1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday.....

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi nonhon, 14/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay sao tự nhiên khó ngủ quá. Lang thang trên TTVN thấy 1 bài thơ khá hay nên "lãng đãng" với ông anh tí nhỉ
    Hoài vọng một mùa thu quá khứ
    Thủa chúng mình chơm chớm hoa niên
    Em trong trẻo hồn nhiên cọng cỏ
    Anh vô tư như chú dế mèn
    Mùa thu ấy bâng khuân làn mây trắng
    Hoa cải vàng ru vạt nắng bên sông
    Cỏ xanh mơ những nỗi buồn cổ tích
    Sương rất trong và lá rất vàng
    Em chợt đến - lung linh hư ảo
    Thắp tình yêu bằng bảy sắc cầu vồng
    Rồi tan biến vào chiều như ảo ảnh
    Thu trở mình xao xác... nhớ thương
    Mưa trái mùa ướt vai người lãng tử
    Cứa vào lòng những vết cứa rất sâu
    Câu hát ấy giờ một mình anh hát
    Ru người xưa và ru mối tình đầu
    Lối mòn cũ khóm cúc tần vẫn nở
    Cỏ vẫn xanh , hoa cải vẫn vàng
    Lá vẫn rụng cho nao lòng một kẻ
    Đi trong chiều tóc chạm ánh hoàng hôn
    Ngày hôm nay bắt đầu bằng ngày hôm qua. Hãy để ngày hôm qua là ba lô hành trang cho ngày hôm nay. Nhưng người ta đeo balô đằng sau để tiến lên chứ không đeo balô đằng trước để lùi lại đúng không anh trai?
  2. midget_gem

    midget_gem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    435
    Đã được thích:
    0
    anh Hưng ơi, ý kiến này ổn đấy chứ
    rủ thêm mấy chị box 80 đi cho khí thế nhỉ
    Thank God I found you[​IMG]
  3. Ameli_Pulanh

    Ameli_Pulanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Khì, tôi cũng đã nói dzậy mờ....
    Amelie Poulain
    Được Ameli_Pulanh sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 19/05/2003
  4. nonhon

    nonhon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    2.530
    Đã được thích:
    1
    Cám ơn sweet-briar nha!
    Em quả là một người bạn thân thiết, luôn động viên bạn bè lúc khó khăn. Vẫn biết rằng ngày hôm qua là hành trang cho ngày hôm nay, vẫn biết con người sống để mà tiến lên phía trước. Nhưng con người có mấy ai sống mà luôn vui vẻ đâu. Co người nhìn vẻ ngoài thì họ luôn vui vẻ nhưng trong lòng họ đang nghĩ gì thì mấy ai thấu hiểu.
    Mỗi ngày trôi qua đều nhìn lại quá khứ như để tiếp lấy sinh lực cho ngày mai. Quá khứ có buồn thì mình mới cảm nhận được hết niềm vui hiện tại.
    Liverpool Fans Club forever
    TO LIVE IS TO FIGHT
  5. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Đằng sau bộ mặt cười là nỗi đau mà không phải ai cũng chia sẻ được. Hôm nào về phải mang cho anh xem videoclip Bring me to life của Evanescence mới được. Có thể anh sẽ thấy chút gì của mình trong đó. Thôi chết rồi, em lãng đãng quáAnh Kid anh ấy lại kêu em vẫn ngất như ngày xưa mất
  6. maccasteve

    maccasteve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    nonhon này, tôi không phải là một người không biết đến những ám ảnh của quá khứ. Thậm chí tôi từng thường xuyên phải ở trong tình trạng chạy trốn khỏi nó. Khi tôi nhận ra rằng mình đang có một công việc để làm, tôi cảm thấy thoải mái vô cùng. Nhưng rồi khi công việc đó được hoàn thành xong, công việc tiếp theo chưa đến, tôi lại bị những hồi ức trở lại choán ngập tâm trí. Nhưng ngẫm ra, tất cả chỉ là hư vô, phù du mà thôi. Tôi đọc được 2 câu thơ của Viễn Phương thế này: ?oCuộc đời này do ta làm ra- Con người và cả con ma nữa?. Bóng ma quá khứ cũng thế, chỉ là một thứ ta tự huyễn hoặc bản thân mình. Có một lần tôi nói chuyện với một người bạn. Cậu ấy luôn ?odefaul? sẵn tâm trạng chán đời cho mình. Tôi bảo với cậu ấy rằng: ?otẹo nữa, khi ra ngoài, ấy hãy nhìn lên xem. Chỉ có nắng và những tán lá là có thật!?. Tôi luôn quan niệm mình phải sống như thế, bám chặt và đứng vững trên mặt đất, phải sống với những điều đang hiện diện chứ không phải là vô số những thứ mơ hồ mà bộ não rắc rối của chúng ta nhào nặn từ hồi ức mà ra.
    Sao nonhon nghe thứ âm nhạc thê lương thế! Không nên. Những khi ấy nên nghe những loại nhạc nhẹ nhàng và dễ chịu thôi. Một chút ghita, jazz hay nhạc cổ điển. Đôi khi ta cần màu sắc mù sương của những điều ta mơ hồ cảm nhận để xoa dịu day dứt.
    Have a nice day! .^.^.

