1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yên ba giang thượng sử nhân sầu!

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi Nico78, 13/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Sóng và Gió... Cả hai yếu tố này dường như luôn tiềm ẩn trong cuộc sống của anh, giờ lại thêm Sương nữa!!!
    Biển với anh đã là cả một vùng Kỷ Niệm, giờ lại thành một vùng Bình Yên. Nhớ em anh gửi vào lòng Biển, thương em anh cũng gửi vào lòng Biển... Biển chứa trong lòng vạn nỗi nhớ trong anh...
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Chùi ạ, chả biết có ai cùng yêu biển với nico nữa không nhỉ? Hay chỉ có mình angel thôi.
    Em yêu biển vì biển đã gắn bó với em từ những kỷ niệm đầu tiên của tuổi mới lớn. Những ngày 14, 15 đã sẵn sàng đạp xe 15 cây số hàng tuần để được ra ngắm biển cùng những người bạn thân, để được vui đùa và cùng hướng về một mục đích chung nào đấy. Những nỗi buồn, niềm vui đều được chúng em chia sẻ nơi bãi biển yêu thương.Nhiều khi gặp những thất bại đầu tiên, cả nhóm thường đạp xe ra biển để cùng khóc, và rồi lại cùng phấn đấu cho một mục tiêu mới. Biển là nơi chứng kiến sự thành công cũng như thất bại của em trong học tập, trong cuộc sống. Em đã yêu biển vì một lý do nữa, và lý do đó chỉ có em biết, và hình như có người cũng biết....
    Người ơi có biết, nhớ người yêu là nỗi sầu bi nhất!!!!!l
  3. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Mưa.
    Rét nàng Bân đã về khiến anh thấy lạnh! Hết một ngày làm việc, đi trên đường, đón những hạt mưa lất phất. Ngửa mặt lên để hứng trọn cái lạnh cuối mùa, để nhớ cái rét cắt da, cắt thịt bên em... Bao giờ được ở bên em? Bao giờ được cùng em đón những cơn gió rét suốt mùa??? Đành phải chờ thôi!!!
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
  4. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    ...
    Anh lặng im trên bãi cát như mơ
    Trưa cô độc mặt trời lên chót đỉnh
    Chỉ còn anh với nghìn trùng sóng đánh
    Với nghìn trùng sâu lắng thương em
    Chiều nay thôi khi nước thủy triều lên
    Biển lại xóa dấu chân anh trên cát
    Đời thay đổi những vui buồn sẽ khác
    Vui buồn nào chẳng đậm lẽ thương nhau
    Đến bao giờ anh được đứng cùng em
    Trước biển lớn cuộc đời thương cảm ấy
    Đêm gió trở mấy lần con sóng dậy
    Chân trời nào đang có cánh buồm đi?
    ...
    Mắt em to
    K0, mắt anh to
    K0 tin 2đứa chập mi đo
    Mắt chưa chạm mắt môi đã chạm
    Mắt nhắm lại rồi làm sao đo?
  5. tien_dong

    tien_dong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Đuợc tin em lấy chồng
    Anh về tát cạn biển Đông
    Tìm cô người mẫu Châu Huệ Mẫn
    Em ở quê nhà có tiếc không ?
  6. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    thơ nhiều và hay a ri mà cái topic "thơ ca " của box ta vẫn tụt mất tăm rùi....hic...
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chồng nha, đã kéo cái topic này lên. Định kéo mấy lần mà nhác quá nên thôi. Hì, tiếc là em chẳng nhớ bài nào mà post lên cả.Thôi, hẹn hôm sau vậy.
    All life round me, can i do it for u ?l
  8. Nico78

    Nico78 F525 Moderator

    Tham gia ngày:
    27/02/2002
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    805
    Có nhầm lẫn không???
    Chồng - Vợ ??????????????????
    Thơ - Thẩn ??????????????????
    Từ nay tôi đã có tình.
    Có em yêu dấu lẫy lừng nói thưa...
    Được nico78 sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 11/04/2003
  9. sanu

    sanu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    2.493
    Đã được thích:
    0
    he he he , Bọn trẻ bây giờ khiếp thật , chẳng bù cho .... chúng ta , ha ha ha !

    Sanu
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Có sao không anh ? Đang trách đấy à. . Cũng định không cười nhưng buồn cười quá. Nhớ biển ghê.
    People round me, I can do anything for u, but what can u do for me?
    The answer is nothing

Chia sẻ trang này