù. Đọc những tin thế này chỉ làm con người ta thêm chai sạn đi thôi. Phải đọc bài viết đầy đủ như vnexpress đăng thì mới thấy được cái tâm trạng day dứt hối hận của ông lão, mới thấy được phán quyết án treo của toà là hoàn toàn hợp lý, cho thấy tính nhân văn trong pháp luật vn, từ đó mới có được sự đồng cảm của người đọc với số phận 1 con người. Ai thấy thích thì đọc hết, ai ko thích thì đọc vài dòng đầu cũng biết đó là 1 vụ án mạng ko cần đọc thêm nữa. Tin vắn tắt thì chỉ cần 1 dòng:" 1 vụ án mạng: Ông Huỳnh văn Giỏi 73t làm xe ôm tại bến xe miền Đông đã giết chết anh Dũng trong trạng thái kích động." Hết.
    Cách làm của bạn là ngồi tóm tắt lại tất cả các tin mà các báo khác đưa, làm như vậy sẽ rất vất vả và có những tin tức nóng hổi được bạn đưa lên sẽ ko còn nóng nữa, thêm vào nữa có những bài viết mà nếu đọc tóm tắt sẽ mất hết ý nghĩa mà người viết muốn truyền tải đến người đọc như bài tóm tắt về án mạng của bạn trên. Tóm lại mình vẫ thấy là mô hình như tagvn hay linkhay là khả thi hơn, hơn nữa người dùng còn có lựa chọn đọc các tin nhanh là RSS, người ta thường chỉ đọc những tin mình quan tâm mà đã quan tâm thì phải đọc đến cùng. Nếu bạn muốn lập 1 trang tin vắn thì mình nghĩ 1 trang web dựa trên nền tảng di dộng sẽ hút đọc giả hơn, nhất là đối tượng của bạn là những người bận rộn ít thời gian đọc tin tức.
    1 số ý kiến nhỏ vậy thôi, hy vọng bạn hoàn thiện hơn ý tưởng của mình
    Được novas82 sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 01/08/2008
  10. p2ptrp

    p2ptrp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Các báo điện tử đã có sẵn mục hot new và các mục lục tin tức với những nội dung vắn tắt. Có nhiều tin tức mà nội dung của nó yêu cầu phải hoành chỉnh và đầy đủ mới truyền đạt thông tin chính xác được. Ý tưởng này theo tớ thực sự cũng chưa mang tính khả thi lắm!

Chia sẻ trang này