    You can see me in my eyes
  7. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ luồn đi liền với hiện tại đó là điều tất nhiên ,không ai là không có quá khứ.
    Đối với tôi quá khứ là những gì đẹp nhất cho tuổi thơ đầy những nghịch ngợm của con trẻ ,của niềm vui và có cả những nỗi buồn ...Để thoát khỏi quá khứ là một điều khó khăn ,mà chúng ta còn mong ước quá khứ sẽ sống lại như bây giờ tôi đang ngồi nghe bài hát "Mong ước kỷ niệm xưa -Nếu có ước muốn cho cuộc đời này ,hãy ước cho thời gian chở lại...."Càng nghe càng hoài niệm ...Nhưng nếu sống nhiều trong quá khứ nhiều sẽ đánh chết cuộc sống hiện tại =>cuộc sống sẽ vô nghĩa .
    Có lẽ theo tôi lên nghe nhạc của Queen hay hơn như bài "Love of my life" chẳng hạn ,càng nghe càng yêu đời hơn.Càng thấy cuộc sống của mình tuyết đẹp ,đáng yêu và đáng sống...
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.
  8. fox_little

    fox_little Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Có một ai dám khẳng định là tôi không có quá khứ không?
    Có một ai khẳng định rằng quá khứ chỉ là hư vô, là phù du như Maccasteve nói không.
    Với bạn có thể là thế, với tôi nó lại là một thứ khác, tôi không vì quá khứ mà luỵ, mà buồn... Tôi thích tự tay viết lên cuộc sống của chính mình. Luôn luôn tự tin vào chính bản thân mình, luôn luôn vì mục tiêu trước mắt....
    Thế đó.
    Babe_Takethat
  9. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Dạo này ai cũng giận tôi,giận tôi rằng cứ mãi nghĩ về cái ngày hôm qua thế mà ko sống cho ngày hôm nay,họ nói tôi coi tình cảm của họ dành cho tôi như là 1 thứ cỏ rác,họ nghĩ rằng tôi ko cần tình cảm họ dành cho tôi,ko phải vậy đâu,cũng như họ tôi cần lắm 1 thứ tình bạn chứ,cần lắm chứ nhưng như anh nonhon nói đấy có ai dám khẳng định rằng sẽ chẳng bao giờ nhìn nhận lại ngày hôm qua ko,dù là nó có buồn thế nào đi nữa nhưng đôi khi ta vẫn phải ngoảnh đầu nhìn lại để rồi sống tốt hơn ngày hôm qua,sống thật đẹp hơn và hứa với chính bản thân mình rằng sẽ ko bao giờ để lặp lại những điều tương tự của ngày hôm qua.
    Nhận ra ngày hôm qua để rồi sống đúng với mình và nhìn thẳng vào cuộc sống và ko giả dối với mình và mọi người.Sẽ sống tốt hơn và yêu những gì mà mình có,biết trân trọng hơn tình cảm mà con người dành cho con người,biết giữ những gì mà mình cần phải giữ và cảm thấy quý nó hơn ,cảm thấy cuộc sống này đẹp lắm,ý nghĩa lắm
    Trần Thanh Tâm
  10. maccasteve

    maccasteve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Cấu trúc câu gay gắt quá! Bác có phần hiểu lầm ý em. Thôi, dù sao bác cũng có câu trả lời của mình rồi. Good luck! .^.^.

    You can see me in my eyes

Chia sẻ trang này