1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yahoo Messenger , Tuyển tập những tin nhắn và mess

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi mc_gill, 08/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thitcho2809

    thitcho2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đánh giá sự thành công của một đời người: Lúc 5 tuổi thành công có nghĩa là ... Ko đái dầm. Lên 10 tuổi thành công là ... biết đi Xe đạp. 16 tuổi thành công là ... có nhiều bạn bè. Lúc 20 tuổi thành công là ... có 1 người yêu mình. Lên 40 tuổi thành công là ... rủng rỉnh tiền bạc. 50 tuổi thành công ... vẫn là rủng rỉnh tiền bạc. Lúc 60 tuổi thành công là ... vẫn có 1 người yêu mình. 70 tuổi thành công là ... vẫn đi được Xe đạp. 80 tuổi thành công là ... vẫn có nhiều bạn bè và 85 tuổi thành công là ... Ko đái dầm...
    ----------------------
    Dân IT và **** có 9 điểm tương đồng: 1. Làm việc đêm và luôn thiếu ngủ. 2. Khi có hứng làm việc tốt hơn. 3. Không phải bỏ vốn bằng tiền mặt (khi vào nghề). 4. Làm việc phần lớn vì tiền (số ít làm vì yêu nghề). 5. Sẵn sàng phục vụ nhiều khách một lúc nếu đủ sức khỏe. 6. Thích quan hệ với khách nhiều tiền (tốt nhất là khách Tây) 7. Dễ bị quịt tiền, ăn chặn, bóc lột. 8. Phải lựa tính khách hàng để phục vụ. 9. Bị đối xử tệ bạc khi làm khách phật ý Bạn tớ làm IT haha - cậu ấy thật vui tình khi gửi cho mình mẩu này
    -----------------------
    3đứa nổ ngồi nói chuyện với nhau. Đứa thứ nhất lấy điện thọai di động ra gọi: "Alô bạn Buss đó hả? Dạo này sao rồi? Mình gởi mua bạn tượng nữ thần tự do bao giờ mới đem wa cho mình đây?". Thằng thứ hai: "Alô anh Đào hả, phải Hồ Cẩm Đào ko vậy? Dạo này khoẻ chứ? Vàng tui gửi ông phơi trên Vạn Lý Trường Thành sao rồi, phơi xong nhớ nói tui gửi tiếp". Đứa thứ 3 là một cô ******* điện cho người yêu: "Alô anh Bin hả? Phải anh Bin Laden đó hok? Anh đang làm gì đóa? Em đang nói chuỵên với 2 thằng bạn của Buss và Hồ Cẩm Đào. Anh cần em xử tụi nó dùm ko? UH vậy anh gửi cho em 2 tấn bom nha
    Bạn nào thấy hay thì đẩy lên nhé
    ----------------------
    Có con chim vành khuyên nhỏ, dáng trông thật hung dữ quá, gọi lại chửi ngay bố tiên sư chúng mày. Chim gặp bác chào mào 1 cước, chim gặp cô sơn ca bạt tai, chim gặp anh chích choè dùi cui, chim gặp chị sáo nâu 1 đập. Có con chim vành khuyên nhỏ, dáng trông thật hung dữ quá, đầu trọc cầm dao,giống ai đang ngồi đọc.... Ừ nhỉ?
    -----------------
    Lúc này đây..........anh chỉ muốn.............mở cửa .............vào phòng em.................đóng cửa..............tắt đèn.......... bật quạt..............đè em xuống giường........... đắp chăn lại............ để........khoe với em cái đồng hồ dạ quang mẹ mới mua cho anh!
    --------------
    Trong lúc bo'' me. dang cãi nhau,em bé hoi~ bo'' : Bo'' oi*,con tên gì ? Ông bo'' tra~ loi` : ******. MÀY ! Thang` bé hoi~ me. : Me. oi* con tên gì ? Bà me. tra~ loi` : THANG` Bo'' MÀY ! Thang` bé hoi~ chi. (bà chi. dang nghe nhac.),tra~ loi` : OH ! YEAH !!!! Thang` bé lai. hoi~ anh(anh nó dang xem bóng dá) : Anh nghi em là ai ? Anh nó tra~ loi` : David Beckham.Hôm sau mot. cô giáo hoi~ nó : Em tên gì ? Nó tra~ loi` : ******. MÀY ! Cô giáo tuc'' gian. hoi~ tip'' : Em nói gì dó ? Nó tra~ loi` : THANG` Bo'' MÀY ! Cô giáo nói : Tôi se~ duoi~ hoc. em ! Nó bao~ : OH ! YEAH !!! Cô giáo nói : Em nghi em là ai mà láo the'' ? Nó tra~ loi` : David Beckham !!!! --- :D Không nên nói tục trườc mặt trẻ con
    ----------------
    thằng Câm nói với thằng Điếc chuyện thằng Mù thấy thằng Răng Súng gặm móng tay thằng Cùi
    ---------------------
    Ai có tin nhắn hay nhưng ngại không muốn post - cứ add nick rồi gửi cho tớ - songnhatcauaoemsi2002
  2. nguyenminhluat

