1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Yes" or "No" - Những quyết định thay đổi cuộc sống của bạn.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi VickyHL, 05/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Chị,
    em viết nốt những cảm nghĩ của em, mà em đã nợ chị một lần, tại dạo này em bận quá nên cứ hứa rồi ko làm được. Đó là về anh của chị.
    Một người còn ******* một người con trai là ANH, ko gọi tên cũng ko một từ nào khác, thì vị trí của ANH trong chị là quá lớn và rất khó có j có thể thay đổi được. Em biết thế vì em cũng có một cô bạn, cô ấy cũng giành riêng chữ ANH cho một người, dù ko phải giống như chị, nhưng chắc tính quan trọng thì tuơng đương nhau.
    Chị yêu anh. Anh đến với chị đúng lúc chị yếu đuối và suy sụp nhất. Anh mạnh mẽ, anh thông minh và là một nét so sánh mà chị đã dùng ngay từ trong tiềm thức để so sánh với chồng chị, a.L. Quả thật, 2 người đủ tương phản để làm nổi bật những j trái ngược nhau, để làm cho chị thấy a.L thật là khó chịu, lại bất hạnh là người chị phải chung sống, và ANH thật là tuyệt vời, nhưng lại chỉ có trong ước mơ của chị, và mãi mãi chị tự trói buộc mình để ko đến với anh.
    ANH của chị ko hoàn hảo. Nhưng tình yêu của chị hiện đang giành cho anh lại là một tình yêu hoàn hảo trong đau khổ. Khi chị còn ở bên ANH và còn là vợ của a.L, thì mãi mãi chị sẽ phải đau khổ. Quả thực, chị là một người phụ nữ chịu đựng rất giỏi. Em rất bất ngờ vì hiện tại chị vẫn còn duy trì tình trạng như hiện nay được. Nhưng ko phải vì thế mà em ko khuyên chị ko thay đổi. Những gì chị nói với a.L đủ để em thấy thực sự lo lắng cho chị. Dường như chị cảm nhận rằng chị đang mất hết, chị chẳng còn j níu kéo, và những người đang ở trong tâm trạng như chị thì em ko dám nói hậu quả.
    Thực sự em nghĩ, tại sao chị ko thử sống cho mình đi. Chị đừng như thế này nữa. Chị ko yêu L, chị quá trách nhiệm với gia đình, chị ngăn cản mình đến với anh, và chị buộc mình vào quá nhiều thứ. Nhưng chị ơi, chị k thể chạy trốn được, bởi vì một người đau chân có khi nào quên được cái chân đau của mình đâu.
    Em ko muốn chị lấy ANH. Nhưng em lại muốn chị ly dị với L.Biết đâu khi chị ra đi, L lại khác đi thì sao. Như chị đã nói, mỗi vấp ngã là một lần con nguời ta trưởng thành, vậy tại sao chị lại cứ phải cố giữ cho L ko vấp ngã, trong khi điều đó sớm muộn j cũng xảy ra, với tình trạng hiện tại và ko thể thay đổi của 2 người. Còn về anh, chị yêu ANH, ANH cũng yêu chị nhưng 2 người chẳng thể là của nhau đâu. Có thể chị ko tin em, nhưng em cảm thấy thế.
    Cuối cùng, em muốn nói rằng, chị hãy sống theo cách của chính mình, và sống vì mình. Ràng buộc là do con nguời tạo ra, và cũng chỉ có con nguời mới phá bỏ được. Cố lên chị nhé. Dù chị có làm j, thì em vẫn sẽ ủng hộ chị. Chúc chị sức khoẻ.
  2. mastersprint

    mastersprint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2005
    Bài viết:
    1.238
    Đã được thích:
    0
    Chào chị, nếu chị không ngại thì PM hoặc share link đến topic mà anh L chồng chị chia sẻ cùng mọi người về chuyện 2 anh chị. Câu chuyện của chị, tôi cũng không bỏ sót 1 chữ nào, cảm thông với sự dằn vặt và bế tắc của chị, nếu vấn đề được nhìn nhận từ 2 phía sẽ có thể có lời khuyên hợp lí hơn.
    Chúc chị sớm tìm ra đường đi. Ai cũng vậy, đều có những khó khăn và bế tắc riêng và mỗi người đều phải tự giải quyết và quyết định, người khác cũng khó làm thay được nhưng vẫn có thể có lời khuyên hữu ích cho chị.
  3. soundless_nt

