1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yeah, let's calebrate Valentine's Night!!!

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi cassiechit, 13/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    14-2 năm nay, em định là sẽ tìm 1 quán Cafe' nào đó yên tĩnh 1 chút & tìm 1 chỗ để ngồi... 1 mình. Tại vì em nghĩ là mấy anh Khỉ nhà ta đã lên "kế hoạch tấn công" hết rùi, nên chắc là cần có time riêng, nên chắc là con nít như em không nên làm phiền.
    Thế nhưng mà, ý kiến của mọi người là muốn celebrate together. Nên Chit em tính thế này: (Sao lần nào cũng là em tính, hic hic)
    Thời gian: 18h, thứ 6, ngày 14-2-2''3
    Địa điểm: Cafe' N'Nice, đường Mạc Đĩnh Chi. Em không biết địa chỉ đâu. Mọi người cứ đi thẳng đường MĐC là thấy nó thui.
    Em chọn cái quán này là tại vì... em để ý nó lâu rùi mà chưa ghé được, nên... hì hì... Với lại từ đó chạy ra Trung Tâm TP cũng gần. Tiện cho mọi người muốn chuyển sang mấy tụ điểm en chơi, hihihi...
    Vậy đi hen! Hẹn gặp lại mọi người!
    Happy Valentine!!!








    Được cassiechit sửa chữa / chuyển vào 02:09 ngày 13/02/2003
  2. william

    william Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.998
    Đã được thích:
    1
    hehe,tới đi rồi đi đâu tính sau hen,đúng giờ à nhe

    Thương con chim cũ
    hót mãi bên hè
    gã tình nhân mới
    biết gì mà nghe
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Anh Will nha, sửa bài người ta mà hổng có "nghệ thuật" gì hết trơn! Mất phong cách wé đi!
    Làm em phải sửa lại nữa rùi. Del lun cái chữ kí rùi. Hic hic... Mất thẩm mĩ gì đâu!!!

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  4. carrot

    carrot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    hic...có thời gian bắt đầu mà sao ko có kết thúc zợ...
    kiểu này chắc Valentine đi suốt đêm quá...hihihi......
    lovely rabbit
  5. bagai

    bagai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    1.647
    Đã được thích:
    0
    hehehhe, tui đi học về sẽ ghé qua...
    kha`kha` ...chơi chung với 1 đống đứa ế....chắc là vui he ...

    Bagai

  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hì, 1 đống ế uống cafe' xong, sau đó sẽ quyết định là ai tiếp tục ế, và ai kết thúc ế, chuyển qua giai đoạn khác!!! Hihihi...

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  7. dracular_kid_bum

    dracular_kid_bum Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    540
    Đã được thích:
    0
    hèhè, xin bày tỏ sự thông cảm và chia buồn sâu sắc đến những tâm hồn cô đơn trong đêm mai!
    hihi, hẹn các lị năm sau nếu ngộ ế thì ngộ sẽ đi chung dzới mấy lị hén!
    chọc chơi thui, đừng có chửi ngộ hen

    kid
  8. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    OK, cái quán đó bự lắm à, không nhỏ đâu, ngồi ngòai trời hay là ngồi trong máy lạnh?? Ngồi ở chỗ nào ?? Góc nào??? Đặt chỗ chưa? Chỉ sợ ghé vào mà chẳng có chỗ để ngồi thì thật là uổng công.

    Nothing's Impossible !!!
  9. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Làm ơn đến đúng giờ đi nghen, sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn mà. Nếu thấy đến được đúng giờ thì hẵng hẹn, chứ cứ tới ngồi chờ mấy người hoài oải lém.

    Những thung lũng sâu không bao giờ thiếu nước,
    Những trái núi to lớn bao giờ cũng có lối đi qua!
  10. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hahaha, coi anh Kid nhà mình kìa, nói chiện thấy ghét hông!!!
    Em nói anh rùi, đi với tụi em thì bỏ cái tật đến sớm đi là vừa. Hihihi... Khổ mình anh chịu chứ ai chịu đâu à!!!

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.

Chia sẻ trang này