    nguyenminhluat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    donotplaywithmyheart2001: Trong 1 cuộc thảo luận gồm 4 nước: Vn, Nhật, Mĩ và Philippin: Nước Nhật khoe: - Nước tui có hoa anh đào là đẹp nhất!!VN tiếp: - Đáng để lót đít ngồi. Mĩ , philip: - Đúng, đúng... Đến Mĩ khoe: - Nước tôi có hoa hồng đẹp nhất! Vn: - Đáng để lót đít ngồi. Nhật, philip: - Đúng, đúng... Philip vội khoe về nước mình: - Còn nước tui có hoa Tulip là đẹp nhất!! Vn lại nói : - Đáng để lót đít ngồi. Nhật, Mĩ: - Đúng, đúng... Cả ba nước nỗi giận quay sang Vn và hỏi: -Thế Vn có gì mà nói? Vn thản nhiên đáp: - Có xương rồng!! Nhật, Mĩ, Philippin: đáng để.... Vn hỏi: dám lót đít ngồi không
    -----------------------
  3. nguyenminhluat

    nguyenminhluat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    cha con bộ tộc ăn thịt người đi săn, đứa con trai bắt đc 1 người ốm, ông bố nói: "Thả đi, không có thịt!" Đứa con lại bắt được 1 người mập, ông bố nói: "Thả đi, ngán lắm!". Lát sau đứa con bắt được 1 cô gái đẹp, ông bố nói: "Đem về nhà, tối nay làm thịt mẹ của mày!"..hô hô
  4. zo23zo

    zo23zo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu nhau, người ta không cần nói tiếng nào mà vẫn hiểu nhau.Ví dụ ư?Một sinh viên nam ký túc xá đứng dưới sân giơ một cái chai lên, cô sinh viên đứng trên lan can lầu 1 giơ ra một trái chanh và thế là cả hai cùng nhau cười âu yếm!Cóc hiểu gì cả?Vầy nè: Chàng giơ cái chai ý hỏi "CH + AI = CHỜ AI", Nàng giơ trái chanh trả lời: "CH + ANH = CHỜ ANH"=>> Thế mới là yêu chứ...
  5. thitcho2809

    thitcho2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hix hix [​IMG]
    Mod ơi - kiểm tra rồi mở khóa tha em đi, chót dại lần này lần sau không thế nữa đâu
    -----------------------------------------------
    Lời tỏ tình "kinh khủng " nhất mọi thời đại : anh yêu em như ...kem yêu tủ lạnh ...như trời xanh yêu mây ...như cây yêu đất...như tất yêu giày...như chày yêu cối...như gối yêu chăn ...như khăn yêu cổ ...như tổ yêu chim ...như kim yêu chỉ ...như khỉ yêu cây...như mây yêu gió...như chó yêu mèo...như kèo yêu cột...như thằng chột yêu con mù ...như thằng gù yêu con thấp..như thằng hấp yêu con hâm ...như thằng câm yêu con điếc ...như con cá díếc yêu con cá rô...như thằng rồ yêu con dại ...đại khái là anh yêu em nhiều
  6. thitcho2809

