1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yeah, yeah, chào mừng ngày PN 8/3 của các chị em xinh tươi, đón chào Music Show đầu tiên 2005 của Bo

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi chuongbeats, 15/02/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Thưa chị NFM, ngay đêm hôm qua em đã hoàn thành bài tường thuật xong phần đầu, nhưng khổ nỗi đã cho bác Paul muợn cái USB nên không thể nào mang ra hàng Net post bài cả, net nhà em thì ko có. Chúng ta sẽ làm sống lại BTDL nhé!
    To all: Em đang liên hệ với thằng bạn vụ trống, nếu được có thể phải thuê (vì trống của nó khá xịn), mà chỉ sợ nó không cho thuê thì khốn! Em sẽ cố lo vụ này, các bác yên tâm!
    Về địa điểm, có thể sẽ là một nơi có open space để có thể có nhiều người đi được. Cheer!
  2. hoainam_williams

    hoainam_williams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Xin chào mọi người ! Lâu lắm rồi em mới lại rảnh để ngồi post bài. Cũng thực sự rất nhiều cảm súc sau buổi " offline vớ vẩn " ngày hôm qua nên em quyết định post 1 bài vừa là tranh thủ kiếm "vàng", vừa là xuất bản vài thứ em có được sau buổi Off đó.
    Lúc 2hkém bao nhiêu em cũng không nhớ nữa, Chuongbeats có chạy xuống nhà gọi em. Em cũng chỉ vội vội vàng vàng vớ được cái quần dài, không kịp làm gì hơn, thế nên giải thích tại sao em không " box share" được, còn không kịp rửa mặt nữa ( em nhiệt tình không ). Thế là Parabol Bách Khoa thẳng tiến.....
    Đến nơi chừng hơn 2 giờ gì đó, đã thấy bác Tak ở đó rồi..." 3 chàng ngự lâm" rìn rìn đến nhà " chàng ngự lâm thứ 4". Đến nơi " rừng thiêng nước độc" đó thì bác Tak quên đường, vậy là phải ngồi đợi bác Cook. Phải nói rằng đường vào nhà bác Cook " hay thật"....đi rất tuyệt ...hihì.Buổi tập được bắt đầu như mọi khi, rất nhanh chóng và nghiêm túc....nghiêm túc cho đến lúc 4h....là lúc bác Paul đến. Rất bức xúc và không giữ được bình tĩnh vì muốn mọi người biết "đứa con triệu sáu năm chục" của bác, bác Paul đã cho nó " khóc" linh tinh cả lên....loạn cả lên. Nhưng cũng phải công nhận trông nó khá ngon. Một lúc sau thì Camen và anh Quarrymen cũng tới...và bắt đầu chia thành 2 nhóm. Nhóm 1 : Bác Tak, bác Cook, Camen, anh Quarrymen. Nhóm 2: em( hoainam_williams), chuongbeats, và bác Paul. Nhóm 1 thì đang tập một bài do anh Quarrymen " đạo" ra. Nhóm 2 thì vớ vẩn với "đứa con triệu sáu năm chục"...Cũng chỉ vì bác Paul quá ''ngẫu hứng" nên đã nảy sinh một vấn đề, mà vấn đề đó cần được giải quyết ngay, đó là bác Paul sẽ tổ chức lễ " chào đời" của đứa con đó. Vậy là mọi người hẹn nhau 6 rưỡi ở Phùng Hưng...Đau sót hơn là mọi người lại nhớ đến NFM, trông bác Paul lúc đó thật tội nghiệp khi biết NFM nhận lời . Sau đó còn rất nhiều người được " chiêu mộ" nhưng có nhiều lý do khiến họ không thể tham dự, tiếc quá thôi!
    Tiếp theo....các bạn, các bác và các em muốn biết diễn biến hồi sau ra sao xin đọc tiếp bài của NFM sẽ rõ...tập cuối luôn là tập hấp dẫn mà......Em xin chân thành cảm ơn mọi người đã đọc nhưng xin mọi người đừng quá nuối tiếc vì 23 tháng sau sẽ là " đầy tháng" cháu " triệu sáu năm chục" của bác Paul...mọi người nhớ đến với " bố con cháu" cho vui nhé
  3. _peony_

