1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yeah, yeah, chào mừng ngày PN 8/3 của các chị em xinh tươi, đón chào Music Show đầu tiên 2005 của Bo

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi chuongbeats, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ, sôi động, náo nhiệt và hồn nhiên​
    Đó là tất cả những gì mà Box Beat cùng bạn bè và khán giả thể hiện trong đêm 5/3 vừa rồi, đêm dành tặng cho tất cả các thành viên nữ của box nhân ngày 8/3.
    Party dự kiến bắt đầu từ 7h30 nhưng để thêm phần kịch tính và hồi hộp, các nhân vật chính của đêm hội đã đồng loạt thể hiện chất VIP của con gái thời nay bằng cách cho Show chậm lại đúng 1h đồng hồ. Nhưng có hề chi! Thế mới là Girls chứ!
    Và đây là phóng sự ảnh về bữa tiệc! Những khuôn mặt rạng rỡ! Những nụ cười chúm chím của các cô gái khi biết mình sắp lên hình. Những tiếng vỗ tay tán thưởng cho Box Beat Band mỗi khi kết thúc một bài hát, ? Sôi động, náo nhiệt! Chính sự cổ vũ của các em gái xinh tươi như Allthings, Phuongdzung, WnC, Cacmen, NFM, Hermione, Real_than_chet, Khitatre, bộ đôi tác chiến Kilica-Gmandolin, ?và khán giả đã tiếp thêm sức cho BBB có một buối diễn thành công nhất từ trước đến giờ .
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phần tường thuật chi tiết xin nhường lại cho NFM, Chuongbeats và các bạn. Xem ra Takbeat không có năng khiếu lắm trong công việc này. Chúng ta hãy chờ các bài viết sắp tới!
  2. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ, sôi động, náo nhiệt và hồn nhiên​
    Post thêm mấy cái pic nữa:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được takbeatles sửa chữa / chuyển vào 08:46 ngày 07/03/2005
  3. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Vui vẻ, sôi động, náo nhiệt và hồn nhiên​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  4. nofreeman

    nofreeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tối qua quả là quá tuyệt vời!
    Thay mặt cho các thành viên nữ của box Beat (Chẳng biết họ có đồng ý để em thay mặt không nữa, nhưng kệ, cứ thay mặt, chẳng lẽ lại thay cái khác) Xin gửi tới Box Beat Guys lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất.
    Trước hết xin cảm ơn vì những tình cảm tốt đẹp mà BBG đã dành tặng cho chị em, sau đó xin cảm ơn vì các bài hát, và cuối cùng là về những món quà.
  5. hoainam_williams

