1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday....và Tôi !!!

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi tamngo, 01/11/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Yesterday....và Tôi !!!

    Toi la nguoi rat it khi nghe nhac ...la mot nguoi ki quac voi ban be va nhung nguoi biet ve thoi quen cua toi ...the nhung toi lai yeu "yesterday'' cua Beatles kinh khung ....No nhu o lai va tro thanh mot diem tua trong toi vay ....Lau lau khi toi met moi ,toi lai muon nghe no .khi toi choi voi trong mot khoang khong ....toi lai muon nghe no ...Chi co no ma thoi ......
    Nam toi hoc pho thong _ do l akhoang thoi gian kho khan cua toi _ Vua ap luc bao vo ,lai vua phai co gang tim kiem cho minh mot con duong di ...doi khi toi choi voi ....Doi khi toi khong biet minh dang dung va di den doanduong nao ...Trong toi co nhung phut tro nen trong rong .....
    Toi nghe giai dieu ay ..nhe nhang den noi no co the xua tan di trong toi nhung lo lang ...vi rang tat ca se thuoc ve ngay hom qua mot khi ngay mai den ......
    Yesterday...all..my troubles seemed so far away......Phai !!!Toi luon nghi nhu the khi toi thuc su met moi ..va ucng chi mong muon nhuong ay ...tat ca nhung lo lang roi cung qua di ..chang con lai gi nua ca ...va the la toi lai co khi the de bat dau ....nhung tai sao nhi ? Vi doi khi toi cung cam thay .....
    i''m not half the man i used to be .....
    uh....thi doi khi co nhung dieu nhu the ..cam thay nhu the ....roi cu the ....toi lai di tim chinh minh .....
    Toi yeu ngay hom qua cua minh ...cung nhu yeu Yesterday...cua Baatles vay ....no thuc su la diem tua cho toi ......
  2. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0
    Mỗi khi nghe bài này tôi chỉ thấy buồn thôi, chẳng bao giờ có được một cái cảm giác như bạn đã nói. I feel the sorrow.
    Well I'd Rather See You're Dead Little Girl Than To Be With Another Man
  3. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng hơi thích yesterday nhưng mà tôi không nghe nhiều lắm vì nghe nhiều sợ là bị nhàm lại hết thích mất thì chán!
    thà làm thùng rỗng kêu tocòn hơn đã rỗng mà còn chẳng kêu!
  4. heyjude3107

    heyjude3107 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ bài hát đầu tiên của Beat mà tôi biết là Yesterday, dĩ nhiên, vì nó quá nổi tiếng và hay nữa... nhưng bài hát mà tôi thích nhất lại ko phải là Yesterday..... Lý do ư??? Nhiều lắm......thứ nhất có lẽ vì nó wá nổi tiếng, trầm ấm , nhẹ nhàng ............... mà phải chăng ai nghe Beat cũng đều biết Yesterday ??? Điều tất nhiên....
    Còn về phần tôi, Yesterday là bài hát đem lạui nhưng kỉ niệm buồn cho tôi hơn cả, chắc các bạn nghĩ, 1 con nhóc mới học lớp 11 chẳng có gì để buồn chăng?????? Có lẽ là do vậy.. mỗi lần buồn tôi lại ko dám nghe Yesterday vì càng nghe tôi càng đau thêm nữa..... Nhưng có 1 điều tôi yêu Yesterday hơn cả là vì Yesterday là bài hát giúp cho tôi biết về Beat, biết thưởng thức nhạc và đó cũng là bài hát mà tôi có thể dụ dộ tất cả mọi người quanh tôi yêu Beat........
    Hey Jude 3107
  5. JohnLennon

    JohnLennon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Yesterday là bài hát đầu tiên mang tôi đến với The Beatles và tôi nghĩ nhiều người trong cac bạn cũng vậy. Nghe giai điệu Yesterday thật buồn thật sâu lắng ,cũng như Heyjude3107 bài này luôn mang lại kỷ niệm buồn cho tôi (nhưng khác cậu heyjude ạ những lúc tớ buồn nhất là những lúc tớ yêu bài Yesterday nhất).Tôi thích nhất khi nghe bài này vào những ngày cuối tháng 12,trùm chăn kín và thưởng thức , đó là lúc bạn có thể hồi tưởng về ngày hôm qua của chính mình và hãy tin tưởng rằng mọi nỗi ưu phiền rồi cũng sẽ qua??..
    YEH YEH YEH​
  6. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Bài đó thì hay quá rồi. Yesterday chính là một trong hai giai điệu đã được phát ra ngoài khoảng không để giới thiệu về sự sống trên hành tinh chúng ta đó. Thế là đủ biết sức mạnh của ca khúc này rồi. Đây cũng chính là ca khúc được phối âm theo nhiều cách khác nhau nhất . Mọi người thử xem nó có bao nhiêu cách phối âm nào? hi hi
    To HJ: Em có biết John thường nghe Yesterday vào dịp cuối năm là vì sao không?
    ALL TOGETHER NOW
  7. rockmantocdai

