1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Y Tý cuối tuần này!(18/9-->19/9)

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi Ara, 16/09/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giftdeath

    giftdeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Đoạn Lũng Pô - Y Tý: đã và đang gặt, hết tuần này thì chắc là toàn màu vàng của rơm rạ :D
    Y Tý - Hồng Ngài: chậm hơn đoạn trên 1 chút, chắc sang giữa tuần sau là cũng chả còn.
    TL 155: Đã chín vàng, lác đác bắt đầu gặt rồi, không đi luôn và ngay thì 1 tuần nữa cũng hết thôi

    các bạn xem thêm ở đây nhé
    http://www.phuot.com/threads/10567-Tình-hình-lúa-chín-ở-vùng-cao-năm-2010/page11
  2. Heophuot

    Heophuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chờ mãi ảnh ọt mà lâu quá các bác ợ
  3. Ara

    Ara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Đường vào Y Tý
    #1
    [​IMG]
    #2
    [​IMG]
    #3
    [​IMG]
    #4
    [​IMG]
    #5
    [​IMG]
    #6
    [​IMG]
    #7
    [​IMG]
    #8
    [​IMG]
    #9
    [​IMG]
    #10
    [​IMG]
  4. Ara

    Ara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    tiếp
    #11
    [​IMG]
    #12
    [​IMG]
    #13
    [​IMG]
    #14
    [​IMG]
    #15
    [​IMG]
    #16
    [​IMG]
    #17
    [​IMG]
    #18
    [​IMG]
  5. giftdeath

    giftdeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    11-16 có khác :D
  6. Heophuot

    Heophuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Thank bác, ảnh lung linh quá cơ :-bd
  7. chaoapachai

    chaoapachai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tớ ké với
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. giftdeath

    giftdeath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Heophuot viết bài đi :D
    để up thêm ảnh :D
  9. Heophuot

    Heophuot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Oai, hôm nay chả may tí nào. Mấy lần viết gần xong bài rồi thì lăn ra mất điện, máy off mất cả bài mới .... hức hức.~X
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Chuyến lên Y Tý lần này với mục tiêu lớn lao nhất là phải ngắm cho được lúa vàng tràn đồng mới thỏa mãn.
    Nhóm đã chọn chạy đường từ Bát Xát qua bản Vược rồi A Lù dọc theo con sông đỏ nặng phù sa để lên đến điểm đích. Đón chào cả nhóm là màu xanh ngút ngàn của cỏ cây, là những dãy mây ***g bóng núi phía xa mờ. Đoạn đầu của con đường này đi không khó, chưa trải nhựa nhưng không phải đá hộc và ít ổ voi. Cũng có lẽ ngồi sau Xế cứng nên cảm nhận mới nhẹ tênh như thế. Xe chạy bon bon, ngồi sau cứ gọi là thênh thang ngắm cảnh, đâu đó đã thấy bóng dáng váy áo của người dân tộc ( do dốt nên chả biết là người Dzao hay H’Mông nữa ). Đôi lúc gặp cảnh đẹp say lòng, Xế - Ôm nhà Lead rủ nhau lôi đồ nghề ra diễn tả cảm xúc, mềnh chả có gì trong tay nên chỉ ngó nghiêng mà hì hụi tiếc. Nhóm có 3 xe thì một xe chộp cảnh, một xe ngắm cảnh còn xe nhà Xì-tin cứ một đường chạy thẳng, chả cảnh với tình làm gì cho đỡ say nắng :D . Nhưng đây lại là đôi đáng yêu nhất trong suốt hành trình @};-
  10. Ara

    Ara Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    trẻ con Y Tý
    [​IMG]

Chia sẻ trang này