1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ye^u la^n` da^u`???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi shiverone_online, 29/07/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shiverone_online

    shiverone_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nick này mình mươn của dứa bạn

    Chẳng là trước đây có 1 anh tìm hiểu mình nhưng hồi đấy mình không thích anh ý lắm nêncũng thờ ơ với anh. Anh vẫn kiên trì theo đuổi mình luôn quan tâm và an ủi khi mình gặp chuyện buồn. Tự nhiên mình quen với cảm giác có anh ở bên cạnh.

    Từ lúc ý đến bây h cũng đc khoảng 1 năm, gần đây anh nt cho mình và bảo rằng anh ý muốn ở cạnh mình nhưng anh cảm thấy mình lạnh lùng quá, luôn giữ khoảng cách với anh. Thực sự là lúc đấy mình chỉ coi anh ý như là anh trai của mình thôi.

    Thế rồi tự nhiên anh chủ động nói ra trưóc rằng anh chỉ coi mình như em gái. Tự nhiên mình cảm thấy chột za, Cảm giác mất anh khiến mình bất an và chính lúc này mình mới hiểu ra rằng mình thực sự là rất thích anh. Mình nt bảo rằng mình thích anh ý mất rồi, mình không muốn làm anh em. Anh ý nt lại với nội dung như nửa từ chối nửa không, đại loại là anh có rất nhiều khuyết điểm anh không nghĩ là em thích anh đâu.

    Thế là bọn mình cắt đứt liên lạc với nhau.
    Mình đang fân vân không biết có nên hẹn gặp anh để noi chuyện không, mình thích anh ý thật nhưng tính mình hay đùa cợt nên qua nt sợ anh không tin. Và mình cũng lo rằng có khi anh đã để ý đến ng con gái khác rồi ( vì anh theo đuổi mình 1 năm mà mình vẫn cứ dửng dưng, chỉ khi cảm thấy mất anh mình mới biết là mình cần anh đến nhường nào.

    Các bạn tư vấn giúp mình với, có nên gặp mặt lần nữa không. Nếu thành công thì không sao nhưng nếu bị từ chối thì có khi chẳng bao h bọn mình gặp nhau đc nữa.
  2. ROCKQUY

    ROCKQUY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2007
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Việc bạn có hẹn gặp anh ta ko là do bạn quyết đinh thôi . Nếu thực sự bán cần anh ta thì bạn phải hẹn gặp ngưòi ta , nghe bạn kể mình nghĩ có lẽ anh ta cũng muốn đến với bạn nhưng anh ta còn sợ bạn ko thật lòng mà chỉ muốn đùa anh ta thôi . Cõ lẽ chính vì thế khi bạn nhắn tin bảo thích anh ta thì anh ta chỉ giám trả lời kiểu nước đôi vì sợ . Chính vì thế nếu muốn anh ra quay lai thì bạn nên tao dựng lòng tin với anh ta và nên tỏ ra nghiêm túc hơn với 1 sô việc
  3. Kj3u_Ljnh

    Kj3u_Ljnh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/06/2006
    Bài viết:
    2.935
    Đã được thích:
    0
    Hỏi một câu ấy nhé : ấy thích hay ấy yêu ?
    Ấy quen với sự có mặt và quan tâm của người ta hay thật sự cần có người ta bên cạnh ???
  4. LionKingz

    LionKingz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Đọc truyện này tôi lại nhớ đến câu của thằng bạn kể như thế này:"Mày muốn cưa em nào,cứ tán tỉnh quan tâm em ý hết mình,đến 1 thời gian khi cá đã bắt đầu cắn câu thì mày lại lờ đi,nói là chỉ coi em là bạn hay em gái hay sao đó,thể nào em cũng thấy trống vắng mà nhơ nhung mày ngày đêm".
    Hơ,chắc là không đúng trong tất cả các trường hợp,nhưng giống trường hợp này nhỉ.Tâm lý mấy cô cứ thờ ơ cho đến khi thấy cảm giác sắp mất lại lo sợ.
    Nhưng dù gì,tôi cũng khuyên bạn xem lại tình cảm của mình,đó là cảm giác buồn vì mất một ai đó hay quan tâm đến bạn hay là cảm giác yêu.Vì đó là hai thứ khác nhau.Suy nghĩ kĩ trước khi quyết định nhé,vì lỡ đâu anh ấy quay lại thì ..bạn lại thấy thờ ơ như trước ^^
  5. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Vàng. Nếu như thế thì là từ chối lịch sự chứ chẳng phải là nửa từ chối nửa không.
    Mình cũng đang rất vui vẻ với "vợ" kết nghĩa, lúc trước coi như anh em thân thiết, tâm sự tứ tung giờ tự nhiên thằng bạn lại gợi ý "hay là ông cưa luôn em nó đi, cứ ngóng ở đâu đâu trong khi sát nách hợp như thế lại không để ý" thì mình lại mới thấy..... hay hay .
  6. thanhxinhdep

    thanhxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    2.431
    Đã được thích:
    1
    cái anh này trước sau chả như 1 gì nhỉ
    nếu chị rất thích thì cứ làm theo những gì chị muốn.
    nhưng em nghĩ chị ko thích anh ấy nhiều như hiện tại chị đang nghĩ đâu, chỉ nhiều hơn trc đây chị tưởng thôi.

