1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Yes" or "No" - Những quyết định thay đổi cuộc sống của bạn.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi VickyHL, 05/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ranger83

    ranger83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    707
    Đã được thích:
    1
    Ừ, sáng nay tớ cũng vừa đề nghị với người ấy là hãy cho nhau tgian để cả 2 cùng nhìn lại xem có thật sự muốn chia sẻ và ở bên nhau cả đời hay không. Tớ cũng là nhút nhát, khó nói lên những gì tớ suy nghĩ như bạn.
    Thật sự tớ kô biết khuyên bạn thế nào vì tớ cảm thấy ấy đang đi đúng hướng. Mong rằng ấy sẽ có được bình yên và HP thực sự.
  2. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Theo mình bạn không cần buồn vì việc này đâu, bây giờ thị trường lao động ở Hà Nội sôi động lắm. Nếu có thể chia sẻ được, bạn có thể nói qua cho mình nghề nghiệp và kinh nghiệm làm việc của bạn là gì được không? Biết đâu mình lại có thể giúp gì bạn vì công việc của mình đôi lúc cũng tiếp xúc với nhiều thông tin.
  3. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn, mình ko lo thất nghiệp đâu, chỉ lo ko làm vừa lòng mọi người mà thôi. Mình sẽ PM cho bạn thông tin của mình nhé, biết đâu cũng là cơ hội để chúng ta làm quen nhau.
  4. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0

    OK. Mình rất vui nếu có thể làm được điều gì đó giúp bạn cảm thấy vui trong giai đoạn này.
  5. love_pig

    love_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mấy hum nay chị the nao ruiii, hok thấy chị chia sẻ nữa hị hị... e vẫn đang dõi theo câu chuyện của chị nè, chị ơi chị ơiiiiii..... em đã đọc câu chuyện của chị 1 mạch, và thấy thương chị lắm!! Xuyên suốt những j chị kể e thấy rõ một điều là chị đã rất dũng cảm và chân thành... em tin rằng chị sẽ tìm được lỗi thoát cho tình yêu, cuộc sống của mình và cả những người chị iu, chắc chắn là vậy! Em sẽ tiếp tục dõi theo câu chuyện cảm động này, chị sẽ trở lại chứ??
  6. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn rồi, chị sẽ trở lại & kể tiếp. Cảm ơn em vì lời động viên ấm áp trong những ngày đầu đông giá lạnh này.
  7. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Tan nát hết cả rồi, tôi mệt mỏi, rã rời quá. Cả đêm thức trắng chỉ vì cái tin nhắn vớ vẩn. Vợ của anh đã nhắn tin vào máy tôi & L đọc được.
    Người đó nhắn rằng: "H a, tôi tưởng em có một tình yêu chân thành với K nên tôi im lặng bấy lâu nay. Em đúng là loại **** ko có tình người. Khi M, 1 **** chuyên nghiệp biết K có gia đình, trước thái độ của tôi, cô ấy đã biết dừng mối quan hệ bất chính với K lại. Nếu em vẫn ko biết điều, tôi buộc phải gửi cho L & những người cần thiết những gì cần gửi".
    Tôi ko thể chấp nhận được loại người như chị ta, tôi thấy kinh tởm. Chị ta dùng máy của anh & nhắn tin vào máy tôi. Chị ta tự mò về nhà anh lấy cớ thăm con rồi ngủ lại, anh thì làm việc về khuya nên về đến nhà là ngủ luôn, ko để ý. Rồi chị ta lấy máy đt của anh & bắt đầu cái trò bỉ ổi đó. Những lời như vậy lại thốt ra từ 1 con người được cho là học vấn cao ư? hành động như vậy có thể chấp nhận được ư? Trước đây chị ta đã bao lần nói xấu, vu khống tôi với bạn bè anh để anh hận tôi nhưng điều đó chẳng ích gì vì tôi tin anh & anh cũng vậy. Chị ta muốn quay lại với anh & nếu anh còn yêu chị thì tôi sẽ ủng hộ nhưng anh đã hết tình cảm với chị ta & cái cách chị ta làm càng khiến anh xa chị hơn mà tôi, càng khiến tôi khinh bỉ con người đó hơn mà thôi. Thật tiếc vì trước đây tôi đã hết lòng vun vào cho anh & chị ta.
    Tôi mệt mỏi lắm rồi, định sáng nay đến kể tiếp thì lại xảy ra chuyện. Cuộc đời tôi ko biết sẽ đi về đâu nữa nhưng lần này thì quá sức chịu đựng rồi....
    Tôi sẽ ra đi...
  8. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Em thực sự không hiểu ý câu này của chị...nhưng dù thế nào thì chị ơi, cuộc sống này đáng trân trọng lắm. Trải qua nhiều đắng cay, tủi nhục em nhận thấy 1 điều rằng, buông xuôi tất cả sống mặc kệ đời hoặc chết đều không phải là một sự lựa chọn tốt. Chị hãy đối mặt một lần và vượt qua chị nhé.
    Vấn đề bây giờ là chị yêu ai và cần ai? Chị hãy giành 1 phút cho trái tim đã mệt mỏi của mình đi chị ạ, 1 phút để ngẫm xem điều gì là thực sự cần thiết cho cuộc đời của chị ...rồi hãy quyết định.
    Chúc chị bình an!
  9. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể không đọc những dòng dưới vì nó có thể làm cho bạn không vui, tôi không muốn làm cho bạn thêm buồn nữa nhưng tôi muốn nói lên suy nghĩ của mình.
    Tôi không ủng hộ vợ của người kia nhắn những dòng khó đọc trên kia nhưng bạn có hiểu được tâm lý của một người mất chồng rồi không.Thử hỏi nếu bạn yêu chồng bạn mà chồng bạn lại ngoại tình với một người khác thì bạn sẽ nói như thế nào với người con gái kia, mỗi người có một cách hành động khác nhau nhưng hãy thông cảm với chị ta,một con người khi lâm vào cảnh này rồi thì thường không tỉnh táo,nhất là phụ nữ.Tịu chung chị ta muốn quay lại với chồng của mình, muốn hàn gắn lại gia đình mình, muốn con mình có một người bố đàng hoàng, bạn có hiểu được nó cần một người bố không, hay là mới ít tuổi đầu đã phải chịu cảnh li tán như vậy.Mỗi người có quyền tìm hạnh phúc cho mình nhưng hạnh phúc đó không được trà đạp lên hạnh phúc của người khác,không đươcj làm tổn thương một ai khác, một người bố dù không còn tình yêu nhưng phải còn trách nhiệm.Một người đàn ông trong gia đình phải có trách nhiệm với gia đình của mình.Dù vợ anh ta có lỗi lầm gì đi nữa nhưng hãy tìm hiểu nguyên nhân sâu xa của vần là do đâu.Có lẽ tôi là mẫu người cổ hủ, suy nghĩ cũ kĩ quá.
    Sao tôi vẫn luôn mong muốn một điều kì diệu nào đó xảy ra rằng gia đình bạn sẽ tìm lại được hạnh phúc,và bạn được hạnh phúc, phải chăng tất cả đều quá muộn rôi ư?Tôi cũng sắp lập gia đình nhưng cảm thấy hoang mang, kể cả khi lập lấy nhau rồi, khi tình yêu đã chết thì không còn cách gì cứu vãn sao?