    thitcho2809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
    Bước tới: menu, tìm kiếm
    Tỷ lệ lạm phát của 5 thành viên chính của G8 từ 1950 tới 1994.
    Tỷ lệ lạm phát của 5 thành viên chính của G8 từ 1950 tới 1994.
    Tỷ lệ lạm phát ở các nước trên thế giới
    Tỷ lệ lạm phát ở các nước trên thế giới
    Trong kinh tế học, lạm phát là sự tăng lên theo thời gian của mức giá chung của nền kinh tế. Trong một nền kinh tế, lạm phát là sự mất giá trị thị trường hay giảm sức mua của đồng tiền. Khi so sánh với các nền kinh tế khác thì lạm phát là sự phá giá tiền tệ của một loại tiền tệ so với các loại tiền tệ khác. Thông thường theo nghĩa đầu tiên thì người ta hiểu là lạm phát của đơn vị tiền tệ trong phạm vi nền kinh tế của một quốc gia, còn theo nghĩa thứ hai thì người ta hiểu là lạm phát của một loại tiền tệ trong phạm vi thị trường toàn cầu. Phạm vi ảnh hưởng của hai thành phần này vẫn là một chủ đề gây tranh cãi giữa các nhà kinh tế học vĩ mô. Ngược lại với lạm phát là giảm phát. Một chỉ số lạm phát bằng 0 hay một chỉ số dương nhỏ thì được người ta gọi là sự ổn định giá cả.
    ----------------------------
    Tèo thân! Ðây là câu dau tiên tao gui cho mày. Ke de, tao se viet cho mày câu thu hai. Câu này nua dã là câu thu ba roi dó. Tèo à, mày có biet câu mày dang doc dã là câu thu tu roi không? Vay mà tao van không the bat dau câu chuyen o câu thu nam này. Tao hy vong se nói duoc dieu muon nói voi mày o câu thu sáu, nhung sao thay khó mo loi quá, hen mày o câu thu bay ha. Mà thôi, doi thu xuong dòng, tao se tâm su voi mày duoc nhieu hon. Tèo oi! Mày có biet gio dã là câu thu may roi không? Tao hoc dot quá nên không the dem nhieu duoc. Neu tao không nham thì dã là câu thu muoi roi thì phai...
    --------------------------
    Hút thuốc lá = H: Hôi miệng. U: Uổng tiền. T: ?oTăng-xông?. T: Tổn thọ. H: Ho hen. U: Ung thư phổi. O: Ốm o. C: Chóng già. L: Lao phổi. A: ?oAo? sớm.
    ---------------------------------
    Thư giãn trước mùa thi ! Tại sao chúng ta cần phải chơi nhiều? Người = ăn + ngủ + đi làm + chơi (1) Heo = ăn + ngủ ----> Người = Heo + đi làm + chơi (2) Từ (1) và (2) ta có : Người - chơi = Heo + đi làm Có nghĩa là: Người mà không biết chơi = Heo đi làm -----> ^_^
    -----------------------------
    Cạnh chùm cây chi chít cỏ, có con cua canh chừng chụp con cá. Chợt con còng chụp con cá của cua. -Cua cự : con cá của cua. -Còng cãi : con cá của còng. Cua còng cứ cãi cọ : của cua - của còng, của cua - của còng ... Cạnh có con công, con cò cũng cùng coi chúng cãi cọ. -Cò : con cá của còng , còng có công chụp. -Công cự : con cá của cua , cua có công canh chừng . Công cò cũng cãi cự : của cua - của còng, của cua - của còng ... Chợt có con cọp, cọp cười: con cá của cọp. Cua chạy, còng chạy, con công con cò cũng cất cánh. Cọp chụp con cá .
    Hiz - tích cực pót nhất box
  7. muvantit

    muvantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    kekek - thảo nào lâu mình ko gặp bác ThitCho
    Thì ra là bị nhốt - Chúc mừng nhá
    làm bài chúc mừng nào .
    Trong giờ thực hành môn giải phẫu cơ thể người, vị giáo sư cho sinh viên nhận dạng các bộ phận khác nhau trên thi thể một nam giới.
    Ông cho các bộ phận tách rời nhau vào các túi đen để sinh viên dùng tay nhận dạng. Đầu tiên, vị giáo sư mời một nữ sinh. Cô ngập ngừng thò tay vào chiếc túi, mặt đỏ dần lên trong khi các bạn đang tủm tỉm cười.
    Ông giáo sư nghiêm nghị: "Đây là một giờ học nghiêm túc, nào hãy nói cho tôi biết đó là bộ phận gì?".
    Cô sinh viên ngập ngừng một lát rồi bạo miệng: "Dạ thưa thầy, đây là một cái xúc xích Đức ạ".
    Cả lớp cười ồ lên còn ông giáo sư bực tức nói: "Không có vấn đề gì, tôi tôn trọng ý kiến của em. Giờ thì hãy bỏ nó ra ngoài xem sự suy đoán của em chính xác đến đâu".
    Cô sinh viên run rẩy lôi từ chiếc túi ra theo yêu cầu của ông giáo sư. Cả lớp ngạc nhiên vỗ tay rầm rầm, quả đúng là một cái xúc xích.
    Lúc này, khuôn mặt của vị giáo sư bỗng tái dần. Ông ta lẩm bẩm:
    - Chết, không biết lúc sáng mình kẹp gì vào bánh mì nhỉ?
    ( nguồn Vnexpress...)
  8. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Con dâu ăn mặc khá "mát mẻ" đang ngồi nhặt rau. Vô tình ngước lên thấy bố chồng đang ngồi xem thời sự quốc tế gần đó cứ nhìn trộm mình, con dâu bực mình hỏi: - "Tình hình thế giới có gì không ba?" Ba chồng giật mình nhưng cũng kịp trả lời: - "Áo đang tuột dốc, Mông Cổ sơ hở, Cu Ba căng thẳng...
    -----
    Đọc rồi thì cho tớ hỏi với - Tớ đang dùng máy tính ComPaq P3, tìm cái bản vá để update cho driver của cổng USB để có tốc độ 2.0 có được không ? Cho tớ link nha vì tớ tìm trong Microsofts mãi chẳng thấy. Thanks.
  9. gacn08

    gacn08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2008
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    0
    Em à, đã bao đêm anh nằm khóc một mình trong đau khổ, vì đã không nói ra 3 chữ ấy. Anh biết là anh đã sai khi không bày tỏ với em. Và anh cũng biết là nếu anh không nói thì sau này sẽ càng hối hận. Vì hết tháng này là chúng mình đã không còn bên nhau nữa...Em lên xe hoa về nhà người, anh lang thang nơi đất khách, anh rất buồn vì điều ấy. Nên hôm nay, anh sẽ nói ra điều này, anh không cần em trả lời ngay đâu, chỉ cần em nghe anh nói thôi. 3 chữ đó là "TRẢ ANH TIỀN!".
  10. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    MOTHER = MẸ nghĩa là :M?Million là hàng triệu điều mẹ trao cho con ,O?Old nghĩa là mẹ sẽ vì thế mà ngày càng già đi T?Tears là những giọt nýớc mắt mẹ đã đổ vì con H?Heart là trái tim vàng của mẹ E?Eyes là đôi mắt mẹ luôn dõi theo con R?Right là những gì đúng đắn mẹ hay khuyên bảo
    ---------------------
    Buồn buồn mắc võng nằm chơi,-Ai ngờ võng đứt, buồn ơi là buồn./////////Buồn buồn năm chục xé chơi,-Xé nhầm năm triệu, buồn ơi là buồn.///////Buồn buồn muốn đốt nhà chơi,-Ai dè cháy thật, buồn ơi là buồn./////////Buồn buồn lấy súng ra chơi,-Bắn nhầm đứa bạn, buồn ơi là buồn.//////////Buồn buồn chán chán đi bơi,-Ai ngờ hết nước, buồn ơi là buồn./////////Buồn buồn đếm lá vàng rơi,-Đếm hoài không hết, buồn ơi là buồn.////////Buồn buồn muốn hắt xì hơi-Vậy mà không được, buồn ơi là buồn./////////Buồn buồn viết nhảm, gửi chơi,-Ai mà ráng đọc... khùng ơi là khùng hehe
    --------------------

Chia sẻ trang này