1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yên Tử, có bác nào tham gia ko ạ?

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi dauxua252, 24/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nmt07

    nmt07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho em hỏi quãng đường từ chân lên đỉnh là khoảng bao nhiêu km? Năm nay có phải mua vé thắng cảnh ko ạ (tại vì hôm nọ e nghe loáng thoáng trên là ko mất) ? Em mà đi bộ thì có thể đi hết các chùa chính của yên tử trong vòng 1 ngày ko ? Ở Yên tử chỗ mình gửi xe máy có bảo đảm ko ạ! Thaks!
  2. begift

    begift Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    1.761
    Đã được thích:
    0
    Các bác mà đi Yên Tử bằng xe máy thì đi quá 1 tẹo nữa thăm hồ Yên Trung luôn. Cũng đẹp.
  3. nang-cong-chua-lac-loai

    nang-cong-chua-lac-loai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi Yên Tử về hôm thứ Bẩy rồi. Em biết gì thì trả lời nấy nha.
    - em không biết anh định hỏi quãng đường từ dưới chân lên đỉnh anh tính theo đường chim bay hay đường chim đi bộ anh. Muốn có câu trả lời nhanh thì anh gúc một cái là ra ngay.
    - anh nghe loáng thoáng vớ vẩn thế mà đúng phết. Năm nay không phải mua vé thắng cảnh đâu anh.
    - anh mà đi bộ, đi không vào ngày cuối tuần, rằm, lễ .... thì anh có thế vắt chân lên cổ để đi hết các chùa trong một ngày đấy ạ.
    - anh yên tâm. Số mà đã mất thì sẽ mất anh có hỏi trước thì cũng chẳng tránh được đâu . nhưng em nghĩ xe máy chắc chắc có gửi trong bãi đàng hoàng thì đảm bảo không bị mất (nếu anh không bị mất vé/khoá xe).
    Công Chúa
  4. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn bác đã có ý kiến. Nhưng theo tôi, đi từ HN lúc 5h mà chạy thẳng đến YênTử ngày thì đông là cái chắc. Đợi cáp treo vài tiếng, tắc đường, mất đồ là chuyện vặt.
    Sao không vào Côn Sơn Kiếp Bạc trc rồi Yên Tử sau. Không phải đợi cáp treo lâu. Lúc mọi ng đi xuống thì ta đi lên có hơn không. Ông nào tổ chứ đi Everest thế thì 1 chuyến về rét vãi cả làng.
    Năm nay, Yên Tử, Cửa Ông đều bãi bỏ lệ phí thắng cảnh.
    Giá cả thì chỉ tốn kém tiền xe cộ, cáp treo, còn ăn uống thì tùy khả năng từng người, từng đoàn. Cái gì chứ Yên Tử cứ thế mà tiến.
    Hẹn mọi người ngày rằm Đợi trên Đỉnh thiêng Yên Tử.
    Chỉ sợ trời mưa, không sợ đông người nếu đi như tôi đã nói.
  5. vecchia_signo

    vecchia_signo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    1.854
    Đã được thích:
    0
    Đòan D&D sẽ không từ bỏ kế hoạch đi Yên Tử, chỉ có là đang cất nhắc lại phương án là đi 1 ngày hay 2 ngày mà thôi ạ. Chắc chắn là sẽ đi vào cuối tuần này.
  6. huongtrabk

    huongtrabk Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    392
    Đã được thích:
    0
    Đi Yên Tử các bạn nên đi qua đêm để thấy được cái u tịch của Yên tử về đêm. Năm ngoái đi cùng cơ quan, tớ cũng ở lại một đêm ở chùa Hoa Yên, không khí rất tuyệt vời, linh thiêng, siêu thoát. Buổi sáng dậy sớm leo lên chùa Đồng, thấm mệt nhưng sẽ hiểu thế nào là chân tu. Lúc đi lên các bạn nên đi bộ, còn lúc xuống mới đi cáp treo.
    Năm nay Yên tử miễn vé thắng cảnh rồi, tất nhiên các bạn nên tự bảo quản tại sản quý, mà không nên đi xe máy vì leo trèo rất mệt, nếu lúc xuống lại phải phóng hơn 100 km về HN nữa thì chắc chết! Đồ đạc mang càng nhẹ càng tốt, đồ ăn tốt nhất là cơm nắm muối vừng (giò hoặc chả cũng được). Quần áo thì không cần phải ấm quá, nhưng gọn nhẹ, quần jean áo thun và giày bata. Máy ảnh KTS thì phải cẩn thận vì sương nhiều, độ ẩm cao có thể hại cho máy ảnh.
    Đầu năm đi Yên tử là hợp lý, Hội Yên tử tuy đông nhưng không như hội Chùa Hương. Nếu ở qua đêm thì cứ thong thả mà ngắm cảnh. Cáp treo thì phải chờ rồi, nhưng không quá lộn xộn hay quá lâu đâu. Ngồi trên cáp treo ngắm núi rừng cũng thú lắm. Chúc các bạn vui vẻ nha!
  7. nguyenducbinh1412

