1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FANTOMAT_FOREVER, 07/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Dạo này bia rượu hơi nhiều, có thay đổi gì không vậy hả em.....
  2. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Mặt Hồ Gươm vẫn lung linh mây trời...
    Thỉnh thoảng những bài hát về HN lại ngân lên trong đầu hắn.
    Hắn ít khi thuộc tên bài hát cũng như chả biết tên tác giả là gì, chỉ biết lõm bõm vài lời , thỉnh thoảng quên thì lại bịa
    Mỗi khi hắn bịa thì * lại la toáng lên, bắt hắn trật tự ko hát linh tinh nữa. Hắn cãi lại "Cái bọn hát bây giờ nó toàn bịa lời nhạc Tàu thì bao nhiêu ng` thích , anh bịa ko được à "
    Rồi hắn lại hát, hát cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, hát nhâm nhi cho * nghe, dần dần thành quen và những bài hát của hắn chẳng bao giờ cũ cả.
    Hắn có cái tật đi chẳng bao giờ nhớ tên phố gì cả. Mang tiếng thanh niên HN, mà số phố biết tên chỉ đếm trên 2 bàn tay. Mỗi lần cần đi đến đâu thì hắn chỉ nhớ đg` đi đến đó chứ chẳng bao giờ nhớ tên phố làm gì . Phố nhà hắn thì hồi đầu hắn gọi là phố cây thẳng, vì cây ở đó cao và thẳng nhất HN luôn.
    Đó là năm lớp 12, * hỏi hắn là nhà ở đâu, ắnh lúng túng chẳng biết nói sao, cái phố mà có cây thẳng ý, đây nhé, từ trường mình đi ra rẽ trái, rùi gặp ngã tư rẽ phải, rùi gặp ngã tư nữa rẽ trái là đến. Nói một lúc thì * cũng hiểu nhưng nhìn hắn với vẻ mặt hơi bị khó hiểu
    Từ ngày đó cho đến nay thì ắnh cũng chẳng tiến bộ gì hơn. Nhưng hình bóng thân thương cảu HN thì luôn luôn nằm sâu trong trái tim hắn.
    Những con phố chẳng nhớ tên nhưng đã quá đỗi thân thuộc.
    Ngày trước , 2 đứa bảo nhau khi nào đến kỉ niệm 999 ngày thì sẽ đến tất cả các quán nào có số 333 làm tiệc chỉ có 2 đứa. Cuối cùng thì cũng tìm ra 2 cái quán như thế sau khi đi bạc cả mặtnhưng bây giờ thì cái mong muốn đó cũng khó thành hiện thực quá nếu ko muốn nói là ko thể
    6-1-2004 là đến ngày đó rồi em ơi !


    The time you rely
    I''m NOT your foollllllll !
    I no fool !
    no no no no fool !
  3. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Ông là ông nào mà gọi tôi là cô em chứ hở. Nhắc nhở nó là chuyện của tôi nhớ .....
    Mà này lần sau viết thì viết cho chính xác:
    Nam vô tửu như kỳ vô phong ( Đàn ông không uống rượu như cờ không có gió ).
  4. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Trăng sáng vời vợi, sáng đẹp quá, đẹp mê hồn !
    Hắn đứng ngây người , ngửa mặt lên đón những luồng gió mang đầy hơi nước.
    Hắn gày nên chắc ai nhìn thấy cái bóng đen sì của hắn đứng trơ trơ chắc cũng chỉ nghĩ đó là cái ăngten
    Hôm nay chắc tại ch` mưa nh` nên giờ chẳng còn tẹo mây nào, sao mọc chi chít.
    Tối có tới 2 ng` hỏi hắn là thứ 7 mà ko đi chơi à. Buồn cười quá, ừ, đã 3 tháng rồi sao hắn chẳng đi chơi vào thứ 7 nhỉ. Cứ giam mình ở nhà thật là buồn chán qúa.
    Nghĩ đến đó hắn leo xuống nhà, dắt xe ra, lượn vài vòng. Hắn đi đâu cũng chẳng biết nữa, đi linh tinh thôi mà. Ra đường lại thấy nh` ng` HN sài sang quá, mua con xe gần 100 tr trong khi nước ngoài bán có hơn 20 tr một tý. Lãng phí !
    Lòng vòng nửa tiếng rồi về, 12h rồi.
    Tối nay chat với * mà thấy hâm hâm. Lại cãi vã chỉ vì mấy chuyện linh tinh
    " Bên này hôm nay em vừa đến nhà một cặp "vợ chồng" giỏi lắm anh ạ. Bằng tuổi nhau nhưng mới 23 tuổi thôi mà đã có tiền mua ngôi nhà đẹp lắm, 350.000$ cơ mà . Nhà có sân nhé, có cả bể bơi, có cả khu để làm party nữa chứ "
    "Thế anh chị sang lâu chưa ?"
    "6 năm rùi, hình như học 2 năm rồi bỏ học để đi làm hay sao ý. Mà ko hề làm ăn phi pháp nhé, chỉ lao động chăm chỉ thôi"
    "Để anh tính xem nhé, mỗi tuần anh chị làm giỏi lắm được 2.000, thế là mỗi tháng khoảng 8.000, trừ thuế là còn 6.400, trừ các khoản chi tiêu như thuê nhà, tiền điện.....tổng cộng còn 4.400 , tức là 1 năm kiếm được 52.400, 4 năm kiếm được 209.600 đúng ko. Coi như 2 ng` đó ko bao giờ ốm đau, đi chơi hay tổ chức tiệc hay mua sắm cái gì hết thì cũng ko thể kiếm đâu ra hơn 100.000 được, mà anh chị ý ko chỉ có mỗi cái nhà phải ko nào "
    "Anh lại nghĩ ng ta làm ăn bất chính chứ gì"
    "Ko, anh chỉ bảo là nếu chỉ là lao động đơn thuần thì điều đó là vô lý "
    "Gớm, em còn lạ gì anh nữa......"
    Còn cái hồi ở nhà thì sao nhỉ
    Đang ăn xôi ngon
    "Hôm nay em đọc báo thấy có chị giỏi lắm, vay tiền bố mẹ và bạn bè mua một mảnh đất, chỉ để chơi thôi. Nhưng mà về sau nó lại là đất đẹp, tăng gấp mấy lần ý anh ạ, thế là lãi mấy trăm triệu "
    "Báo nào nhảm nhí thế em, khen cái gì ko khen, tự dưng khen đứa đầu cơ đất"
    Thế là lại
    Ko biết đến bao giờ mình mới bỏ cái tật nói thẳng tuột nhỉ