    rockmantocdai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    0
    Tôi thì không hiểu mọi người quan niệm Yesterday là thế nào? Quá khứ đã lâu hay chỉ là những thứ vừa trôi qua. Với tôi thì ngày hôm qua hay ngày hôm nay chả khác gì nhau cả, bởi có quái gì thay đổi đâu. Vẫn ăn bám bố mẹ, học hành vẫn lẹt đẹt, nói chung là vẫn thế.
    Khi người ta nói đến ngày hôm qua là nói đến những cái xưa cũ, vậy thì nhân đây cũng ngồi hồi tưởng một chút vậy. Nói thực, nghe nhiều bài này sẽ thấy ... Chán! Mỗi lần nghe lại, chỉ giúp tôi nhớ đến hồi học cấp II, khi còn say sưa với mấy quyển bài hát Tiếng Anh của NXB TPHCM, các tập 1,2,3,4 gắn kèm những băng cassette nữa. Không thể phủ nhận đây là tuyển tập những bài hát bất hủ không thể nào quên. Và gì nữa, nhớ cả tiếng đàn guitar của Paul, nét mặt bầu bĩnh, nhớ đến đoạn dạo nhạc mà hồi mình võ vẽ chút guitar có anh bạn dặn là phải để ngón thế nào... nhớ nhiều lắm!
    Và tôi thấy Yesterday thú vị nữa, khi nghe Beatles chơi ở đĩa Anthology 1, Paul đã đảo 2 câu hát cho nhau, thế mà nghe vẫn vần như là bản original vậy :
    I''m not half the man I used to be
    Theres a shadow hanging over me

    Đây là bản original
    Còn sang bản alter lại thành thế nà:
    There''s a shadow hanging over me
    I''m not half the man I used to be ...

    Đúng là chỉ ở Beat tôi mới thấy được cái thú vị như thế!
    Chào thân ái và quyết thắng!
    ...Còn tôi chẳng có gì.Tâm hồn tôi nó hơi nông.Mà đời tôi thì không có chuyện.Cái tôi của tôi rất xoàng.Bởi tôi rất xoàng...​
  8. zodi

    zodi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    HI, Tôi cũng có mấy chuyện vui vẻ với bài yesterday. Có lẽ một phần vì nó quá nổi tiếng, đặc biệt là phần nhạc không lời biến tấu trong các album romantic guitar, paul mariat rất hay nên rất nhiều bạn gái biết và yêu thích (có thể nhiều người đến với bài hát vì đã nghe nhạc không lời trước như tôi đã đến với the beatles).
    Tôi có một cô bạn gái, hôm sinh nhật, sau khi các nam trầm, nam cao, nam trung ra sức thể hiện, cô ấy cứ nằng nặc đòi tôi hát một bài. Phần vì không hay hát nên tôi ít thuộc lời các bài hát nhất là các bài nhạc trẻ mới, phần vì thanh âm có nét đặc sắc của phim kinh dị nên tôi nghĩ một bài tiếng anh cho khác điệu sẽ là lựa chọn tốt hơn. Thế là tôi quyết định sẽ hát một bài của The Beatles, cô bạn gái có vẻ thất vọng khi mọi người đều lắc đầu không biết ban nhạc này. Nhưng khi chữ yesterday trầm trầm cất lên tê tái - do cái cổ họng của ca sĩ - thì cô lại cười rất tươi. Khi cô thổ lộ tôi mới hay là cô rất thích 2 bài: you are not alone của MJ và yesterday, cô không biết của ban nhạc nào(?!). Các bạn gái của cô cũng vậy. Vui vẻ, ngày hôm sau tôi tặng ngay cho cô đĩa tuyển của the beatles, và ngày sau nữa thì bạn gái ngây thơ của tôi nói với tôi là cái đĩa ấy thật kỳ cục(!?!). Té ra bài đầu tiên cô ấy nghe là hey jude, cô bảo cô bị hành hạ suốt 7 phút và không hề do dự khi cho cái đĩa vào khung trời kỷ niệm. Ha Ha, có lẽ bài yesterday và the beatles thật đặc biệt các bạn nhỉ.
  9. timail

    timail Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/04/2001
    Bài viết:
    673
    Đã được thích:
    0
    Yesterday không phải là bài hát đầu tiên của The Beatles mà tôi nghe được, cũng không phải là bài hát đưa tôi tới The Beatles.
    Yesterday là một bài hát được độc tấu bởi Paul với cây đàn guitar, piano hoặc kết hợp cả 2 nhạc cụ đó.
    Bài hát này cũng là một sự thử nghiệm mới của Beatles trong sáng tác cũng như biểu diễn, còn đối với tôi đó là một ca khúc của Beatles được tôi hát nhiều nhất (thế mà giờ đây vẫn quên, vẫn nhầm lẫn lung tung...)
    Nghe Yesterday chúng ta sẽ không thể buồn, buồn làm sao khi mà sau khi nghe xong chúng ta thấy sung sức hơn, yêu đời hơn.......ôi, mê ly rụng rốn...nghe tiếp đi bà con ơi.....
    Hehehaha-->JoPaGeRi-->SeTraPaTiCoTuTuNoJuCaTaPlaOzUnWaJo
  10. jun

    jun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/03/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần ngêu ngao hát bài Yesterday lại nhớ tới người con gái mà mình đang thầm nhớ ở tận Manchester City ... Xa quá....
    Lại còn nhớ nữa chứ.
    All my troubles seem Not Far away.....
    Muon Mang Khi Em ra Đi

Chia sẻ trang này