1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yamaha Nouvo gãy cổ !

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi Kasanova, 09/05/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Kasanova

    Kasanova Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2004
    Bài viết:
    1.623
    Đã được thích:
    1
    Yamaha Nouvo gãy cổ !

    Một chiếc Yamaha Nouvo đời mới tự nhiên bị gãy cổ lái và gây tai nạn vào sáng 2-5. Chiếc xe này có số máy 2B51-00714, số khung 2B5104Y000714; mang biển số 79N-2311. Nạn nhân may mắn thoát chết nhưng phải mang nhiều thương tích là ông Lê Trọng Bằng (40 Hoàng Diệu, TP Nha Trang) cho biết ông mua chiếc xe này tại đại lý Tường Nghiêm ở Nha Trang vào ngày 28/11/2004. Cho tới khi bị sự cố thì chiếc xe chỉ mới lưu hành được 3.795km !!! Nạn nhân đang khiếu nại buộc đại lý và nhà SX bồi thường thiệt hại.

    Tuổi Trẻ 8/5/2005

    Không biết Yamaha Việt Nam giải thích như thế nào về chuyện này nhỉ ? ...
  2. giangbe

    giangbe Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    338
    Đã được thích:
    0
    Thế này thì em phải kiểm tra cái xe ở nhà thôi . Vợ em dang chay SIRIUS
  3. thepaladin

    thepaladin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    813
    Đã được thích:
    0
    Ngộ nhẩy?
  4. dreathknightinlove

    dreathknightinlove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    Kiện cho nó trắng mắt ra.
    Thế mới biết dân nghèo không được tôn trọng => nhục
  5. nguyenthanhtung81vn

    nguyenthanhtung81vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0
    Xe của Yamha (Nhất là dòng xe ga )bị ngươpì tiêu dùng kêu trời là kêu từ trước rồi mà nhưng thế này thì khiếp quá.Thằng em họ nhà tôi làm ở xưởng gia công khung xe máy ( xe tầu )thôi nhưng nó bảo chỗ em làm nhiều loại khung lắm ,gia công thì mới biết ,nhiều cái khoảng cách giữa khung và cổ phốt hở đến vài ba li ,nhiều thằng cứ hàn cố vào rồi sơn nhìn ghê răng lắm .Thế nên đi ngoài đường thỉnh thoẳng cũng thấy vài bác tự nhiên đầu mình tay chân mỗi nơi một nẻo là chuyện thường,nhưng toàn rơi vào trường hợp người lành chứ lại không rơi vào mấy thằng suốt ngày uốn éo

Chia sẻ trang này