1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FANTOMAT_FOREVER, 07/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. myloveisngoc

    myloveisngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    At_bich ban oi ! nang di nhu the ong co nho nang nhiu ko?Chac phai nho lam dung ko?
    toi voi nag cua tui ngay gan nhau ma moi khi xa co mat chut thoi ma da thay nho rui.Ong ban lam cach nao cho do nho chi cho tui voi.Ma sao may hom nay ko thay pot tiep bai.Co chuyen gi a`?
    Hay thoa thuan voi nhau khi bat dau cay bua
    Dung cai nhau den khi thu hoach
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Yesterday... today... tomorrow... đếm từng ngày một...

    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  3. myloveisngoc

    myloveisngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Hihihi cảm ơn đã quan tâm nhé nhưng mà... tớ chờ đợi một cái không có thật mà. Ngu lắm phải ko? Nhưng mà nếu sự chờ đợi và hi vọng ấy giúp người ta sống tốt hơn thì có ngu một chút cũng chẳng sao. Chả biết nói gì cả, chỉ biết là tớ chỉ thích viết lửng lơ vậy thôi!!! Vẫn đếm từng ngày một, chờ ngày mình có thể tốt hơn bây giờ rất nhiều dù rằng đã tốt lắm rồi hehehe

    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  5. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Một bức thư !
    Đó là vật để tỏ tình và cũng là vật để nói lời chia tay
    Thằng bạn của hắn, nó đã làm như thế
    Hắn là thằng biết sau cùng cái tin này
    Một lý do thật đơn giản. "Có lẽ đó là sự bồng bột, mong rằng em sẽ tìm được ng` khác. Mẹ anh ko cho yêu ng` bằng tuổi"
    Thật nực cười !
    Tội nghiệp con bé, chắc nó buồn lắm, còn thằng bạn hắn thì đang ở Cửa Lò mất hút.
    Sau cái tin đó, hắn nhận được bức thư khá dài của *, hic, tội vạ lại bắt đầu giáng xuống đầu hắn.
    "Cuộc đời là như thế, phải biết chấp nhận và đứng lên. Có lẽ đây chính là một lần vấp ngã khiến nó tìm được một ng` khác xứng đáng với t/y của nó hơn ! Dẫu biết nó rất buồn nhưng đó chưa phải là hết !"
    Hắn nói như Triết gia vậy, tưởng chừng được cổ vũ, ai dè
    "Sao anh lạnh thế ?"
    Thôi, đành đợi tình hình nguôi ngoai vậy.....


    But now i recognize
    I''''m NOT your foollllllll !
    I no fool !
    no no no no !!!
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Cũng là một bức thư!
    Dù gửi đi nó biết rằng sẽ không có hồi âm. Nó biết vậy và đếm từng giây một từ lúc gửi thư đi cho đến khi thật sự tin rằng không có hồi âm thật. Thời gian thì cứ kéo, dài mãi và cái lúc mà nó dám tin và phải tin rằng chỉ có sự im lặng đáp lại là lúc mà nó thấy tim vỡ tan tành, vỡ, cứ vỡ, không phải lần đầu tiên. và lần này nó chẳng thèm nghĩ đến chuyện ngồi ghép lại những mảnh vỡ ấy nữa. Nó chả buồn cũng chả vui, cứ làm việc như ngày thường giống như người ta cầm xẻng vun mảnh vỡ lại rồi vứt vào thùng rác...
    không biết là lá thư bao nhiêu rồi...

    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  7. myloveisngoc

    myloveisngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Khong biet la thu bao nhieu roi ,va cu the ngoi doi va de rui :
    Yesterday... today... tomorrow... đếm từng ngày một...
    The ma Lisêtt bao ko doi gi ca.
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    đợi một cái không biết là có thật hay không có thật thì cũng giống như đợi mà không đợi... í tớ là thế chứ bộ; đôi lúc siêu tưởng tâm lý một téo (^_^)

    Hỡi chiếc lá nào bay về trời.
    Có gửi lời với tôi.
    Hãy giữ lấy dùm tôi nụ cười và đức tin ở con người
  9. Damn_cold_night

    Damn_cold_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Miss.......
    It's a damn cold night,trying to figure out this life,won't U take me by the hand,take me somewhere new...
  10. countryside

    countryside Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Waiting....and waiting...and...
    Tôi cũng đã từng như bạn,đợi và đợi...nhưng cuối cùng được gì cơ chứ???Cái được chỉ là sự thất vọng ê chề....không ai có thể đợi mà như không đợi được,bạn đừng tự dối lòng,như vậy chỉ làm bạn thêm khổ mà thôi.......
    Đời ngang trái và tình yêu củ chuối

Chia sẻ trang này