1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday....và Tôi !!!

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi tamngo, 01/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Toi yeu yesterday .....khong phai vi do la mot bai hat noi tieng ....ma chi don gian toi tim thay o do su dong cam .Khong co ly do cho mot y thich ...lai khong he co ly do cho nhung cam nhan cua tam hon ...Giai dieu da diet ,nhe nhang ...cu nhu an trong no ca nhung dieu gian di ma thieng lieng ....Doi khi toi nghe bai hat ,,,va cu the toi chim vao ngay hom qua cua minh trong su binh yen ....
  2. nofreeman

    nofreeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích nhất ở bài hát này là câu đầu tiên, Yesterday, all my troubles seemed so far away", Nghe thật là nhẹ nhàng, thanh thản. Trong đời có những chuyện thật nặng nề tới mức không thể chịu đựng nổi, nhưng rồi cuối cùng cũng trôi qua, và đôi khi ta không hiểu nổi mình đã làm thế nào để đi qua những quãng thời gian đã trở thành ngày hôm qua ấy. Lại cũng có những chuyện khi chưa làm thì tưởng như sẽ khó khăn, không thể làm nổi nhưng rồi mọi việc lại dễ dàng đến không thể tưởng tượng nổi, và ta lại tự nhủ thầm thật là may mắn vì mình đã không bỏ cuộc từ đầu. Nhưng những gì đã trở thành thì luôn được nhìn bằng đôi mắt của kỷ niệm, chẳng thể khách quan được.
    Hi hi, em nói cứ như cụ 80 ấy nhỉ, thế mà em mới 18 tuổi cách đây có mấy năm thôi.
    thử thành thật
  3. nofreeman

    nofreeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    533
    Đã được thích:
    0
    thử thành thật
  4. kalvinadh

    kalvinadh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2003
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Toi thi lai khong thcih bai nay lam vi nghe no toi thay buon ,rat buon ....mac du toi la mot fan cua Beat.

Chia sẻ trang này