  10. nomanswoman

    nomanswoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ của anh không hề cũ,em đồng ý với ý kiến của anh, em vẫn cảm giác rằng mình chưa hiểu hết được vấn đề trong gia đình anh kia, có quá ít thông tin để đánh giá.Còn về gia đình chị Vicky em cũng cho rằng, khi đã lập gia đình, ngoài tình yêu còn có tình thương và cái nghĩa nữa. Mất đi tình yêu vẫn còn có tình thương và nghĩa vụ, trách nhiệm.Thực sự em vẫn mong chị hãy cố gắng vun vén và thử xây dựng lại gia đình mình 1 lần nữa.Nhưng em không đồng ý với quan điểm của 1 số người là "có một đứa con mọi chuyện sẽ khác". Em đồng ý với quan điểm của chị Vicky "đứa con sinh ra phải do tình yêu của chính cha mẹ chúng".Đứa bé chẳng có tội tình gì cả, nó không thể sinh ra chỉ để làm 1 phép thử xem nhờ có nó mà cha mẹ nó có thể hoà hợp được không? Bạn có quyền lựa chọn sinh nó ra hay không còn nó thì không hề có quyền lựa chọn được sinh ra hay không, chính vì thế hãy lựa chọn điều gì tốt nhất cho con bạn.Em cho rằng nếu trong bản thân gia đình chị Vicky không thể tìm thấy sự hoà hợp thì việc có thêm 1 đứa con cũng không giải quyết được vấn đề.Chỉ là tăng thêm trách nhiệm và chịu đựng mà thôi.Đó không phải cách giải quyết tốt khi đặt mọi chuyện vào sự đã rồi như thế.
    Đừng vội buông tay chị ạ! Cố gắng một lần nữa chị nhé!

Chia sẻ trang này