1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Yes" or "No" - Những quyết định thay đổi cuộc sống của bạn.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi VickyHL, 05/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. truavang2007

    truavang2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã theo dõi câu chuyện của bạn từ đầu đến bây giờ. Tôi cũng 25 tuổi như bạn và chồng bạn vậy và tôi cũng có bạn gái bằng tuổi. Phải nói rằng tôi rất thông cảm với bạn vì tôi biết tôi cũng trẻ con hơn so với bạn gái của tôi và cũng nhiều lần tôi không hiểu được hết suy nghĩ của cô ấy nên chuyện cãi vã là không tránh khỏi. Tôi cũng rất yêu bạn gái tôi như chồng bạn yêu bạn vậy, tôi nghĩ chồng bạn cũng giống tôi thôi: trẻ con và vô tâm (tôi sẽ cố gắng chính chắn hơn trong tương lai-chắc chắn là như vậy). Nhưng có một điều tôi nghĩ rằng bạn đã không để ý (hoặc bạn không muốn) bấy lâu nay đó là việc bạn nên tâm sự với chồng bạn những chuyện mà bạn mắc phải về phía gia đình chồng bạn và những việc mà bạn cảm thấy cần được chia sẻ. Nguyên nhân của sự thiếu hụt này và có nguy cơ đổ vỡ nữa (tôi rất không muốn như vậy) theo tôi hiểu thì có một số lý do thế này.
    Đầu tiên là bạn gặp "người thứ ba" kia trước khi bạn cưới và hai người khá hợp nhau và bạn có cảm tình với anh ta thế nên ngay tro ng ngày cưới bạn đã cảm thấy không thoải mái rồi và sau đó là những chuỗi ngày bạn sống trong sự giằng xe''---->bạn đã và đang nghĩ mình sai lầm khi lấy L ngay cả trước khi đám cưới xảy ra
    Thứ hai là hoàn cảnh của bạn và người kia rất khó khăn và bế tắc về gia đình riêng của mỗi người nhưng lại là rất thuận lợi để đến với nhau.
    Tôi tin là bây h bạn đang yêu người kia (còn đến mức nào thì bạn biết rõ hơn tôi)
    Vậy đứng ở cương vị một người cũng thiếu chín chắn tôi không dám khuyên j bạn cả mà tôi chỉ nói lên mong muốn có thể là của chồng bạn chăng: Bạn hãy cố gắng nói chuyện cởi mở và chia sẻ hơn với chồng bạn vì tôi biết chắc chắn rằng anh ấy rất yêu bạn. Có lẽ
    hai người nên đi đâu đó xa xa một chút để thay đổi không khí và có thời gian nhìn nhận lại quãng thời gian vừa qua và cùng cố gắng cải thiện nó. Bạn hãy nhìn nhận thật khách quan xem bạn thật sự yêu người kia thế không hay đó chỉ là đam mê, thần tượng hóa một hình mẫu đàn ông mà mình thích. Bạn đã cố gắng hết sức để hàn gắn cuộc hôn nhân của mình chưa (nếu như chưa thì bạn hãy cố hết sức nhé, còn đã cố mà không cải thiện j thì...). Tôi rất thông cảm với bạn đồng thời cũng rất thương chồng bạn. Chúc bạn tìm được hạnh phúc đích thực của mình nhé.
  2. S_B_C

    S_B_C Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/07/2006
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    49
    Cùng tuổi với bạn nên mình hiểu và thông cảm với bạn, nhưng đúng là đọc những tâm sự của bạn mình cảm thấy hình như bạn đang đổi vàng lấy thau. Mình chợt nhớ tới câu này : "The grass is always greener on the other side of the fence". Đừng phá vỡ những gì mình đang có bạn ạ, có gì đảm bảo cho tương lai?
    Hãy nghĩ tới điều này nhé (mình chỉ giả sử thôi nhé đừng hiểu nhầm), nếu bạn rời bỏ chồng để theo người đàn ông kia, vậy thì bạn có hơn gì người vợ của anh ta, chạy theo một người đàn ông khác khi gia đình có đôi chút xa cách. Bản thân người đàn ông thứ 3 kia cũng sẽ có ý nghĩ như vậy. Lúc yên ổn thì chẳng sao, lỡ những lúc cơm chẳng lành canh chẳng ngọt, người ta đem ra so sánh đay nghiến thì bạn sẽ cảm thấy thế nào? Đừng nói với mình là sẽ ko có khả năng hai người có những lúc bất hoà.
    Mình nghĩ rằng tốt nhất nên trân trọng những gì mình đang có và hết lòng với gia đình, cởi mở tâm sự với chồng, giúp chồng hoàn thiện hơn cho cuộc sống gia đình đỡ xa cách và nặng nề hơn.
    Đó là ý kiến chủ quan của mình, chỉ mong bạn sáng suốt và tìm được hướng đi đúng. Chúc bạn tìm được hạnh phúc.
  3. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc tôi càng thấy thương chồng bạn, anh ta qúa yêu bạn mà ko biết thể hiện bằng cách nào bởi anh ta có hiểu vợ đâu cũng bởi vợ anh ta có tâm sự đâu mà bắt anh ta hiểu.Một vòng luẩn quẩn.....cuộc sống phức tạp phải ko
    Chúng tôi vẫn đang lắng nghe bạn.
  4. vuilachinh

    vuilachinh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    683
    Đã được thích:
    0
    Tôi vừa đọc trong 1 trang web một câu mà tôi thấy rất đúng : Phụ nữ luôn có lý do để biện mình cho việc ngoại tình của mình.

