1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yes or no?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nghenhinvietnam, 29/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghenhinvietnam

    nghenhinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    6
    Nhờ các bác tư vấn giúp e!chuyện của e ko có gì phức tạp,nhưng e đang phân vân chưa biết nên quyết định như thế nào,cách đây khoảng 1 tháng e có quen 1 gái,nói chung là e rất thích gái đó(có cảm tình)e và gái đã gặp nhau vài lần,gái nói chuyện với e khá cởi mở,sáng nay e qua chỗ gái nói chuyện,đang nói thì gái có đt gọi tới,cơ mà cũng ác thật,cái di động gái để gần chỗ e,e lấy đưa cho gái,khi đó e nhìn lướt qua màn hình hiện lên chữ HONEY,gái nói qua đt giọng rất khẽ,mà cái thằng kia nó nói thì e nghe đc(vậy là e linh cảm đúng:gái đã có người yêu)thế là từ khoảnh khắc đó e hơi chạnh lòng(e mến gái quá)vậy theo các bác e có nên tiếp cưa gái hay thôi?mà đã đôi lần e là kẻ đến sau e đang mất phương hướng quá!
  2. BBSieuQuay

    BBSieuQuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2007
    Bài viết:
    1.322
    Đã được thích:
    0
    Làm thằng chọc gậy bánh xe đi bác, để cái topic kia nó đắt sô hơn
  3. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Nếu thật sự yêu thì cứ tiến lên , đồn có địch oánh chiếm được mới sướng .
  4. jetli87

    jetli87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2007
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Chim cút thôi.Cố đấm ăn xôi làm gì, mệt người.
  5. backtolife

    backtolife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Làm bạn đi.Kiên nhẫn đợi cơ hội.
  6. nghenhinvietnam

    nghenhinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    6
    làm bạn thì có lẽ là được nhưng cơ hội chắc là không có,e nghĩ nó rời xa tầm tay mình
  7. jumanji7

    jumanji7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2007
    Bài viết:
    3.966
    Đã được thích:
    3
    Biết thế còn lên đây hỏi làm gì ?
  8. quanglong87

    quanglong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2007
    Bài viết:
    4.025
    Đã được thích:
    0
    Đời thiếu gì gái mà phải bi luỵ với cả oánh đồn có địch tốn kalo với nơ ron thần kinh lắm, lại cũng chả hay ho gì vì lúc nào cũng nơm nớp giữ ( tâm lý mình oánh đc thì thằng khác nó cũng oánh đc -- Cáo ko chung thuỷ cho lắm )
    Nếu vẫn máu thì nên chọn giải pháp làm bạn, cầu trời khấn phật cho Cáo sớm xích mích với người yêu để ta nhảy vào làm ngư ông
  9. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    cẩn thận không ốc không được ăn mà phải đi đổ vỏ đấy hehhêh mình chả thích giật của ai nhưng đã đến tay rồi thì dừng hòng nhả ra cho đến lúc chơi chán..
  10. nghenhinvietnam

    nghenhinvietnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    6
    thanks,đọc xong bài bạn tôi đã cảm thấy nguôi ngoai,có lẽ sẽ lạnh lùng và hoài nghi tất cả!

Chia sẻ trang này