1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ye^u la^n` da^u`????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi shiverone_online, 04/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. shiverone_online

    shiverone_online Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Tiếp chuyện lần trước, anh ý chủ động nt hỏi thăm mình kiểu như anh em quan tâm nhau, thế là mình hẹn gặp mặt. Mình nói hết là mình thích anh thật và hỏi anh ý có thích mình không hay chỉ coi mình là em gái. Anh ý bảo có tc với mình nhưng mà anh ngại. Ngại vì bây h trong tay anh chưa có gì cả, anh sợ sau này không lo đc cho mình như cuộc sống hiện tại của mình. ( nhà mình cũng có chút kt, trong khi nhà anh thì ở ngoại tỉnh không có gì là khá giả) anh bảo hoàn cảnh của hai ng rất khác nhau, nếu mình lấy anh thì mình sẽ rất khổ, Thực sự mình không cần nhà anh giàu, mình thích anh vì tính cách của anh, vì ý chí nghị lực của anh chứ mình có để ý j đến hoàn cảnh của anh đâu.

    Các bạn tư vấn giúp mình với, liệu anh từ chối khéo hay anh thực sự mặc cảm. Thank các bạn nhiều.
  2. judemer

    judemer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    cách hay nhất là bạn cứ nói hết những gì bạn nghĩ, anh ấy thấy nhà bạn cũng có chút kinh tế nên thấy tự ti thôi, va điều mà anh ấy muốn nghe nhất là bạn yêu anh ấy cho dù anh ấy có thế nào đi nữa, bạn hiểu chứ, cố gắng động viên anh ấy một chút. Tương lai ai biết ai giầu hơn ai đâu. Chúc bạn hạnh phúc.
  3. obakesama

    obakesama Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2007
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Cái này thì tuỳ theo sự tinh ý của bạn thui, cứ từ từ cho anh ý thời gian cũng tốt mà. Vì bạn chưa yêu nên nghĩ đơn giản thui, chứ tình yêu phải có nền tảng cơ, anh ý nghĩ thế chứng tỏ anh ý là người tử tế đó. Hãy cho người ta thời gian,
    thứ nhất là: có lẽ anh ý còn hoài nghi cảm xúc của bản thân, chưa biết đã thực sự có tình cảm với bạn nhiều đến mức nên nói ra chưa, vì vậy cho anh ý thời gian suy nghĩ và cảm nhận tình cảm của anh ý--> một chàng trai biết từ từ, và suy nghĩ đó.
    thứ hai: bạn là con gái nên kiêu một chút, cứ từ từ tấn công, rùi lại lùi ra chút chút để người ta nhớ nhung . Hãy thử làm một spider girl xem nào, thú vị phết đó.
    thứ ba: tình cảm nó có giai đoạn của nó, đừng đốt cháy hay nhảy cóc chứ, mất đi nhiều cảm giác lắm, hehe
    Thui chúc bạn vui vẻ hen
  4. setupsetup

    setupsetup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Xét đầy đủ mọi khía cạnh :gia đình bạn có đồng ý chấp nhận anh ta không_qua thái độ....Biêt đâu đây là 1 cao thủ tình trường với chiêu bài "THẢ ĐỂ BẮT" .Hiếm có trai ngoại tỉnh thế lắm _và thế để làm gì ???khi mục đích được nhà (nếu nhà bạn là con một _ hay không có con trai )_
    được trâu được cả nghé nữa!!!
    Mình không chắc chắn lắm về việc Truơng Gia Bình là ngoại tỉnh hay không. Nếu đúng thì đây là hình mẫu của anh ta đấy!!!
    Được setupsetup sửa chữa / chuyển vào 14:48 ngày 04/08/2007
  5. aloaloaloalo

    aloaloaloalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Cho em hỏi bác chủ topic có xinh ko ạ , nếu bác ko xinh thì bác phải rất cẩn thận , có khi là đào mỏ đấy .
    Mà đào mỏ thì hót hay lắm , lại có nhiều bài nữa , hết sức cảnh giác .
    Mà ko hiểu sao em nghe mấy câu : a sợ sẽ ko làm e hạnh phúc được vì a thế này a thế kia , em cứ thấy thối thối .
    Cứ phải làm hết sức rồi xem ng ta có hạnh phúc với mình hay ko chứ cứ lải nhại sợ với sệt , sốt ruột bỏ miẹ

Chia sẻ trang này