1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yên ba giang thượng sử nhân sầu!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Nico78, 13/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonestar

    lonestar Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    chắc người đó là con gái rồi

    Tình yêu chưa đến đã vội đi !!!
  2. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Có những buổi chiều. Đứng trên Cabin, nhìn suốt chiều dài con tàu, rồi đưa mắt ra xa, dõi theo những Cánh Cò và Hải Âu trộn lẫn vào nhau, hoà vào cái màu đỏ tía của hoàng hôn, thấy nơi mình đang sống đẹp quá!
    Lại nghĩ thầm: Không biết nơi kia có đẹp như thế này không? Không biết em có được chứng kiến khung cảnh tuyệt mỹ này không?
    Muốn chia sẻ một chút nắng đầu mùa cho em, muốn gửi một chút gió cuối mùa cho em để gọi là ghi nhớ.... Chờ anh em nhé!
    Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
    Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm!
  3. LUMBER

    LUMBER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    0
    Chu choa ! bác Nico hôm ni sổ nho nửa đấy ! kinh nhề ! hoá ra các bác thất tình hết , củng may em đâu ra đó ... cho nên hì hì .... miễn thất tình ... khà....khà.....khà..
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Thê thảm ghê ta, chả biết ai mà thơ thẩn lãng mạn ra cả box cười cho mà không biết ngượng kìa.
    angel
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Hừ, lâu lắm mới đọc được những dòng của Nico viết. Lâu quá , Nico dạo này sao rồi nhỉ ?
    Nico ơi, bạn hãy tìm 1 CD của Quang Dũng.( CD thứ 3 ) Có bài hát : khúc tự tình và bài Ở lại ta đi . Đó, hai bài đó

    that's why


  6. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Cám ơn Thatwhy, tôi khoẻ. cũng lâu rồi không thấy ThatWhy, không biết bạn có khoẻ không? LDC dạo này vẫn mạnh như trước chứ? Cho Nico gửi lời hỏi thăm đến mọi người nhé!
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
  7. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Sương gió không thể quật ngã được anh, vậy mà em ơi, nỗi nhớ trong anh lại có thể làm được điều đó!
    Bao nhiêu năm lăn lộn trong cuộc đời, bao nhiêu nhọc nhằn, nước mắt, mồ hôi cũng chẳng thể khiến cho anh phải đau đớn, mệt mỏi! Vậy mà chỉ với 20 ngày xa em thôi, tình yêu đã khiến anh phải ngã bệnh! Những lúc thế này, anh mới thấy hết sự trống trải trong con người mình, anh muốn có em bên cạnh, muốn có tình yêu của anh để anh được yên tâm khi thiếp đi, vì lúc đó, chắc chắn giấc ngủ của anh sẽ nhẹ nhàng hơn...
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
  8. zulu

    zulu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    0

    Ha ha ha, lâu ngày giở lại mới đọc thấy topic này. Lần này thì chết ông nico rồi. Bé bi ơi, có socola để dành cho anh nữa không đây. Mọi người có thấy không, người yêu nico chắc chắn có cái tên mà ông ấy hay nhắc đến nhất đấy. Hình như lại còn muốn ôm vào lòng nữa. He he he, khôn thế, tỏ tình kiểu thơ thẩn này thì ai mà chẳng chết.

    Zulu
  9. emtraisanu

    emtraisanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    ha ha ha , các bác yêu đương vui vẻ thật , mà anh Nico yêu ai thế hả anh ?
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Mấy người thật tội lỗi khi đánh vào nỗi nhớ của người ta mà cá cược. Hic,nếu có muốn cá độ thì mai có trận Man voi Real kìa. Đừng có đem nỗi buồn của người ta ra cá. Trông chẳng hay tí nào cả.
    Người ơi có biết, nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất!!!!!l

Chia sẻ trang này