    nguyenducbinh1412 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vừa mới đi Yên tử về hôm nay. Đóng góp tí chút nhé. Thôi thì kể ra tớ đã đi thế nào cho mọi người tham khảo tiện. Hôm qua khởi hành từ Hà Nội lúc 1h30 đi xe máy. Ăn tạm bữa cơm sinh viên tại Bách khoa vì giờ đó hết cơm bụi Cũng chưa rõ đường lắm nhưng trên tinh thần đến đâu hay đến đó nên cứ hướng Chí Linh Sao Đỏ tớ đi. Vừa đi vừa hỏi đường, gà mà! Khoảng 3h30 đến Sao Đỏ hỏi thì biết đường vào Côn Sơn kiếp bạc cũng gần thế là phóng luôn lên Côn Sơn trước, có 5km từ Sao Đỏ. Thành thật khuyên bạn nào chưa đi Côn Sơn thì nên rẽ vào. Tớ thấy rất đẹp, không khí cực kì trong lành mát mẻ, Côn Sơn sạch sẽ và văn minh hơn các điểm chùa chiền khác mà tớ đã đi, vé vào mất 15k một người. Hôm qua thì vắng khách nên càng sướng. Sau khi lòng vòng ở Côn Sơn chụp ảnh đến khoảng 6h hơn thì tớ phi sang Kiếp Bạc vì cách đó có 8km. Biết tối muộn rồi nhưng tớ lại "máu thì chiến" Đến Kiếp Bạc đã tối nhưng đền chung vẫn mở cửa. gửi xe vào hàng nước cửa đền. Thôi nhân tiện kể luôn đoạn gà gô của tớ ra đây để mọi người tránh, đừng cười nhé. Vào gửi xe thì có cái cụ nghệ nhân viết sớ gì đó cứ mời vào viết sớ có 2K một chiếc. Gà tớ cũng chưa nếm trò này bao giờ nên ý thử phát xem sao!!! Ai ngờ ngồi nghe lòng vòng chiêu dụ mãi (mất khoảng 1 tiếng viết sớ) Rồi cụ nghệ nhân nói tuổi tớ có hạn sao Thái Âm chiếu ghê lắm phải giải hạn, dụ tớ giải hạn. Thế là cũng ngu ngơ thử phát xem sao. Thì nghe các mẹ các chị chơi trò này nhiều rồi mà mình chưa biết gì nên cũng tò mò. Cũng lễ liếc. Rồi cụ nghệ nhân dẫn gà vào trong đền làm lễ bốc đồng xu đọc bài giải hạn gì đó. Cụ đang đọc thì thằng bạn tớ gọi "khi em thấy cô đơn lòng em nhớ ai..." của đáng tội quên tắt chuông cái điện thoại.---> mất cả hứng cả cụ lẫn cháu. Lọ mọ các thủ tục một hồi cũng mất đứt 2 tiếng. Tổn thất hết 170K kinh phí ngu. ----> Kết luận: không tin vào mấy trò đó, chỉ là buôn thần bán thánh và họ cố mồi chài cho mình mua nhiều đồ và... xoẹt, đầu lìa khỏi cổ. Nên có bạn gà nào thì cũng đừng quá tò mò như tớ nhé.
    Nói chung là Côn Sơn Kiếp Bạc để lại ấn tượng rất tốt về cảnh quan không khí nhưng điểm thấp về dịch vụ.
    Rồi, sau đó tớ ra đường cái ăn cơm tối, 2 đứa 70K rồi phóng sang Uông Bí tìm Yên tử. Khoảng 10h30 đến đầu đường vào Yên Tử, mệt nhừ. Liếc ngay đầu đường thấy con nhà nghỉ không sao chỉ biết có ghi chữ "CÓ NÓNG LẠNH". A lê hấp, nhào zô, 100K một phòng qua đêm, phòng tạm được, tớ thấy hợp lý vì vào chân Yên Tử chắc tiền phòng cũng "tử" hơn.
    Sáng hôm sau 6h sáng mò dậy ăn tạm bát bún cạnh nhà nghỉ 7k một bát mua thêm 2 chai nước là OK lên đường Yên Tử. Vào Yên tử khá sớm nên không đông vả lại cũng là ngày thường. Vé vào quên không nhớ bao nhiều. Vé cáp treo 1 lượt 45K khứ hồi 80 tớ mua khứ hồi vì lo cho đôi chân. Lúc gửi xe thấy bảo trên đỉnh có "mưa phùm lâm thâm" nên đem và mua thêm áo mưa. Tớ sẽ nói tại sao lại ngoặc kép mấy chữ trên sau!!!
    Nhưng thấy 2 cái bãi xe một cho oto một cho xe máy to vật vã nên đoán hội Yên Tử chắc cũng không thường. Lúc về oto không đếm nhưng xe máy ước lượng khoảng 2200 chiếc ---> cũng khủng phết.
    Rồi, mua vé cáp treo xong phát xếp hàng ngay vì sợ đợi lâu. Nghe phong thanh có cô đứng tuổi bên cạch nói lần trước đi từ 8h sáng đợi đến 2h chiều mới lên được cáp---> vãi tx. Nhưng cũng mất chỉ 30 phút là lên được thôi vì tớ đến sớm. Hik lên xong cáp tren rồi mới được 1% quãng đường vì như cái ngoặc kép lúc nãy. Đường dài trèo mãi chẳng thấy đâu, rẽ vào các chùa chụp ảnh, lại leo lại chụp lại leo. Sương càng ngày càng dày, mưa càng ngày càng to, gió càng ngày càng mạnh... kể lại nghe còn thấy hết cả hơi. Mỏi chân nhưng rồi sau không thấy cảm giác mỏi chân. Gian nan nhất là đoạn từ An Kỳ Sinh lên chùa Đồng, mưa nặng hạt gió sương quất vào thân. Chân giày tất quần bắt đầu thấm ướt rồi ướt sũng. Người đông như hành quân. Như hành hương kèm ... hành xác Dọc đường ai mệt thì có rất nhiều trạm nghỉ với thức ăn khoai nướng thơm nghi ngút. Chỉ có điều 1 điếu Vina 1K, sữa các loại 10K/hộp, phở mỳ đồng hạng 20K/ bát. Tớ đang tính mở chi nhánh ghế mát xa Perfect trên đó chắc ăn khách lắm. Lấy rẻ 100K per 10 mins chắc cũng khối người sa chân. Hì nhưng vui và có không khí lắm, có anh còn hát cố lên Việt Nam như ở sân Mỹ Đình!!!
    Lên đến chùa Đồng thì đông như quân nguyên luôn.Gió mưa mạnh may mà có cái gậy không cũng không đứng vững được. Cảm giác như bạn đang phóng xe 70km/h trong trời mưa và sương mù.
    Thôi kể nhiều quá rồi. Chụp nhiều ảnh nhưng thấy có mỗi cái tượng An Kỳ Sinh hay hay share cho mọi người xem:
    [​IMG]
  8. immortelle

