Yên Bái - Tả Xì Láng xin kinh nghiệm Em đang định chạy vào TXL, nhưng không biết bây giờ đường còn khó đi không? Mưa to quá thì vứt xe ở đâu để cắt rừng vào được ạ. Anh em đi rồi cho em xin một cái bản đồ với ít kinh nghiệm nhá!
Đường cũng không khó nhưng cũng không dễ đi, chẳng biết so sánh thế nào, nhưng mùa mưa thì đi rất vất vả đấy. Cậu gửi xe ở Văn Chấn rồi đi bộ lên thôi chứ sao lại phải cắt rừng nhỉ!? - Chụp ảnh thoải mái nhưng khi gặp đoàn chở gỗ thì nên ý tứ - Đường mưa sẽ rất trơn vì độ dốc cao, cua gắt nên rất nguy hiểm. Mùa mưa dễ bị sạt lở đường - Khúc đầu tiên qua đồi chè sẽ gặp 1 cây cầu nhưng không đi qua cầu mà chui bên dưới
Không cần bản đồ đâu bạn. Lên đến Văn Chấn thì hỏi đường, người ta sẽ chỉ cho. Nếu đi TSL rồi thì cũng nên đi Phình Hồ - Làng Nhì, đẹp phết, cũng đi từ Văn Chấn lên nhưng đường khác, chạy song song với TSL. Có hai điều lưu ý: 1. Nếu thấy trời mưa hoặc nguy cơ trời mưa thì không nên vào vì đường mới làm nên nền đất chưa ổn định, có nguy cơ sạt lở. Thêm vào đó là lũ ống (gặp nó thì bye bye). 2. Nếu trên đường vào Phình Hồ - Làng Nhì mà gặp người ta chở gỗ ra (thường là ngựa thồ vào buổi chiều muộn) thì không được chụp ảnh, lâm tặc cho xuống vực luôn đấy. Tốt nhất là không nên chụp khi có người qua lại.
Hehe! Anh Kilotu đây rùi. em có đi Apachải với anh đấy. Đang định vào TXL thấy anh nói thế cũng rợn. Bọn em chỉ đi 2 người thôi mà!. Đợt này anh có đi đâu ko? Em bám càng với!
Ặc, thằng nào thế? TSL ko có gì rợn cả, chỉ là trời mưa thì không nên vào thôi, khô dáo thì đi vô tư. PH cũng thế, chỉ thêm cái khoản ảnh ọt là không thoải mái thôi. Chú ý là nếu vào Phình Hồ, gỗ lậu được vận chuyển bằng ngựa nhưng bao giờ cũng có một hai thằng đi xe máy trước để cảnh giới, đấy là bọn nguy hiểm, mấy anh dân tộc dắt ngựa thì chẳng vấn đề. Nếu bị hỏi thì bảo đi chơi thôi, hehe, bảo là nhà báo hoặc đi chụp ảnh thì chẳng biết thế nào. Good luck.
Theo kinh nhiệm của mình mùa này không nên đi. Nếu có máu quá thì nên chuẩn bị đồ cẩn thận, nhưng cũng đừng quá cồng kềnh bởi vì đường rất dốc và sóc, lại nhỏ. Máu quá thì nên xem kỹ thời tiết. Mưa thì tuyệt đối đừng cố mà lên. Kilotu nói đúng. Sang Phình Hồ - Làng Nhì. Nhất là đoạn lên Làng Nhì rất nhiều ngựa thồ và gỗ đi thồ hàng. Cảnh vật rất tĩnh mịch và hoang sơ, lại thêm đàn ngựa và ruộng bậc thang. Phía trước là núi ôm mây dưới ánh chiều tà. Đẹp dã man con ngan luôn. Lúc đó mình đơn thương độc mã, 1 mình 1 xe, thằng em chau_phuc đi 1 xe đi đoạn dưới. Mình thấy cảnh đẹp quá ! Rút luôn máy ảnh ra bấm lia lịa. Cả bọn lúc đó mình nhìn cỡ khoảng 100 thằng là ít.......nó hỏi chú là Phóng Viên à! May mình nói là sinh viên đi du lịch. Sau đó lên xe té luôn lên Làng Nhì. Không thì vứt xác xuống vực rồi. Hú hồn... Đây là lần mình đi Tà Si Láng - Phình Hồ - Làng Nhì mà mình đi năm trước. Bạn có thể tham khảo qua: http://www8.ttvnol.com/forum/f_233/1029188/trang-19.ttvn?v=wpsvzkbmo7i0sgzye2km Được xadieu_2000 sửa chữa / chuyển vào 23:14 ngày 09/07/2008