    soundless_nt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Vicky à, hôm nay bạn muốn nói nhiều với Vic lắm, nhưng lại chẳng biết bắt đầu thế nào
    Có khi hôm nào rảnh sẽ online Skype để chat với Vic, nhưng thật lòng mong Vic hãy sống là chính mình, yêu thương mình hơn nữa đi nhé.
    Vic cố lên! Một ngày vui vẻ, hai ngày, ba ngày và nhiều ngày thật vui nhé...
    À về việc gọi một người là "Anh" - đồng ý với bạn trên là chỉ khi thật sự coi người đó là người quan trọng hơn cả người quan trọng thì mới gọi chỉ một từ "Anh'''' ấy thôi.
  4. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em đã cho chị những lời khuyên rất tỉnh táo. Có lẽ em nói đúng, chị đang tự trói buộc mình vào quá nhiều thứ, chị đang tự làm khổ mình. Nhưng như em cũng thấy đấy, chị cứ yên vị được một thời gian thì lại một đau khổ khác ập đến, hết chuyện này tới chuyện kia, nếu chị bàng quan trước tất cả sự việc thì thật đáng sợ vì có lẽ lúc đó chị đã quá tuyệt vọng & tâm hồn chị đã quá khô cằn rồi. Chị vẫn có thể đứng vững được em ạ & chắc đã đến lúc chị phải sống cho mình rồi.
    Được vickyhl sửa chữa / chuyển vào 10:25 ngày 22/11/2007
  5. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng ngại nếu mọi người muốn xem topic của L. Nhưng mình e là topic này ko còn nữa vì mình cũng đã tìm nhưng ko thấy nên mình ko gửi đường link được.
    Được vickyhl sửa chữa / chuyển vào 11:37 ngày 22/11/2007
  6. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Uh, cảm ơn bạn, hix hix.
    Mà sao mọi người quan trọng cái từ "Anh" thế nhỉ, chỉ là mình ko biết gọi thế nào thôi. Vậy từ giờ mình đổi thành a.K nhé.
  7. mimozi

    mimozi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    482
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang theo dõi câu chuyện của bạn. Chưa biết phải nói gì cả... Chỉ mong bạn sớm tìm được sự bình yên cho mình.
    Được mimozi sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 22/11/2007
    Được mimozi sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 22/11/2007
  8. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng vừa tìm được, đang định post lên thì bạn đã post hộ mình rồi.
    Mọi người cứ đọc đi, mình cũng đã cho cả nhà mình đọc topic của L rồi. Ai cũng thấy thưong L, mình cũng vậy thôi nhưng mình thì khác, mình chẳng muốn đưa ai đọc topic để thưong cảm cho mình cả. L đưa mình đọc topic này vì L muốn mình "tỉnh ngộ", còn mình, mình vào đây để tìm sự chia sẻ.
    Mình mong ko một ai từng chia sẻ với mình ở topic này bây giờ lại vào topic của L để gửi cho L topic của mình.
    Một lúc nào đó mình sẽ để L đọc hoặc là ko bao giờ nhưng ko phải lúc này. Mình mong mọi người hiểu cho mình.
    <!--Sign_Start--><EM><FONT color=tomato size=3><STRONG>Vicky</STRONG></FONT></EM>[/sign]
    Được vickyhl sửa chữa / chuyển vào 11:38 ngày 22/11/2007
  9. anhduc2

    anhduc2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã theo dỗi topic của bạn từ trang đầu! Tôi thực sự không thích tất cả mọi chuyện mà bạn đã làm! Vì sao ư? Vì bạn đang hối hận vì những gì bạn đã quyết định! Bạn quyết định lấy anh L cơ mà!Mặc dù đã yêu nhau lâu rồi biết hết tính cách của anh ấy rồi và bạn đã chấp nhận cưới thì bạn cũng đã có quyết định sống hoà hợp với anh ta cơ mà! Bây giờ thì bạn lại hối hận vì tính cách ko hợp! Có lẽ mình nghĩ bạn hơi cầu toàn quá chăng!
    Câu chuyện của bạn mình nghĩ chỉ có 1 kết cục là tốt đẹp nhất thôi! ĐÓ là bạn hãy chia tay và làm điều gì mà bạn muốn nhưng đừng bao giờ hối hận về qyuyết định của mình nữa nhé!
    Chân thành chúc bạn hạnh phúc!
  10. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn nhưng những gì bạn nói chưa đủ trả lời cho tất cả những gì mình viết. Mình cũng chỉ là một con người bình thưòng, ko tránh khỏi những sai lầm trong cuộc sống. Mình chưa bao giờ nói là mình hối hận khi yêu L mà mình chỉ hối hận khi quyết định vội vàng quá. Mình vào đây để tìm sự chia sẻ & mình muốn lưu lại câu chuyện của mình chứ ko phải để bị phán xét & lên án. Quyết định của mình dù sai hay đúng thì mình cũng đã & đang phải gánh chịu, ko ai chịu thay mình cả & mình ko sợ phải đối mặt với nó.
    Chào bạn.

Chia sẻ trang này