    immortelle Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    1.244
    Đã được thích:
    1
    thanks bác nhiều vì update khá tỉ mỉ price cho anh em. D&D đã đi chưa ấy nhỉ
  9. 9boy

    9boy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/03/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    9b cũng mới đi về hôm qua, vì ngủ đêm trc đó ở nhà sàn (ngay lối vào cổng cáp treo) nên sáng sớm cũng thoải mái, 6h bắt đầu vào cáp treo, chả phải xếp hàng 1p nào cả (lúc xuống khoảng 10h-11h thì thấy ng đi lên dã man, xếp hàng kín mít) hôm qua thời tiết cũng ko thuận lợi nên gian nan, kinh nghiệm cỏn con là bác nào có đi 2 ngày thì nên đem theo bộ quần áo sơ cua, chứ đừng như 9b hôm qua, mưa to nên lúc về ướt sạch, lên ô tô ngồi về đến HN mà vẫn ẩm ẩm
    còn nữa, đường lên có vẻ dài hơn, lúc về thì nhanh nhưng dốc (nếu chú ý sẽ thấy mấy đồng chí chuyển đồ toàn leo đường dốc vì nhanh hơn nhưng đằng nào thì cũng nên làm 1 vòng cho thành chính quả
    heh vài lời thế thôi, hôm qua là được 1 chấm rồi
  10. valentine1402

    valentine1402 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Câ?n thận không chơ? được đi cáp cufng hết ca? xung nưfa ấy chứ :))
    Mới lại tre?o lên mới thấy sung túc lắm hic hic(2 đâ?u ba?n chân nhưng nhức)

Chia sẻ trang này