1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Yes" or "No" - Những quyết định thay đổi cuộc sống của bạn.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi VickyHL, 05/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bạn đã quá nặng lời chăng, đừng nên cố tìm ai ra đúng ai sai hay chỉ trích ai lúc này cả, chúng ta chỉ nên nhìn vào câu chuyện này, chia sẻ cùng vicky và tự rút ra bài học, kinh nghiệm cho chính mình.Các bạn cũng đừng đổ lỗi cho tình yêu, bản thân nó không có lỗi, chỉ là mỗi chúng ta khi yêu đã ko tỉnh táo được mà thôi.Mình nghĩ chẳng ai muốn khi yêu mà chúng ta lại phải dằn vặt đâu khổ, vicky cũng vậy có lẽ bạn ấy đã ko lường được mọi chuyện lại đến mức như thế này.
    Thực ra mình ko có ý chỉ trích vicky đâu, mọi người cũng nên thông cảm cho vicky.Mình nói nặng lời như vậy nhưng suy đi nghĩ lại mình cũng thấy rằng có những việc mà ko thể lý giải được,bản thân mình biết là phải dứt khoát nhưng thật khó để làm được điều đó, hãy cho vicky thêm thời gian và thời điểm.Chúng ta hãy đặt mình vào địa vị của vicky, vicky chỉ là một cô gái bình thường, yếu đuối, dường như tất cả mọi người xung quanh vicky đều ko hiểu bạn, Vicky cần chia sẻ hơn là chúng ta chỉ trích, lên án.
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=LGKZwQJpO6

    Song: Love Paradise
    Artist: Kelly Chen
    * You''''re always on my mind
    All day just all the time
    You''''re everything to me
    Brightest star to let me see
    You touch me in my dreams
    We kiss in every scene
    I pray to be with you
    through rain and shiny days *
    I''''ll love you Till I die
    Deep as sea Wide as sky
    The beauty of our love paints rainbows
    Everywhere we go
    Need you all my life You''''re my hope
    You''''re my pride
    In your arms I find my heaven
    In your eyes my sea and sky
    May life be our love paradise

