1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yahoo Messenger , Tuyển tập những tin nhắn và mess

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi mc_gill, 08/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0

    Thuở ấy, tôi có một tổ quốc rất đẹp

    (Người dịch: Tế Hanh)
    Tổ quốc tôi xưa đẹp
    Cây sên mọc rất cao,
    Hoa tím khẽ nghiêng đầu,
    Ôi giấc mơ ngày trước!
    Tổ quốc tôi hôn tôi
    Và nói bằng tiếng Đức
    "Tôi yêu anh"-sướng thật!
    Ôi giấc mơ ngày xưa.
    Heinrich Heinne.
    ....................TỔ QUỐC của ÔNG NÀY....ĐƠN DZẢN...như...KHÔNG CÓ GÌ.....................
  2. dinhlehung

    dinhlehung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    1.471
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    MÀU SẮC....
    Màu xanh biếc,xanh dzương....
    Kệ...cứ thương xanh lá,
    Xanh ơi!!!...xanh nõn nả,
    Xanh chọn vẹn,....xanh xanh,
    Xanh không tiếc đời lành,
    Xanh cho đi chẳng thiết,
    Xanh có đâu....biền biệt...
    Xanh cũng chẳng ủy mì...
    Xanh khẽ chớp làn mi,...
    Xanh ...xanh rì đồng bãi...
    Xanh trong TRANH...rời rợi...
    Xanh chờ đợi....úa tàn...
    Xanh xanh chút tình than,
    Xanh chứa chan....rừng núi,
    Xanh cứ xanh...rồi ..tủi,
    Xanh tủi thức mộng dài,
    Xanh nhớ 1 cái GAI,
    GAI rất dài,sắc nhọn,
    Xanh màu xanh lỳ lợm...
    Xanh húc là,đâm thành,
    Xanh...chòng chả chòng chành......
    Xanh...chốn ...vào anh....nhé!!!....
    Cứ khi xanh còn bé,
    Xanh khát vọng....xuân xanh,
    Tới khi xanh quá...thành...
    Xanh....đợi chờ....thiên hóa.
    (ĐINHLEHUNG)
    ...................................................
    Được dinhlehung sửa chữa / chuyển vào 23:21 ngày 12/11/2008
    Được dinhlehung sửa chữa / chuyển vào 23:23 ngày 12/11/2008
  3. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chưa bao gồm V A T Một nàng kế toán tuổi đã ngoài ?obăm? mà chưa có gì. Nàng lấy làm lo lắm, có ai hỏi cũng bảo mình mới 30. Nhưng rồi nhờ mai mối, nàng cũng kiếm được một chàng kha khá. Đến khi ra phường làm đăng ký kết hôn, chàng mới ngã ngửa: - Sao em nói với anh là em mới 30 tuổi? - Thì đúng rồi còn gì, anh phải hiểu là em 30 chưa V.A.T, tức là phải cộng thêm 10% nữa.
    --------------------
    Nhận thấy các loại thực phẩm, đồ uống trong thành phần có chứa những chất bắt đầu là ?oMê? thường gây ảnh hưởng, như: Sữa chứa Melamine, rượu có Methanol? Hãng cà phê ?oMê suốt 24H? đã tỏ ra khá lo ngại cho cái tên của mình. Họ dự tính sẽ đổi tên thành... cà phê ?oSay đắm suốt 24H?
    -------------------
    Em muốn lấy anh khí tượng thủy văn ?? nhưng người đâu ??toàn tính chuyện mây mưa. Em muốn lấy anh đầu bếp ?? nhưng anh ấy ?? hay đòi nếm trước. Em muốn lấy anh thuế vụ ?? nhưng anh ấy ?? hay đòi xuống đòi lên. Em không chê anh bán vé số nghèo hèn ?? nhưng sợ anh ?? hay cào hay bóc. Em muốn làm vợ anh uốn tóc ?? nhưng ngán bị ?? đè cổ đè đầu. Em tính chọn kho bạc làm dâu ?? nhưng sợ anh hay ?? săm soi thiệt giả. ==> Vậy em lấy anh IT, ảnh chỉ biết sờ, ngắm ?.và cắm?USB
    ----------------
    Kính thưa bác Hồ kính yêu! Cả cuộc đời cháu sẽ luôn khắc ghi và sẽ sống theo lời bác đã dạy "Không có gì quý hơn độc lập tự do" và đến ngày hôm nay, hơn 1/3 cuộc đời cháu cũng đã hoàn thành tốt được 1/3 lời Bác. Đó là: KHÔNG CÓ GÌ!
    ---------------
    Ngày Mai Em Đi - Lê Hiếu http://vuihoc.info/forum/showthread.php?p=11878.