  5. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko biết phải comment j vì hình như tôi còn quá trẻ để nói hay phán xét 1 cái j đó.Tôi chỉ thật sự bị ấn tượng khi đọc đến đoạn ng chồng của chị đang đối mặt giữa cái sống và cái chết.Điều đó gợi cho tôi nhiều kỉ niệm buồn.NHững kỉ niệm mà tôi chỉ muốn chôn vùi mãi mãi.Dù sao với tôi (tôi xin lỗi khi nói ra điều này ) sự phản bội nào cũng là ko thể tha thứ.Đừng vì những xúc cảm hẹp hòi của mình mà làm tổn thương đến ng khác.Cuộc sống là của mình nhưng ko thể chỉ sống cho riêng mình.Tự nhiên tôi cũng thấy nhói đau...
  6. Bluepearlhp

    Bluepearlhp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Chao` bạn,
    Mình đã định nói lên một số cảm nhận của bản thân nhưng quyết định đợi đến lúc câu chuyện diễn biến rõ ràng hơn.
    Vẫn đang theo dõi câu chuyện của bạn. Dũng cảm lên nhé.
  7. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá. Mình lại vừa ốm dậy. Cứ suy nghĩ ko biết có nên kể tiếp câu chuyện hay không. Giống như đang gợi lại nỗi đau. Mình ko chèo lái con thuyền của đời mình được nữa mà để mặc cho số phận. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Tâm trạng của mình bây giờ ko phải quá đau khổ hay tuyệt vọng như trước mà là mệt mỏi & bất cần. Tất nhiên mình vẫn đủ tỉnh táo & sáng suốt để nhìn nhận & đưa ra quyết định cho cuộc sống của mình.
    Xin mọi người đừng vội phán xét. Khi đã quyết định nói thật lòng mình thì mình ko cần phải biện minh với ai cả. Bây giờ mình cần sự chia sẻ chứ ko phải lời khuyên nữa vì mình tin mình đang đi đúng đường.
  8. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Phải đi đến tận cuối con đường đi rồi bạn mới biết bạn đúng hay sai
  9. VickyHL

    VickyHL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2006
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    Nếu đợi đến lúc ấy thì tôi chẳng vào đây tâm sự làm gì. Tôi ko quan niệm thế. Tôi cũng như bao người khác, trên hành trình đi tìm hạnh phúc cho mình. Hạnh phúc ấy chỉ tôi mới cảm nhận được tất nhiên ko phải bằng cách dẫm đạp lên sự đau khổ của người khác. Tôi ko phải người như thế. Tôi đã đọc đâu đó 1 câu nói: "Hạnh phúc ở ngay trên con đường bạn đi chứ ko phải ở nơi bạn đến". Và tôi sẽ bước tiếp khi những bước chân của tôi giờ đây ko phải mò mẫm nữa, tôi nói rồi, tôi sẽ dùng cả con tim & lý trí của mình. Khi tận trong sâu thẳm tâm hồn tôi cảm thấy thoải mái, ko quá lo lắng hay sợ sệt, nghĩa là tôi đang đi đúng hướng.
    Tôi nghĩ nếu có nhiều người hơn tuổi tôi, từng trải & nhiều kinh nghiệm đọc bài viết này họ sẽ suy nghĩ khác. Vì chúng ta cùng lứa tuổi, chưa đủ sự từng trải nên đôi khi suy nghĩ còn chủ quan. Nhưng tôi vẫn cảm ơn các bạn đã chia sẻ & vẫn mong nhận được sự chia sẻ từ mọi người.
    Có lẽ tôi ko nên phân trần nhiều nữa. Tôi sẽ kể tiếp câu chuyện của cuộc đời mình.
  10. meo_con_xinh

    meo_con_xinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0

    Câu chuyện của bạn thật buồn. Từ một tình yêu lãng mạn chuyển sang sự bế tắc. Đúng là tình yêu đem lại cho con người hạnh phúc, nhưng cũng chứa đựng bao khổ đau. Mình nghĩ là hay bạn hãy thử đi xa một thời gian xem, như chuyển vào HCM sống 1 thời gian chẳng hạn, tập trung toàn bộ trí lực cho công việc và học tập, thoát khỏi môi trường cũ và những quan hệ cũ. Có khi nó sẽ giúp bạn lấy lại cân bằng trong cuộc sống và có thể bắt đầu lại từ đầu.
    Hãy cố lên bạn nhé và vững tin trong cuộc sống!

Chia sẻ trang này