    Được vuilachinh sửa chữa / chuyển vào 13:54 ngày 02/12/2007
    Được vuilachinh sửa chữa / chuyển vào 15:31 ngày 02/12/2007
    Được vuilachinh sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 02/12/2007
  2. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu mà, các bạn cứ góp ý, mình vẫn nghe.
    Cảm ơn bạn vuilachinh. Bài hát hôm trước chưa gửi được.
    Biết nói thế nào nhỉ, có lẽ topic nên tạm dừng 1 thời gian. Mình cảm thấy nhẹ nhàng hơn rồi vì mình đã được hiểu, được cảm thông, chia sẻ & động viên qua topic này. Nếu cứ tiếp tục quay cuồng với những suy nghĩ, dằn vặt, với quyết định "yes" or "no", bỏ đi hay ở lại... thì mình ko phát điên chắc cũng sẽ mắc bệnh trầm cảm mất. Híc
    Mỗi lần đọc xong 1 cuốn truyện mình lại rơi vào 1 trạng thái tâm lý khác nhau. Và lần này mình muốn tạm gạt chuyện tình cảm sang 1 bên. Có những điều người tính ko bằng trời tính, tình yêu ko thể gượng ép được, sống với ai ko quan trọng bằng việc bạn có cảm thấy hạnh phúc ko. Vì thế mà mình đã cố gắng & sẽ tiếp tục cố gắng. Như có bạn đã nói nếu ko còn tình yêu thì cũng phải còn tình nghĩa chứ?. Mình chưa sống đúng nghĩa vợ chồng 1 ngày nào nên ko hiểu được được điều đó, chỉ biêt rằng mình cần cố gắng trước khi đòi hỏi 1 điều gì đó, cần hy sinh trước khi tính đến hạnh phúc của mình, cứ cố gắng rồi sẽ được đền đáp phải không?
    Mình sẽ cố gạt hết mọi thứ sang 1 bên & sống mở lòng với những người thân yêu, với L, với gia đình. Còn tình yêu, nếu nó quay trở lại là 1 điều may mắn còn ko, mình mong ko ai trách cứ mình khi mình ra đi nữa.
    Hey, chắc từ giờ sẽ phải sống khác. Con người mình rất rõ ràng, tình cảm cũng rất rõ ràng. Nếu cách đây vài năm thì mình ko có gì băn khoăn khi chọn L. Còn nếu cách đây 1 năm thì mình sẽ chọn K. Nếu khi mình yêu L thì mình vẫn luôn cho tình yêu là mãi mãi. Còn bây giờ, khi tình yêu đã nguội lạnh thì mình thấy tình yêu ko bao giờ là mãi mãi cả. Ko có tình yêu bất tử mà chỉ có những con ngưòi bất tử trước tình yêu. Mình chắc ko phải kiểu người đó rồi. Đúng là tất cả cũng chỉ ở suy nghĩ mà thôi. Vì vậy mà mình sẽ chẳng bao giờ yêu như thế nữa, yêu hết mình, chiến đấu hết mình để rồi lại đau khổ, để rồi khi nhìn lại chẳng có ai bảo vệ mình cả.
    Trên đời còn nhiều lý do để sống, còn nhiều việc phải làm. Nếu đã thất bại ở điều này thì hãy cố gắng ở điều khác, đừng vì thế mà buông xuôi. Mọi thứ chỉ chấm hết khi bạn buông xuôi.
    Nói thì nhẹ nhàng & thanh thản nhưng long mình vẫn đau đớn lắm. Mình chỉ biết cười lên để sống, chỉ biết cố gắng để mong 1 ngày cảm thấy thực sự hạnh phúc. "Đặt cốc nước xuống, nghỉ ngơi rồi lại cần lên" - cảm ơn em.
    Nếu mình la thần thánh hay 1 người tuyệt vời, có trái tim vô cùng cao thượng thì chắc cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng thật may là mình chỉ là 1 cô gái nhỏ bé, yếu đuối, biết yêu & yêu hết mình & nhờ thế đã được tận hưởng đủ mọi cảm giác, thi vị của cuộc sống, của tình yêu.
    Vui lên nhé, H
  3. voquang1979

    voquang1979 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Rất mừng là bạn đã nhận ra đường đi. Dũng cảm lên nhé! Cuộc sống còn nhiều thứ phải làm, hạnh phúc sẽ mỉm cười với người nào biết cố gắng!
    "Ra đi cứ thẳng đường đi thẳng
    Đừng như nhi nữ lúc chia tay"
    Tặng bạn chương trình sửa lỗi chồng nè: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=232046&ChannelID=194
  4. alerk

    alerk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Ko lời chúc nào tốt đẹp hơn : chúc chị mạnh khỏe và sống thanh thản.
  5. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Mỗi ngày e đọc 1 trang
    Đọc hơn nửa tháng mới đến trang cuối thì pà chị Close Topic
    Uha cũng tốt . Chị nên quên hết nỗi buồn đi.
    Bi giừ nếu có thời gian thì chị đi tập YOGA xem sao
    Tâm trí của chị bi giừ đáng báo động quá.
    Tập YO giúp cân = tâm trí rất tốt đó.
    có rất nhìu điểm tập YO : tham khảo nhé : www.yoga.com.vn
    www.ADYOGA.com.vn
  6. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em. Ko bít mọi người chịu khó theo dõi topic của mình đến vậy. Hic, chắc là chưa hết truyện để kể đâu nhưng tạm thời quên đi đã.
    Chị nghe nói tập yoga phải nhịn ăn nhìu lắm. Cty chị có anh cũng tập yoga suốt ngày bị trêu là sắp...bay lên trần nhà.
    Chị đang thu xếp thời gian để đi du lịch thôi, chị thik đi du lịch hơn.
    Bây giờ chắc phải chuyển sang "đóng góp" cho topic "Nỗi trống vắng bên trong" mất
  7. love_pig

    love_pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    hihi thiệt vậy hả chị, quyết định sáng suốt đó chị iu ahh, chúc chị có một chuyến đi tràn ngập niềm vui và quan trọng là tìm được sự bình yên chị àh.... sẽ có nhìu điều lý thú đây, bao h chị đi vậy, khi nào về chị nhớ kể lại nhé :)
    ko bit chị định đi đâu nhỉ.... hiiii tò mò quá