  4. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Mẹ dặn con gái: ?oNếu có ai làm bậy con phần trên, con phải nói KHÔNG ĐƯỢC. Còn như ai làm bậy con phần dưới, con phải nói NGỪNG LẠI nhé!?. Hôm sau, con gái mách với mẹ là đã bị làm bậy. Bà mẹ cáu lên hỏi: ?oThế con có nói như mẹ dạy không??. Con gái ngây thơ trả lời: ?oNgười ta quậy cả phần trên và phần dưới cùng lúc nên con nói là KHÔNG ĐƯỢC NGỪNG LẠI --> sặc sặc ... :)
  5. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Em cứ ngồi ngắm hoa. Em cứ ca cứ hát. Anh sẽ lo rửa bát. Anh sẽ lo quét nhà. Anh sẽ lo giặt là. Em uống gì anh pha. Chợ gần hay chợ xa. Anh lần ra được hết. Món em ưa anh biết. Em cứ chờ mà xem. Em đánh phấn xoa kem. Anh nhặt rau vo gạo. Em ung dung đọc báo. Anh tay nấu tay xào. Anh tự làm không sao. Đừng lo gì em nhé. Tà áo em tuột chỉ. Đưa anh khâu lại giùm. Nho anh mua cả chùm. Buồn mồm em cứ nếm. Bạn gái em mà đến. Cứ vô tư chuyện trò. Anh tắm cho thằng cu. Rồi anh ru nó ngủ. Màn hình bao cầu thủ. Nghe em hét "vào rồi". Hết một ngày em ơi. 24h thôi nhé. (8/3).chúc chị em phụ nữ ngày 08/03 vui vẻ nhé
  6. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Xăng có thể cạn Lốp có thể mòn Nhưng chúng ta không thể xa nhau con trai là biển con gái là san hô Biển thiếu san hô Biễn vẫn sống :D San hô thiếu biễn Chết nhăn răng :))
    Đêm nay mình ko ngủ, Mình thay bỏ đồ ngủ, Mình ra khỏi phòng ngủ, Mình đi lại gần tủ, Mình thấy trái đu đủ, Mình định mời bạn cũ, Cùng ăn trái đu đủ, Nhưng rồi mình tự nhủ, Chia ra ăn sao đủ, Mình đâu phải Hạng Vũ, Đánh bại được cả lũ, Không khéo xịt máu mủ, Thế là thề ko rủ, Mình tiến lại gần tủ, Mình mở cánh cửa tủ, Mình thò tay vào tủ, Mình lấy trái đu đủ, Mình thấy nó hơi cũ, Thì ra nó bằng mủ, Quê quá... Mình đi ngủ
    Người xưa có nói : Vào lúc 12h trưa, ngày mùng 8-3,bạn và người yêu cùng nhau nhắm mắt chạy xe với vận tốc 83km/h và chạy trong 8 phút 3 giây thì bạn và người yêu sẽ mãi mãi ở bên nhau. Còn ở đâu ......... thì không nghe các cụ nói đến
    Nhiều chàng trai khi còn đang cưa cẩm thì tìm mọi cách tặng quà cho bạn gái. Nào là Valentine: Tặng quà. 8-3: Tặng quà. 20-10, Tết tây, Tết ta, Giáng Sinh... tặng quà, thậm chí nhân dịp quốc khánh... Ma-rốc cũng kiếm cớ để tặng quà. Nhưng bỗng nhiên sau khi cưới họ lờ tịt chuyện này. Nhiều cô vợ trong số đó thắc mắc thì đều nhận được câu trả lời kiểu mẫu số chung: - Các cô lạ thật. Vậy có bao giờ các cô thấy sau khi câu được cá người ta lại banh mồm cá để nhét giun vào đó thêm một lần nữa không?! :))
    Đang đi trên đường. Bỗng thấy bất thường. Úp mặt vào tường. Lại thấy... bình thường Đố các bác úp mặt vào tường làm gì thế nhỉ :))
    Đã có câu trả lời úp mặt vào tường, giải quyết chuyện thường, cái bệnh đái đường, khó có thể lường (trước) (trích: mitlui) SRSPAM
  7. vitcotdn

    vitcotdn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    1
    Câu này hay à
  8. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    http://bcs.com.vn/ <---- đừng làm hỏng "chuyện yêu"
    Ông chồng đi xa nhắn tin về cho vợ: ?oAnh đi công tác xa ko đưa em lương tháng này kịp nên anh gửi em 100 nụ hôn?. Vài ngày sau bà vợ nhắn tin lại là: ?oNụ hôn của anh gửi rất hữu dụng em đã sử dụng rất có ích: Ông tiền điện đồng ý nhận 6 nụ hôn , ông tiền nước nhận 4 nụ hôn, ông chủ nhà đồng ý lấy 2 nụ hôn mỗi ngày để trừ tiền nhà, ông chủ tạp hóa thì ko chịu chỉ nhận hôn nên em phải trả thêm 1 số thứ khác . Chi phí linh tinh hết 40 nu hôn, hiện giờ em còn khoảng 40 nụ hôn chắc đủ dùng đến lúc anh về, nhớ anh nhiều!?

Chia sẻ trang này