1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yahoo Messenger , Tuyển tập những tin nhắn và mess

Chủ đề trong 'Ninh Bình' bởi mc_gill, 08/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Nụ cười ấy.... Làm tôi vui mỗi ngày.... Làm tôi vui.....mỗi lần nhìn thấy... Làm tôi cảm thấy thanh thản....và nhẹ nhõm.... Làm tôi xao xuyến biết nhường nào... Hạnh phúc, chỉ đơn giản là nhìn nụ cười ấy, và biết, nó là dành cho mình tôi, chỉ như thế là quá đủ Nụ cười ấy....hiền dịu.... ....và nhẹ nhàng.... Nụ cười ấy...thật tươi tắn.... Đôi mắt ấy...long lanh... Cái nhìn ấy... đầy trìu mến..... Mãi mãi.... Chỉ muốn giữ nụ cười ấy luôn bên mình... ....Mãi mãi.... Nụ cười...hiền dịu ấy.... ...là của ... Chủ tịch Hồ Chí Minh.... In trên tờ polymer 500k
  2. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Yêu đến lần thứ tư được gọi là tình tứ. Yêu đến lần thứ bảy gọi là thất tình. Yêu một lúc nhiều người gọi là trữ tình (để dành xài dài dài). Được chấp nhận yêu gọi là dzô tình. Yêu và kết hôn với người nước ngoài gọi là ngoại tình. Yêu và kết hôn với người trong nước gọi là nội tình. Tiền để đưa người yêu đi chơi gọi là bạc tình. Đang yêu mà người yêu chết gọi là tình tang. Hai bà vợ cùng dùng chung một ông chồng gọi là chung tình .
  3. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Con gái 8 tuổi như Thể dục dụng cụ,không thằng con trai nào thèm để ý.Con gái 18 tuổi như bóng đá,22 thằng tranh một quả.Con gái 28 tuổi như Bóng rổ,tỉ lệ tranh giảm còn 10 thằng một quả.Con gái 38 tuổi như Bóng bàn,bạn luôn cố hất sang bên đối phương.Con gái 48 tuổi như Bóng chày,bạn cố đánh đi thật xa.Over 48,rất đơn giản,đó là bi-a,mục tiêu duy nhất là cho ?oxuống lỗ?.
  4. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đừng tự tin mình nghèo mà học giỏi, mà hãy hỏi tại sao mình giỏi mà vẫn nghèo. Đừng tự ti mình giàu mà học dốt, mà hãy tự tin mình dốt mà vẫn giàu.... hớ hớ hớ ;))
  5. muvantit

    muvantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    hú hú - up bài này lên
  6. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Ban giám khảo ra đề như sau: ?oGiả sử bạn đang ngồi trong nhà hàng với cô bạn gái mới quen, bỗng dưng bạn muốn đi toilet. Vậy bạn sẽ nói với cô ấy thế nào?? Đây là câu hỏi trong cuộc thi ?oNgười đàn ông thẳng thắn và lịch sự nhất? tại miền Nam nước Pháp, đất nước mà đàn ông vốn nổi tiếng về chủ đề này. Và giải nhất đã được trao cho một thí sinh có câu trả lời ứng xử như sau: - Xin lỗi cô, tôi phải ra ngoài giúp ?ongười bạn nhỏ? của tôi một chút. ?oNgười bạn? đó tôi hi vọng sẽ được giới thiệu với cô trong một dịp gần đây. (Cô gái bất ngờ trả lời: Thưa ngài, em hiểu nhưng ngài đang tâm sự với em tại sao ngài lại muốn ra ngoài giúp ?ongười bạn nhỏ? đi ?otrút bầu tâm sự??)
    Tớ chẳng hiểu cô gái ấy sao lại trả lời thế - có lẽ cô này hơi nóng tính - có nghĩ vậy không Mr Phương ?!
  7. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Hai anh bạn đồng nghiệp trò chuyện: - Tuần trước, một viên cát lọt vào mắt vợ tôi, phải đi bác sĩ gắp ra mất 50 ngàn đồng. - Nhằm nhò gì, tuần trước nữa, cái váy lọt vào mắt vợ tôi, tôi phải tốn 500 ngàn đồng đấy! Sếp của 2 gã lên tiếng: - Dỏng tai lên và đừng có mà than thở, một tên cao 1m85, nặng 80kg lọt vào mắt của vợ tôi, thế là đi tong một nửa gia sản!
    Không bít có lặp lại ?!
  8. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chết vì "gái" là cái chết rất thoải mái! -Chết vì "tình" là cái chết bất thình lình! -Chết vì "lười" là cái chết rất bùn cười! -Chết vì "học" là cái chết rất vàng ngọc! -Chết vì "sầu" là cái chết rất ngầu! -Chết vì "ghen" là cái chết rất nhỏ nhen! -Chết vì "chơi" là cái chết rất thảnh thơi! -Chết vì "bệnh" là cái chết bạc mệnh! -Chết vì "hận" là cái chết lận đận!
  9. muvantit

    muvantit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    360
    Đã được thích:
    0
    Ơ hỏi tớ à ? Thế mà mình ko vào thăm Box để trả lời . Xin lỗi nhé .
    Cái câu này khó trả lời ghê ta
    Có thể ko phải cô ý nóng tính đâu Ms/ Mr (chẳng bít là mít gì nữa ) Luat à .
    1 chút vặn vẹo - hay một chút cô ý ko hiểu ý của chàng trai - Theo bạn thì là gì đây
  10. minhluat2809

    minhluat2809 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2008
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    ---------------------
    Câu này tớ hỏi vì tớ thấy cũng khó hiểu :). Ms/Mr mà chẳng biết là mít gì nữa ??Thôi là mít dai vậy nhé ! Có thể cô ấy không hiểu nên hỏi tại sao, so sánh giữa cô ấy và người bạn nhỏ ai quan trọng hơn ?! Cô ấy mà cố tình không hiểu thì loại này xương lắm - tớ đọc ở đâu đó 1 nhà khoa học ở HyLạp cổ, bị chết vì vỡ bàng quang trong khi dự tiệc, vì thời đó mà đứng dậy khi chưa tan tiệc bị coi là không lịch sự. Hôm đi chơi trên Hồ Tây về bị mưa - cậu bạn tớ cũng tí chết vì vỡ bàng quang đấy : Do uống bia, cần chỗ giải quyết gấp, thời gian thì đã muộn - quán gần đó thì sang trọng nên ngại vào, đi lòng vòng tìm bãi đáp nhưng đường sáng quá, mỗi lần xóc là 1 lần đau toát mồ hôi. Cuối cùng cũng trút được bầu tâm sự - tớ phi vào Ga Hà Nội

Chia sẻ trang này