  8. hoanglan13883

    hoanglan13883 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0

    Được hoanglan13883 sửa chữa / chuyển vào 10:11 ngày 08/12/2007
  9. Duonganh

    Duonganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao lại lọ mọ vào topic của bạn.
    Chưa đọc hết, chưa hiểu hết nhưng vẫn muốn chia sẻ cùng bạn.
    Cuộc sống này thật phức tạp, nhưng tôi thấy những ngươì li dị cứ làm sao ấy: có nhiều vấn đề.
    Để tôi đọc từng bài viết của bạn đã nhé
  10. schreier

    schreier Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Sao topic này ko được update từ 8-12 nhỉ, giờ chị ra sao rồi, có hp ko vậy.
    Em, em phaỉ nói là em rất cảm ơn chị, khi chị viết ra n~ dòng tâm sự này, em nhìn thấy mình trong con ngưòi L, su*. ích kỉ, cực đoan, ko hiểu, ko chịu hiểu và tâm sự với người yêu mình, trước tới nay, em ko hiểu đuợc cảm giác của ng` yêu em, khi em kiểm soát cô ấy, khi em bắt cô ấy cắt đứt quan hệ với ai vì ng` đó thik cô ấy.
    Sai lầm nối tiếp sai lầm, cám ơn chị, em đã nhận thức đuợc 1 điều, ng` yêu mình là ng` yêu mình, ko phải con chim để mình nhốt trong ***g.
    Yêu phải hiểu cho cảm giác của nhau, phải biết hi sinh vì nhau, phải nghe lời nhau nói.
    Còn về anh K, em cũng xin góp ý vài điều, từ trước tới giờ, em ghét nhất ng` nào chen chân vào hp của ng` khác, ghết theo cá nhân em, ko thể chấp nhận được loại ng` như thế
    Anh K, anh ý có thật sự yêu chị ko?, hay anh ý cũng là 1 hunter chuyên nghiệp, 1 kể lời nói ko đi cùng với trái tim, 1 ke? chém gió pro?
    Chị nghĩ thế nào khi anh ý đòi đi chung xe với chị, khi anh ý ko mang xe? ( 1 sự chuản bị từ trưóc đó chị à ), chị nghĩ thế nào khi anh ý đã chấp nhận rời xa chị mà vẫn liên hẹ với chị? Hãy suy nghĩ kĩ chị à, dù em còn trẻ con, nhưng mấy bài của bọn con trai khi cưa gái, khi có ý đò em đều có thể nhận ra hết
    Còn anh L, quả thực khó chấp nhận anh ý, anh yêu chị thật, quá yêu là đằng khác, nhưng ng` ta thưòng nói "Nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại", đấy chị à, 1 kẻ ko có chí tiến thủ, lấy lí do tự tử ra để doạ chị ( Vâng, em cá 1 ng` như anh L ko dám vạch dao đâm vào tay mình đâu, ko dám kill anh K đâu ), 1 ng` "nhụt" thì ko thể làm thế được chị à.
    Nhưng anh ý vẫn là chồng chị, cái gì cũng có giá của nó, em ko biết khuyên chị thế nào, em chỉ chúc chị hạnh phúc, làm đàn bà con gái có lẽ khổ lắm, vì n` khi phaỉ chấp nhận.
    Một lần nữa em cám ơn chị rất n`, vì em đã nhận ra sai lầm trong suy nghĩ và lối sống của mình, mong chị sẽ luôn luôn hạnh phúc..
    Mà thật sự em cũng rất muốn chat, muốn làm quen với chị :D, 1 ng` mà em thấy 1 cảm giác rất thân thương khi đọc bài, nếu chị muốn thì add nick YM em lovemedo3000.
    Thx again and GOOD LUCK

Chia sẻ trang này