1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yên ba giang thượng sử nhân sầu!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Nico78, 13/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Yên ba giang thượng sử nhân sầu!

    Sóng trên sông, không có nỗi buồn! Sao lòng người day dứt?
    Con tàu có gì hay, sao lòng người thấy nao nao?
    Chiều trên cửa sông, có gì vương vấn, sao lòng người vấn vương?
    Tình yêu trong lòng, có gì trắc trở, sao lòng người đớn đau?

    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  2. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    Đấy ,em có nói sai đâu , bao nhiêu kẻ khóc vì tình đấy , chị còn ha ha ha , nữa ko , chị hai đâu? chuẩn bị chờ em ...... lên tiếng !

    Có viết cho nhau cả vạn lời
    Rằng thương, rằng nhớ để rồi thôi
    Mai đây trên đường đời vạn nẻo
    Chợt nhớ tên nhau cũng đủ rồi.

  3. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    hic...xem chừng phải lập hội thất tình cho box nghệ tĩnh thui...ke ke....
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!!
  4. hongbach2000k3

    hongbach2000k3 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    khiếp thật hôm nay bác Nico lại có tâm sự rùi , bác bùn vì em nào à , lại còn thơ với thẩn nữa chứ tiếc là em không biết về thơ không thì đã có một bài tặng lại bác rùi
    hongbach2000k3
    Được nico78 sửa chữa / chuyển vào 15:40 ngày 25/02/2003
  5. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    chà, người Nghệ AN dạo này thất tình dữ quá
    có bác nào còn ở Nghệ AN thì chiều mai ( 14 - 2 ) đi chơi valentine ở trường Phan với em ko.

    Tình yêu chưa đến đã vội đi !!!
  6. nhoclocchoc

    nhoclocchoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    247
    Đã được thích:
    0
    Những người thất tình có được yêu nhau không hè?
  7. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Tầm bậy quá! Ai bảo các cô các chú là anh thất tình? Chỉ đoán vớ đoán vẩn?
    Đứng trên mũi tàu, nhìn ra cửa sông lúc chiều xuống! Thấy những con tàu đang hướng ra phía Biển, thấy những chiếc thuyền đang vội vã cập bờ, thấy những con người đang hối hả trở về, thấy những mối tình đang lặng lẽ tìm nhau!
    Sương khói ở đâu như vây kín quanh mình! Muốn cất tiếng hát để gửi về nơi mình lớn lên, muốn gửi một chút tình cho người con gái yêu thương mà lòng như se lại! Lại muốn cất tiếng khóc để hoà chung một nhịp với cảnh buồn xa xứ! Nỗi buồn ở đâu cũng đến, cùng với khói, với sương!
    Với tất cả tấm lòng, anh thầm nói! Anh Yêu Em!
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  8. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    anh viết vậy thì ko bảo anh thất tình thì bảo sao nữa
    hay là bạn anh thất tình và anh đang kêu ca giùm bạn anh ?

    Tình yêu chưa đến đã vội đi !!!
  9. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Vẫn con tàu đó, vẫn cửa sông ấy mà sao mỗi buổi sáng lại có một khung cảnh khác nhau?
    Sương hôm này nhiều quá, sương ngăn không cho anh nhìn được Biển. Trước mắt anh chỉ thấy sương, một màu trắng, mờ mờ... In trong đó là hình bóng em, anh muốn với, muốn kéo em lại gần... muốn được ôm em, như lúc này sương đang vây quanh anh! Anh ôm sương trong lòng, để cảm nhận cái se lạnh, cái ẩm ướt, cái êm dịu. Muốn hoà mình vào vào cái không khí cuối đông này, để nhớ về em, nhớ về những ngày lạnh giá bên em, bên bạn bè.
    Nhớ lắm em ơi!
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  10. bebisieuquay

    bebisieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng kém hết, chỉ có tôi đây mới thông minh thôi. Tôi thừa biết chú nico78 đang nhớ người yêu nha. Người yêu chú ta là cái mà chú ta hay nhắc đến nhất trong bài viết của mình đấy. Đoán xem là ai đi. Ai đoán trúng là tôi có thưởng à.
    Ai đoán ra nhanh nhất tôi biếu nguyên 1 phong sô cô la hảo hạng được gửi từ Hàn vìa.
    vũ như hà[/size=10]

Chia sẻ trang này