1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday.....

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi nonhon, 14/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ameli_Pulanh

    Ameli_Pulanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Quá khứ có nhiều thứ! Trong đó có cả tình yêu, ở đây đang nói về tình yêu, vì thế cái từ "quá khứ" có thể hiểu rõ ràng là những câu chuyện tình đã qua! Tình yêu đã qua, và ng ta ko bao giờ trở lại, tôi ko bao giờ "sống - chết" vì điều đó cả. Tình yêu ko có trong tay tôi thì nó vô nghĩa, vì nó ko giúp gì cho bản thân tôi ở hiện tại cả. Quá khứ chả có ý nghĩa gì nếu ngày hôm nay tôi ko sống vì tôi. "Phải sống với những điều đang hiện diện chứ không phải là vô số những thứ mơ hồ mà bộ não rắc rối của chúng ta nhào nặn từ hồi ức mà ra". Quá chính xác rồi!!!
    Tình yêu chỉ là một phần rất nhỏ trong cuộc sống, có quá nhiều thứ khác phải lo lắng hơn nó. ...
    Amelie Poulain
  2. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ mọi người hiểu lầm về cái topic này rồi,anh nonhon nhà ta chỉ muốn nói lại quá khứ để sống tốt hơn ngày hôm qua mà thôi,nhắc đến quá khứ để nhìn nhận mình của ngày hôm qua,nhìn nhận những gì mà mình đã được ngày hôm qua và những gì mình mất trong quá khứ mà từ đấy hứa với lòng sẽ chẳng bao giờ để điều đó lặp lại nữa thôi mà.
    Trần Thanh Tâm
  3. Kidgunner

    Kidgunner Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    372
    Đã được thích:
    0
    Nói lại quá khứ để sống tốt hơn à? Thế thì bạn nhầm rồi. Hưng ơi, quá khứ qua rồi thì để nó qua đi, lục lại làm gì để thêm buồn.
    Sáng chớm lạnh trong lòng Hanoi
    Những phố dài xao xác heo may
    Người ra đi đầu không ngoảnh lại
    Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy
  4. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Tôi nghĩ là chẳng ai lại ko thể nhớ lại quá khứ cả,bạn có dám khẳng định là chưa lần nào bạn nhớ về những chuyện cũ chưa,dù buồn,dù vui thì sẽ chắc chắn bạn đã từng nghĩ đến.Đừng bao giờ chối bỏ quá khứ,hãy cứ nhìn thẳng vào nó,đối diện với nó sẽ tốt hơn,ở đây ko phải là lục lại mà là nhớ đến nó,hồi tưởng về những gì mình đã làm được trong khoảng thời gian qua để nhìn lại mình và cố gắng cho một ngày mai tốt hơn.
    Trần Thanh Tâm
  5. maccasteve

    maccasteve Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Này, sao comaydieu và nonhon không nắm tay nhau "khép lại quá khứ hướng tới tương lai" nhỉ! Hiểu nhau thế còn gì!

    You can see me in my eyes
  6. comaydieu

    comaydieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ thấy cái bác kia nói đúng quá nhỉ,ừh thì cũng hiểu nhau nhưng mà nắm tay nhau thì ko có đươc đau ạ.Bác ko nghe người ta nói à:"Nam nữ thụ thụ bất tương thân".
    Trần Thanh Tâm
  7. dalanh

    dalanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Hai bạn Hưng và Tâm nhà ta sướt mướt quá , có thể nói đây là BỘ ĐÔI SƯỚT MƯỚT NHẤT TRONG MÙA GIẢI hihi, các bạn phải vui lên , đè nỗi buồn xuống , nếu ko được thì phải kiếm lấy một đối tác để hoá giải nó , có thể chỉ cần tạm thời trong vài ngày để qua cơn hiểm nghèo thôi , theo tôi box liv nên thành lập "Nhóm những người thích thư giãn , du lịch với tình yêu " , được thì hay quá
    Kẻ thù lớn nhất đời mình là chính mình
  8. Ameli_Pulanh

    Ameli_Pulanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Thật thế hả?!
    Giờ mình mới biết!
    Amelie Poulain
  9. Lipool

    Lipool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Nonhon và em Comaydieu nhà ta có nhiều tâm sự quá nhể?
    Nonhon này, cái gì đã qua thì cho nó qua, tất nhiên là chúng ta ko quên nó, nhưng cũng đừng vì thế mà để nó ảnh hưởng đến hiện tại. Đọc mấy bài viết của U, nói thế nào nhể, mồm thì dõng dạc tuyên bố "Cuộc sống tự do mới thích thú làm sao, có thể làm bất cứ điều gì mình thích mà không sợ mất lòng một ai đó, có khối thời gian để đi chơi, có nhiều thời gian cho bạn bè, có tất cả mọi thứ.. ... không hề gò bó... .... Ôi thật đáng thương thay cho những ai đang yêu, sao mình không nhận ra điều này sớm hơn nhỉ?" mà thấy U hoàn toàn ngược lại. Tớ thấy thật ra ko phải những ng` đang yêu mà những người như U mới thật là đáng thương.
    Cuộc sống còn khối việc phải lo, phải làm hơn là ngồi ôm ấp với những kỉ niệm. Mình chẳng việc gì phải buồn cả, mình buồn chỉ khổ mình thôi còn ng` kia đâu có buồn.

    Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better.
    ........<(*?*)>..........
  10. VU_XUAN_HA

    VU_XUAN_HA Thiên văn học Moderator

    Tham gia ngày:
    09/02/2002
    Bài viết:
    1.274
    Đã được thích:
    0
    Quyển sách dù hấp dẫn đến mấy cũng có lúc bạn phải gấp lại để hướng sang quyển sách khác....
    To Lipool:cũng thích bài Hey Jude của Beatles à !Tớ cũng rất thích bài âý đấy .
    Love Of My Life
    Don't be afraid of the dark. At the end of a storm is a golden sky.

Chia sẻ trang này