1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FANTOMAT_FOREVER, 07/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Đã lâu lắm rồi hắn mới đi ra biển
    Quảng Bình, nơi mà hắn sắp được đặt chân đến là cái vùng đất như thế nào hắn cũng chẳng biết
    Không biết mấy cơn bão sắp tới có theo hắn vào tận nơi đó để giết chết cả những giây phút nghỉ ngơi của hắn ko?
    Xa HN, xa những dòng thư của *, xa những người quen hắn cảm thấy có chút lạc lõng !
    Hắn đã gửi cho tất cả những dòng tin nhắn , những dòng tin nhắn ngắn ngủi mà đáng lẽ hắn phải viết dài hơn.
    Mong rằng trong những ngày ở biển, hắn sẽ có những giây phút để nghĩ lại tất cả những gì đã qua.
    Hắn muốn gọi điện cho cô bé đó nhưng hắn đã ko, hắn biết nó rất tốt với hắn nhưng hắn đối xử với nó quá tệ. Hắn muốn làm lại , muốn thành thật với chính bản thân mình. Có lẽ hắn đã đánh mất một tình bạn tốt !
    Mỗi ngày cuộc sống lại đổi thay, ngày mai ko biết rồi sẽ ra sao, hắn sẽ đi tiếp và sẽ viết tiếp những gì của hắn ...


    But now i recognize
    I''''m NOT your foollllllll !
    I no fool !
    no no no no !!!
  2. wild_rose

    wild_rose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2003
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ko ai biết sau này mọi chuyện sẽ ra sao. Nhưng hãy làm theo những gì bạn muốn, theo cảm tính và theo cả lý trí nữa.Ko có gì là quá muộn. Mọi thứ đều có thể làm lại. Hãy cố lên nhé. Đi xa, bạn sẽ có thời gian để suy nghĩ rất nhiều đấy. Mình cũng đã từng làm như thế....
    wild rose mang trên mình những chiếc gai nhỏ xíu nhưng nó biết, nó sẽ chả bao giờ làm ai đau
  3. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    7h tối tàu chuyển bánh rời ga Hà Nội
    Hắn ngủ li bì đúng 10 tiếng
    5h sáng tàu đến nơi, hắn khoẻ mạnh tỉnh táo khác thường so với những lần đi trước
    Bước xuống sân ga, cả đoàn đi ô tô về KS còn mình hắn đi xe ôm
    Trời lất phất mưa bay, không khí thật là thoáng mát, hắn có dịp bắt chuyện với ng` lái xe ôm. Cái giọng Quảng Bình sao mà khó nghe thế, hắn phải nghe đi nghe lại mới ra.
    Điều hắn biết được trước khi tới KS là nơi đây biển lặng và thắng cảnh duy nhất đáng xem là động Phong Nha


    But now i recognize
    I''''m NOT your foollllllll !
    I no fool !
    no no no no !!!
  4. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Em đã về rồi đấy àh?
  5. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Mưa lất phất bay, xe dừng, hắn đi ngay ra bờ biển
    Lâu lắm rồi mới có cái cảm giác đi trên cát thế này
    Hắn ko ra tận nơi , chỉ đứng nhìn xa xa
    Quay lại KS, xếp xong đồ đạc thì đã hết mưa, mặt trời bắt đầu ló rạng.
    Hắn đi ra biển, xắn quần , bước những bước trân trần, cứ càng gần đến biển thì cát lại chắc hơn, cứng hơn.
    Quả thật sóng ở đây thiệt nhỏ, hắn mon men ra gần hơn, chờ con sóng nhỏ chồi lên rồi thò tay nhúng vào nước biển, đưa lên miệng.
    Biển mặn chát !


    But now i recognize
    I''''m NOT your foollllllll !
    I no fool !
    no no no no !!!
  6. myloveisngoc

    myloveisngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    At_Bich di wang binh ve chua vay co gi viet tiep bai cho moi nguoi doc voi chu. QB toan cat thoi ,ngheo lam cha cogi dau,con cat cao bang ca cai nha, toan cat trang la cat trang.Tui moi dio wa day may ngay truoc day.

    Angel

  7. myloveisngoc

    myloveisngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    alo ! co ai ko?

    Angel

  8. hat_xi_hoi_83

    hat_xi_hoi_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình tuy chỉ có cồn cát nhưng người dân thì tốt bụng lắm bạn ạ. T Át bích đi chơi ở đấy là hợp lắm mà, hắn về rồi nhưng không có quà gì hết, cũng phải có một bức ảnh làm kỉ niệm chứ, cũng để cho chúng mình biết được một chút ít phong cảnh ở đó.Thôi mà post ảnh lên đây cho chúng mình xem với
  9. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Hắn ngồ phịch xuống cát, sóng chỉ kéo được đến chân hắn
    Nhìn thấy đường chân trời cong cong một hình vòng cung, như là 1/4 đường tròn mà hắn là tâm của cái đường tròn không lồ ấy
    Đang mải tưởng tượng phong phú bỗng có một đợt sóng to , nó trào lên làm hắn ko kịp nhỏm dậy, thế là ướt hết cả quần
    Hắn thất thểu bước , vùi đôi dép ướt vào trong cát khô nóng ran, cứ thế, đổi chỗ vùi 3,4 lần thì cái dép đã khô cong
    Về đến phòng là hắn ngủ lăn quay, vèo một cái đã đến tối , hắn thức dậy, ăn vội mấy cái bánh mỳ gối rồi lại ra biển
    Sao biển ở đây vắng vậy ? chẳng có ma nào.
    Xa xa, hàng chục chiếc thuyền đánh cá nối đuôi nhau thành một đường cong nối từ bên trái sang bên phải. Mỗi chiếc thuyền có treo 2 chiếc đèn sáng quắc cứ dập dình trên biển.
    Gió biển thổi mát lộng, hắn nằm dài ra, nhìn lên bầu trời đầy sao. Mát quá! nhưng sao khát thế , hắn nhỏm dậy quay lại để kiếm cai nước
    Vừa bước lên đường hắn đã nhìn thấy một chiếc xe ngã chỏng trơn, trên mặt đường đã có một vệt rê bánh kéo dài.
    Tai nạn !




    But now i recognize
    I''''m NOT your foollllllll !
    I no fool !
    no no no no !!!
  10. LiberiFatali

    LiberiFatali Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    0
    Có ai chết ko vậy

    LiberiFatali

Chia sẻ trang này