1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yên bình là .....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi milivista, 28/04/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. milivista

    milivista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Yên bình là .....

    Sẻ chia một chút cảm xúc .....




    Sự quan tâm là gì?

    Đó là khi hai người bạn chia tay nhau, cả hai đều nói sẽ không liên lạc với nhau trong một thời gian dài, vì trẻ con, vì cố chấp mà cả hai nói vậy.

    Đó là khi một người nói người kia hay cười lên trong khi thì mình không tài nào cười nổi.....

    Đó là khi một người thở dài, nói rằng phải đưa người thân của mình đi bác sỹ tâm lý, vì người ấy cứ ngơ ngác thật lâu sau một cuộc chia tay. Chỉ một lời nói vậy thôi, mà kéo được người kia khỏi sự chìm đắm cố chấp.

    Đó là khi một người bạn thân nói với bạn mình, mỗi khi thấy buồn hãy gọi người ấy, vì người ấy sẽ đưa bạn đi uống một ly nước cam, nếu uống rượu không giúp mình quên thì hãy uống gì tốt cho sức khoẻ.

    Đó là một người không bao giờ đặt cho người kia một câu hỏi tương tự những người khác khi thấy bạn mình làm một việc mà tất cả mọi người cho là cố chấp và khờ dại. Người đó chỉ hỏi lý do tại sao bạn mình làm như vậy và rồi đứng ngoài nhìn vì biết bạn mình chấp nhận chịu trả giá do không muốn bản thân hối hận.

    Đó là khi một người luôn nhắc người kia phải để ý đến sức khoẻ nhưng bản thân lại thật vô trách nhiệm với chính bản thân mình

    Đó là khi 1 người biết người kia thật đơn độc nhưng không thể chia xẻ bởi đơn giản 1 điều cả hai luôn tỏ ra mạnh mẽ..

    Đó là một người muốn mình có thật nhiều, muốn giữ hình ảnh đẹp trong mắt một người nên trong một thời gian dài cứ hỏi han chăm sóc một người, không để ý rằng điều đó luôn nhắc nhở người kia về một nỗi đau buồn không dùng hành động nào xoá đi được, và việc nhận sự quan tâm đó, chỉ nối dài thêm nỗi buồn ấy thôi.

    Đó là một người được một người mới quen lặng lẽ đi mua cho một cái gì đó khi kêu đói và nhờ đó đột ngột nhận ra người kia thật khác mọi người.

    Đó là một người luôn nhớ một người nhiều đến nỗi chỉ gọi cho người kia mỗi khi một mình đi trên đường buổi tối, sau một ngày dài mệt mỏi, khi chuếnh choáng say dù chỉ để hỏi một lời là giờ này người kia đang ở đâu, đang làm gì. Còn khi tỉnh táo, người ấy luôn sợ sự liên lạc của mình làm xáo động cuộc sống của người kia vì biết mình sẽ chẳng thay đổi được hoàn cảnh và khoảng cách, chẳng để nào quay ngược được thời gian.

    Đó là một người lúc nào cũng chậm chạp, lúc nào cũng lỡ hẹn và luôn vô tư trước sự bực mình của người khác lại có thể có mặt ngay lập tức khi nghe bạn mình oà khóc trong điện thoại vì sợ rằng bạn mình đang đứng trên nóc nhà vào lúc đó.

    Đó là một người luôn nhắc bạn mình hãy sống thật cẩn trọng, hãy biết phân biệt giữa bạn bè và đồng nghiệp vì sợ người kia phải chịu thiệt thòi khi đặt lòng tin không đúng chỗ.

    Đó là một người hứa với một người sẽ chịu trách nhiệm về cuộc sống của người kia và đã làm rất nhiều việc đơn giản mà chân thành vì người đó, đã vì người đó mà không ăn những món người kia không thích, làm những việc mà người ấy chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm, không phải để hoà tan bản thân, mà để tìm thấy nhiều niềm vui chung với người kia.

    Đó là một người không biết cách bày tỏ sự quan tâm đến người khác, thay bằng những lời nói dịu dàng, mắng bạn khi bạn ốm, cáu kỉnh khi bạn không giữ gìn cho bản thân để đôi khi nhận lại sự thiếu thiện cảm của mọi người.

    Ôi em của tôi có bao giờ tự đặt câu hỏi cho mình đã làm được gì và nhận được nhưng gì cho bản thân chưa...

    Đã có nhưng người đến dừng lại 1 chút khuấy lặng cái mặt hồ yên tĩnh kia 1 lúc rồi đi........nếu mặt hồ vốn yên tĩnh thì đừng quấy nó lên còn đã gây động rồi thì đừng dừng lại vì nó rất sợ có 1 người thì sẽ có thêm nhiều người nữa làm việc đấy
  2. sweetie_e

    sweetie_e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Sao thấy nhiều đoạn .....giống mình vậy nhỉ
  3. thanhct18

    thanhct18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Yên bình là một ngày thức dậy bên ngươì mình yêu, một ngày làm việc đầy thú vị và có thể là nói vài câu chuyện vui với bạn bè . Còn bạn ?
  4. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Khoá topic với lý do: Copy không ghi rõ ngu"n
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này