    hoainam_williams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ ! Phải công nhận hôm qua là ngày mệt nhất kể từ đầu năm đến giờ. Bắt đầu công việc của ngày từ 13h 10'' , tôi cùng chuongbeats đi sang gần chỗ Văn Điển gì đó để mượn trống. Trở ngại lớn nhất là việc chuyên trở, gọi rất nhiều hãng Taxi nhưng không nơi nào có xe cả,cuối cùng chuongbeats phải đi tìm xe, khoảng nửa tiếng sau chú ấy quay về với 1 chú thương binh cùng 1 chiếc xe lam 3 bánh. . .. Thế nhưng quyết định người ngồi cùng chú thương binh đó lại là tôi....
    Thế là " xe anh bon bon"...Trời hôm qua không nắng lắm nhưng hanh và khô. Tôi ngồi trên chiếc xe 4 bánh " trừ 1" ấy một cách "ngoan ngoãn" và ngồi giữ đống trống ấy. Rất vui vẻ nếu như con đường cứ phẳng lì,thế nhưng khổ nỗi tôi không thể đếm nổi số lần " bất bình thường" trên chuyến xe đó. Rồi những ánh mắt " ngưỡng mộ" nữa chứ ( vì tôi ngồi cuối mà)...Nhưng quả thật niềm động viên và cổ vũ tinh thần nhiều nhất cho tôi khi ấy là tưởng tượng đến những nụ cười và những ánh mắt trìu mến mà chị em dành cho các Boy trong Box...vì sự cố gắng cũng như nhiệt tình để phục vụ chị em. Nó đã làm tôi " trơ" với tất cả, tôi mặc kệ.....tôi thường làm như vậy khi gặp khó khăn và nghĩ về phụ nữ .
    Đến hơn 4 giờ thì tôi và chú thương binh cũng tìm được đến quán ( vì chuongbeats phải quay lại lấy ghế của trống). Ngồi một lúc thì chuongbeats cũng đến. Hai đứa ngồi đờ người ra vì mệt....Ngồi nghỉ được lúc thì cả 2 thống nhất về nhà tắm rửa và nghỉ ngơi 1 chút. Chuongbeat về nhà ngủ, còn tôi thì cũng chỉ kịp rửa qua cái mặt rồi chuẩn bị đàn đóm. Mặc dù đã hẹn các bác trong box là 18h15'' nhưng đến tận 18h30'' tôi và chuongbeats mới ở nhà đi vì chuongbeats ngủ quen...may tôi sang gọi. Thế rồi mọi người cũng đã gặp được nhau, nhưng lại tiếp tục 1 vấn đề phát sinh đó là thiếu giá đỡ mic. Tôi với anh Tak lại lên đường " không định hướng", vừa đi vừa lo không biết sẽ phải mượn hay thuê ở đâu. Thế rồi cả 2 anh em đã thống nhất đến 1 quyết định là xuống nhạc viện hỏi.Rất may mắn là lại có 1 cái người ta bán nhưng người ta cũng đồng ý cho thuê với giá khá Max....nhưng không sao, 1 lần nữa 2 chữ " chị em " lại được 2 anh em đưa lên đầu không cần tính toán....Và mọi chuyện đã coi như khá ổn. Mọi chuyện cũng đã dự tính là sẽ là 19h30'' sẽ bắt đầu nhưng cũng xác định là phải đến 8h. Thế nhưng cũng phải đến 8h 30'' mới bắt đầu vì các nhân vật chính chưa đến. Mặc dù 8h30 vẫn còn thiếu rất nhiều người nhưng Box cũng xin bắt đầu...Đúng như bác Tak đã nói, một đêm thật vui vẻ sôi động và thân mật đã diễn ra. Cùng với những ca khúc sôi động,sâu lắng...tình cảm, chị em đã rất vui. Tôi biết là sẽ không có gì là hoàn hảo,và mặc dù mọi người đã chuẩn bị rất kỹ nhưng tôi vẫn đọc được những thiếu sót trong mắt 1 vài chị em....tôi mong chị em hãy thông cảm và hiểu cho anh em trong box.......thực sự mọi người đã cố gắng rồi mà....thiếu sót đâu chỉ mong sẽ nhận được nụ cười từ chị em thật nhiều thôi....
    Thế rồi đến 10h30'' buổi off cũng khép lại, nhốn nháo 1 lúc thì còn lại tôi,anh Tak, chuongbeats, bác Paul, bác Ozzfan....và bộ trống ấy. Taxi 20 là giải pháp cuối cùng được đưa ra. Chuongbeats đã nhận ngồi cùng taxi.( khôn thế.....sướng hơn xe 3 bánh là cái chắc rồi). Tôi phải cun cút đi theo xe sang tận Văn Điển. Thế rồi anh em tôi cũng trả được trống. Ra về với toàn sự mệt mọi + đói, tôi và chuongbeats đã chạy một mạch chẳng nhìn đường đến lúc nghi ngờ thì thấy một cái cột mốc " Đồng Văn" to đùng....lại quay lại với nụ cười " lạc quan"....Về đến nhà đã là 0h 10'' ngày chủ nhật rồi...Mệt và buồn ngủ, không biết chú chuongbeats thế nào chứ tôi chỉ kịp uống chống đói 1 cốc sữa rồi tìm chỗ ấm luôn...và 1 giấc mơ đẹp đã bắt đầu...về 1 người....tôi cũng hi vọng người ấy cũng mơ đến tôi...Người ấy đã nói với tôi khi nắm tay tôi là " Tay lạnh quá ".....
  6. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    huhu, em muốn pót bài từ tối qua, cơ mà chẳng biết viết gì để diễn tả được nỗi lòng, sự xúc động và niềm xốn xang xao xuyến của em đối với các anh giai của box Đến giờ vẫn thế
    Một buổi pạc ti tuyệt vời và đáng ghi nhớ...
    Cảm ơn tất cả các anh và chúc các anh mọi điều tốt đẹp nhân ngày...., ớ...
  7. jero

    jero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi không tham gia vào bất cứ 1 forum nào, ấy vậy mà sau buổi xem "liveshow" ké của forum the Beatles thì thực sự cảm thấy...lạ lẫm.
    Không khí của một buổi biểu diễn rất chi là "sống", có hồn và có tình nữa... đó chỉ là một trong số những gì mà JERO cảm nhận trong buổi đầu tiếp xúc với không khí sinh hoạt của các bạn
    Hiếu khách, thân thiện và nhiệt tình của những người tham gia buổi diễn thúc giục tôi phải type vài dòng ngắn cám ơn những người tổ chức ra một show diễn ý nghĩa như thế.
    Thú thực, khi nghe các bạn hát tôi chỉ muốn đứng lên và nhảy, và hát theo...như để hoà chung vào những giai điệu của những bài hát quen thuộc ...
    Nói dài nói dai nhưng chỉ có xoay quanh mỗi một câu là " Box the Beatles rất có chất"
  8. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Rất cám ơn những lời nhận xét đầy chất cổ vũ và khích lệ của bạn Jero. Từ năm 2003, đây đã là hoạt động mang tính thường niên của Box Beat với mục đích giao lưu, học hỏi và quan trọng là giúp các thành viên giảm stress sau những giờ làm việc và học tập căng thẳng nhằm tạo ra sự cân bằng trong cuộc sống . Rất vui vì bạn đã tham gia Party vừa rồi cùng chúng tôi.
    Box Beat luôn đón chào tất cả các bạn!
  9. tuanbass

    tuanbass Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    Chú Tak từ ngày lên Mod đâm ra đổi mới phết nhỉ :D, ăn nói khách sáo hẳn...
    Công nhận năm nay các em BB xinh tươi thật, em nào em nấy như hoa mùng 8/3 :D, khiến ở trên anh em nhìn lóa cả mắt đàn trống thành ra cứ linh tinh cả :D
  10. White_n_Cold_new

    White_n_Cold_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    1
    thôi e***, chả thích để cái bốt này nữa, lãng xẹt, hehe
    Được White n Cold sửa chữa / chuyển vào 23:02 ngày 07/03/2005

Chia sẻ trang này