    _peony_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    nhìn thấy nick của HN_W sáng, chào phát làm wen !!!
    bài tường thuật hấp rẫn ghê, các anh box mình nhiệt tình vì chị em thiệt. nhưng mà khổ ghê cơ, không góp mẹt được roài !!!
  4. chuongbeats

    chuongbeats Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa có bài tường thuật việc chuẩn bị cho ngày 8/3 của các thành viên Box Beat ngày 26/2 trên Bít Tơn Đây Ly, mọi người qua đó xem nhé. Chị NFM ơi viết tiếp phần sau đi!
    Ai có ý kiến đóng góp cho ngày 8/3 thêm xôm trò thì đóng góp ngay đi nhé.
    Được chuongbeats sửa chữa / chuyển vào 01:06 ngày 28/02/2005
  5. phuongdzung1902

    phuongdzung1902 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0

    Đọc bài của anh chương mà iem cười từ đầu tới cuối ^^ Hay wá hay wá ^^ Nhà anh cuk trông hay ghê có rì em đăng kí một suất tới đập phá có đc ko nhây
  6. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Chuongbeats viết bài được lắm! Lời văn hóm hỉnh, từ ngữ mạnh mẽ, hình ảnh hoành tráng .... Rất hợp cho một chân phóng viên của Beatles Daily. Mà xem ra TBT NFM lâu nay chưa chăm chút lắm đến việc tăng cường đội ngũ phóng viên cho bổn báo nên đã bỏ phí tài năng trẻ Chuongbeats. Nhưng bây giờ thì không còn phí nữa rồi! Chắc chắn box ta vẫn còn các tài năng khác nữa chưa được khai quật !
  7. cacmen

    cacmen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0

    hừm.... đề nghị ko đưa ảnh linh tinh , ghép ảnh lung tung, khủng bố tinh thần, đe doạ nhân phẩm và đạo đức ..
  8. takbeatles

    takbeatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Làm gì có ảnh nào linh tinh đâu nhỉ! Toàn thấy ảnh em Cacmen xinh tươi cầm đàn gẩy thôi chứ ! Ai dám khủng bố tinh thần, đe doạ nhân phẩm và đạo đức của Cacmen, anh sử dụng quyền Mod đuổi thẳng cổ ra khỏi box !
    Được takbeatles sửa chữa / chuyển vào 23:17 ngày 28/02/2005
  9. hoainam_williams

    hoainam_williams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    831
    Đã được thích:
    0
    Sao mãi không thấy NFM post nốt phần 2 nhỉ ?! NFM phải hoàn thành nốt đấy. Giờ em xin post sang một vài khía cạnh và vấn đề ngoài lề của buổi off đó.
    -Câu chuyện thứ nhất :
    Chuyện kể rằng có một người đàn ông phúc hậu tên là Cook..hì hì. Không biết lỗi do nhà hàng hay do anh Cook nhà mình chưa " cook " kỹ mà lúc trên 13 Đinh Tiên Hoàng thấy anh vắng mặt khá lâu ....
    - Câu chuyện thứ 2 :
    Chuyện về một khổ chủ tên Paul... Kể từ lúc anh phục vụ bưng nồi lẩu ra anh ý ít nói hẳn. Mọi người thì bàn tán và thán phục " đứa con" của anh ta, còn anh ta thì không biết là quá đói và mệt hay sao mà chỉ chăm chăm.... chắc là để gỡ gạc, vớt vát gì chăng ?
    - Câu chuyện thứ 3 :
    Đó là câu chuyện về cả Box hôm đó. Cả Box lên 13 Đinh Tiên Hoàng lúc đó khoảng 9h kém, quán hôm đó rất đông và tất nhiên là hơi chật. Sau màn "Call menu" thì ngẫu hứng bắt đầu nảy sinh, đó là mọi người trong Box đều muốn chơi nhạc ngay tại cái nơi chật trội đó. Cả 3 cây đàn đều lấy ra và.....Mọi người trong Box hát và chơi rất nhiệt tình, không quan tâm đến mọi người xung quanh, càng hát càng thấy chỗ mình ngồi rộng ra....và đến chừng hơn 10h thì chỉ còn lại mỗi cái bàn cờ tướng là còn người ngồi lại chơi còn đâu là...... Lạ thật !....
    - Câu chuyện thứ 4 :
    Lại là bác Paul, thật khổ ! Có lẽ ngày hôm đó là ngày của bác Paul thì phải.... Xuống dưới bãi gửi xe thì bác không thấy chìa khóa đâu...Tìm hết cả trong túi quần, bao đàn cũng không thấy...đành chạy lên quán tìm lại. Có một chi tiết cực kỳ thú vị là khi quay lên bác Paul có gặp 1 "chị " khoảng sáu mấy tuổi...Không biết là "chị " đó có nói gì với bác Paul không nhưng khi bác Paul quay lại tìm lại túi áo thì thấy ngay....lạ thật , đúng không mọi người ?! Mật bí cho mọi người là lúc ở trên quán, khi hát xong bài " Girl " & "Woman" bác Paul có nói là : " Hát Girl mà chẳng thấy Girl đâu cả , hát Woman mà chẳng thấy Woman đâu cả.
    Câu chuyện của em đến đây là hết, em xin chân thành cảm ơn ạ !
  10. dat_me

    dat_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Sư chú dám nói xấu anh.

Chia sẻ trang này