1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yamaha SRX400

Chủ đề trong 'Ô tô - Xe máy' bởi srx400, 20/01/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    tất nhiên là có nhiều bác kêu là khác này , khác nọ , hoặc bị tráo đổi 1 số thứ , nhừng mà tớ đây đã từng bị giam xe 2 tháng , phạt 5.8 t ở dưới Đồ Sơn thì chẳng thấy khác gì +++> có khác là cảm giác lâu rồi không được ngồi lên con xe của mình thì thấy hơi là lạ. , thế thôi còn đồ đạc vẫn còn nguyên . còn ở Hn thì có lẽ là do cái bãi giữ xe do người trông xe chăng ?????
  2. timnigger

    timnigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Chuyên ngành chính trị nè !!! Anh cool mà vào trường em dạy. các cụ thích lắm đấy .. hị hị hị !!! Anh nói rất đúng ! Trong khi mỗi chúng ta chưa hoàn thiện, thì cũng đừng đòi hỏi mọi thứ khác hoàn thiện ! Chúng ta nói chung, khi động đến Quyền Lợi cá nhân thì ai cũng nhảy dựng lên , nhưng khi sờ đến Trách Nhiệm thì ai cũng lờ lờ tờ sờ mờ lảng lảng ! Chúng ta nói thì rất hay, nhưng khi sờ đến thực tế thỉ chẳng mấy ai bỏ cái lợi Riêng để cho cái lợi Chung !! VD: HN đường đông , chật : ai cũng kêu cần có biện pháp để đường thông hè thoáng ( để bản thân mình đi cho dễ ) !! Thành phố cố gặng tạo biện pháp để giải quyết ( thu xe ) : dính vào ai bị thu xe người ấy kêu nhặng lên ( vẫn chỉ là lợi ích cá nhân )!! Nhưng có ai nghĩ đến việc biện pháp này "Có thể" đem lại hiệu quả ( mặc dù thực tế nó ko hiệu quả lắm ), để hi sinh cái riêng của mình cho cái chung của Xã Hội ??
    Ai ở đây tự cho mình là sống chưa phạm một lỗi làm nào ! Giơ Tay !! Em tiến cử lên làm thay cho các Bố !! Hồi bạn em làm quản lý, có sai phạm gì cái : cả tập thể ầm ầm nào là phản đối, nào là bồi thường , nào là kỷ luật !! Nhưng xong rồi, khi hỏi đến việc ai giỏi hơn lên làm quản lý thay thì cả lũ im re ko ho he !! !!
  3. timnigger

    timnigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    Có nghĩa là nhìn thấy đèn vàng là phải bắt đầu dừng , ko dừng được thì cố mà vượt !! còn "đèn đỏ ko được đi" có nghĩa là bác có ko dừng được ( chủ quan + khách quan ) thì bị vịn vẫn là do lỗi bác!!
    a.. tưởng bác nào, nhìn nick hoa ra anh , chẹp. lỡ bác cháu rồi ngại sửa anh thông cảm !!
  4. srx400

    srx400 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    O sai gon co nguoi dang ban chiec SRX nay. Nhin thi rat moi nhung ma khong biet da duoc lam moi lai chua hay la nguyen ban cua no. Chiec nay model 1988. dang voc nhin ngang thi tuong doi hap dan nhung ma nhin thang thi khong dep lam. Gia tai SG la 18 trieu. mong cac bac cho y kien.
  5. SkidRow83

    SkidRow83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2005
    Bài viết:
    1.634
    Đã được thích:
    0
    chán lắm roài, không nói mấy chuyện kia nữa
    bác nào mua xe thì vào mà trả giá đê
  6. SF_400s

    SF_400s Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    cứ phải ịn cái mông của ta lên em nó rồi vít thử vài vòng cho nóng máy thì mới biết là có được hay không được . chứ nhìn xe 400 mà thanh mảnh thế này thì cũng hay đấy chứ .
  7. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    18tr là có giấy hay ko giấy đấy bạn hiền? Thích quá. Giá mình giàu hơn chút xíu nữa thôi, chỉ cần chút xíu thôi chứ ko mong giàu quá. Làm 1 em phân khối nhớn chạy cho nó đã. Đi CD thấy vẫn hiền quá.
    Đúng như bác Đức nói đó, bác cứ nhảy miẹ lên xe, đóng tít mù cho em. Côn ga loạn lên, phanh phiếc bóp lấy bóp để, còi, đề bấm thật lực. Thấy ưng ý thì múc, mua xe nó phải có duyên. Vô duyên có tiền cũng ngồi ngáp, thế nên nếu thấy ưng thì chiến thôi bác ạ!
    Có gì bác nhờ 1 vài a e trên này rành xe đi cùng là ổn thôi mà. Nghĩ nhiều nó già đầu đi đấy.
  8. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    khà...khà ... đúng là Kool kinh nghiệm đầy mình về vụ mua mấy " bố già " nhể . Mua xe quan trọng là sau khi như Kool nói là thử đó thì xem là mình có thích nó hay không thôi , nếu thích thì vớt luôn , không rồi lại về ấm ức , day dức . còn đời xe thì cũng không quan trọng lắm đâu ......chơi đã " thanh niên là phải máu "
    đổi CB-1 đê Kool ơi .
    Được duc_redskins sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 25/01/2006
  9. Kool2k3

    Kool2k3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2003
    Bài viết:
    1.514
    Đã được thích:
    2
    Hôm nay nghe "Giấc mơ hoang đường" nhưng ko phải do Cẩm Ly hát mà là do 1 bác da đỏ ngồi gẩy guitar hát tặng mình. Đợi em mang xô ra hứng nước miếng nhé! Hehe!
    Mà thôi, em mà có CB1 thì lại có ông thổ dân phóng ngựa lên Hà Nội đòi đổi chạy mấy vòng. Ngại nắmmmm ạ! Híhí!
  10. duc_redskins

    duc_redskins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2004
    Bài viết:
    4.869
    Đã được thích:
    1
    á.....á......bớ làng nước ơi , có đứa nó thọt vào nách tôi nè , mà cũng thôi ,chú có mua CB-1 thì anh chỉ xin đổi lấy CD chiến chạy vài vòng thui ,anh là anh kết con CD đấy lắm đó , có lẽ sau khi cưới NSR về lại phải cầy kéo kiếm xiền nhờ Kool lên hộ 1 em thôi
    còn CB-1 thì....................anh em có đầy , mượn ai chả được
    [red]happy new year

Chia sẻ trang này