    The time you rely
    I''m NOT your foollllllll !
    I no fool !
    no no no no fool !
  5. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    hihi anh nay ke truyen tuc cuoi qua....con tinh tien luong cua nguoi ta nua...nho ho trunf xo so thi sao????
    ma ong anh cung nhu to nhi, di dau ko the nho ten duong..hic
    cu viet tiep di nhé, cho em hieu con trai vn hon
  6. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Sáng rồi ư ?
    Hắn choàng tỉnh dậy
    Việc đầu tiên hắn làm là nhấn nút refresh
    Nhưng dòng chữ trên Yahoo vẫn hiện lên :"Bạn chẳng có cái thư mới nào cả !"

    Rồi cũng về lại phố xưa
    Về trong mùa thu bồi hồi làn mưa ngõ vắng
    Rồi cũng về lại về lại phố quen
    Về trong bình yên dịu dàn dịu dàng...
    Tiếng nhạc cất lên từ một ngôi nhà hàng xóm khiến cai cảm giác buồn tênh của hắn như càng buồn hơn.
    Hắn đứng lên, bức ra hiên, mở toang cánh cửa
    Nhà hắn nằm chính diện hướng mặt trời mọc
    Nhữg tia nắng chói lọi chiếu thẳng vào mặt hắn nhưng hắn cố ko nheo mắt, hắn cố nhìn cho rõ xem mặt trời là ntn. Bất lực, ánh sáng quá chói lọi khiến hắn ko thể, bây giờ nhìn mọi vật đã bị che phủ bởi một vệt xám.
    Hắn nhìn đường, nhìn mây, nhìn ra xa xôi. Hắn đứng bên cửa, tận huởng sự ấm áp của nắng ban mai. Hơn 3 tuần , hắn mới có cái cảm giác như thế này.
    Cái ko khí mát mẻ, mùi đặc trưng của màn đêm đã thấm đẫm trong ng` hắn. Bây giờ hắn cần một cảm giác mới mẻ.
    Đón nhận những ánh nắng chói lọi , hắn như biến thành một ng` khác. Có một cái gì đấy bỗng thay đổi mà hắn ko thể nào diễn tả được, nó là lạ, mà có lẽ chỉ có hắn mới có thể hiểu nổi.
    Đêm trôi qua nhanh quá, đêm trăng tròn, đêm hắn đã ngồi thẫn thờ bên chiếc máy tính, thỉnh thoảng lại connect để xem có thư ko, nhưng ko thấy. Hắn leo lên. Bầu trời ko một chút mây, càng có cơ hội cho nàng trăng khoe nét sáng tỏ. Ánh trăng chiếu rọi vào mọi ngóc ngách, sáng đến nỗi những ngôi sao dường như bị mờ đi....
    Hắn lại bước vào, ấn refresh ! Ko có
    Dấu chân bên đời thầm lặng
    Ta mình ta bước
    Dưới hiên nhà kia
    Có bóng ai đi về
    Lặng lẽ , lặng lẽ........


    But now i recognize
    I''''m NOT your foollllllll !
    I no fool !
    no no no no !!!
  7. trang1983

    trang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    If I have a wish , i wish in ur''s dream
    Any way the wind blows [/size=10]
  8. countryside

    countryside Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    To At_Bich : hôm nào rảnh anh với chú chat cái nhẩy,dạo này anh cũng hơi buồn.Chú còn online đêm không vậy,mấy đêm omline mà không gặp chú,chán qúa.......
    Đời ngang trái và tình yêu củ chuối
  9. strawberries

    strawberries Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Anh At bich oi, hehe cho em man phep hoi anh la ai nhe'': sao den ban? than anh cung ko hieu? anh la ai nua nghia la sao??? Who am I???...hi`hi` Em la thanh vien moi, moi vao trang nay doc thoi...hi`hi` Thay anh viet sao hay the''...Nhung doi khi van ko hieu? dc anh the'' nao`...hihi
    "VĨNH BIỆT ANH, TRẦN THANH NGỜI !" The co nghia la sao ha? bac''
  10. countryside

    countryside Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này lại bị chìm xuống rồi,lôi lên cho pà con đọc cái nhẩy.Chẳng hiểu chú em At_Bich mấy hôm nay bận gì mà không post bài cho anh em đọc........buồn qúa
    Đời ngang trái và tình yêu củ chuối

Chia sẻ trang này