    mà em ko thích nhưng anh nói kiểu này >>> anh có rất nhiều khuyết điểm anh không nghĩ là em thích anh đâu
    chả biết chị thích ko, chứ e nghe như kiểu mặc cả và có vẻ 1 chút chút ỷ lại thế nào ý. Mệt.
    Thôi chị ạ. Nghỉ đi.
  7. shiverone_online

    shiverone_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn các bạn nhiều.
    Bài trả lời trên của bạn đã định hướng giúp mình . Có nghĩa là mình bị từ chối vậy mà mình vẫn cứ nghĩ là anh ý đang suy nghĩ nên mới nt như thế.
    Mình đag nghĩ liệu mình nt là thích anh ý rồi giờ tự nhiên cứ tìm cách gặp anh thì anh ý có cảm thấy mình fiền không?
    Khi một đứa con trai không thích mình mà mình vẫn theo đuổi nó thì nó có khinh mình không? Mình sẽ làm những gì mình muốn nhưng mình chưa kưa zai bao h. Chẳng biết nên bắt đầu như thế nào nữa. Kưa kiểu gì mà không bị phô nhỉ?
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    Hoàn cảnh của anh kia đúng là "Theo tình tình tút, tút tình tình theo".
    Em không biết là anh ấy có yêu chị hay không, nhưng chị phải xem lại tình cảm của chị, chị có thích anh ấy thật không hay là kiểu con cá sắp mất là con cá sộp, nên chị cảm thấy thế.
    Giả sử bây giờ chị cưa lại được anh kia, đến lúc anh ấy yêu chị rồi, thì chị nên nghĩ xem nhé, lúc đó anh ấy là người yêu chị, nhưng mà chị cũng trở thành người yêu anh ấy đấy, mà lại là do chị cưa nữa đấy. Lúc ấy nếu chị lại nhận ra là chị yêu người khác, hay đơn giản nhận ra là chị không thực sự yêu anh như chị tưởng bây giờ, thì chị sẽ làm thế nào? Em nghĩ, có lẽ lúc đó tình cảm giữa hai người nó còn bị tổn thương hơn so với nếu chị cưa anh ấy không được nữa cơ. Nếu cưa không được (bất kể chị yêu hay không) thì đơn giản là anh ấy và chị ngại gặp nhau thôi, còn nếu cưa được (nhưng sau đấy chị nhận ra là không yêu anh ấy) và chị muốn thay đổi, thì em nghĩ lúc đó anh ấy sẽ cho chị là đùa giỡn tình cảm anh ấy, và có lẽ là thái độ của hai người với nhau nó sẽ không được nhẹ nhàng như trường hợp trước đâu.
    Vì thế, em rất mong là chị hãy suy nghĩ cẩn thận, chị nhé! Nếu sau khi suy nghĩ, chị nhận ra là chị yêu anh thật, mong muốn quan tâm chăm sóc cho anh thật thì không sao, thì chị lại lên đây xin tư vấn, nhưng nếu chị chỉ muốn nhận lại sự quan tâm chăm sóc như cũ của anh, thì theo em làm như thế là rất trẻ con và mạo hiểm, và vì thế không nên đâu chị ạ. Cái tưởng là yêu này nếu đã dấn vào thì hoặc là no turning back, không được quyền hối hận, hoặc là nếu muốn thay đổi thì có lẽ sẽ dẫn đến nhiều cái không tốt lắm đâu, chị ạ.
    Chúc chị có quyết định đúng đắn nhé !
  9. shiverone_online

    shiverone_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng không biết là có fải yêu không nhưng bây h mình rất thích anh, muốn đc ở cạnh anh chia sẻ cuộc sống của mình với anh.
    Các bạn tư vấn giúp mình với nhé.
    Muốn kưa anh ý thì phải làm sao để cho thật tế nhị. Anh này tính rất chững trạc, thông minh. Còn tính mình thì trẻ con quá, Mình nên làm gì để cho anh ý biết là mình suy nghĩ cũng rất ng lớn. Và nên quay lại thế nào vì mình đã trót nói ra tc của mình rồi và bị từ chối rồi.
    Mình nên bắt đầu lại ntn.
  10. bimbip

    bimbip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu nhu 1 con cho. Duoi cho thi cho chay, chay cho thi cho duoi.

Chia sẻ trang này