1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FANTOMAT_FOREVER, 07/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Hắn chẳng để ý lắm, vào một quán gọi chai coca rồi theo dõi
    Xem nào, có 2 thằng thanh niên đang gọi điện , chắc là gọi ng` nhà ra, bên cạnh là 3 chú 113.
    Một lúc sau ng` nhà 2 thằng đã đến và CSGT cũng đến luôn. 113 bàn giao công việc rồi tếck. 4 chú CSGT làm công việc đo đạc xong xuôi thì mời 2 bên vào viết lời khai.
    Họ vào đúng cái quán của hắn và ngồi chiếc bàn ngay cạnh.
    Bây giờ hắn mới nhận ra người được mời lấy lời khai ở bên bị hại là 2 ông phó đoàn của hắn , còn bên gây tai nạn gồm 2 thằng thanh niên cùng một lô 5, 6 ng` nhà.
    Chú CSGT đang quát tháo ầm ĩ, hỏi từng ng` một để lấy lời khai. Bỗng điện thoại của ông phó đoàn reo
    "Alô, vâng các anh CSGT vẫn đang làm nhiệm vụ thôi"
    "..."
    "À, các anh ý làm tốt ý mà , ko có gì đâu"
    "..."
    "Rồi , có gì tôi sẽ gọi lại cho anh sau"
    "..."
    "Thôi, ko cần đâu"
    "..."
    Ông phó đoàn quay sang nhìn vào ngực áo chú CSGT
    "Rồi , xem nào , anh ý là Đại Uý *** "
    "..."
    "Vâng chào anh, có gì tôi sẽ gọi lại sau"
    Nghe xong câu chuyện , chú CSGT thay đổi thái độ hẳn, mặt chú mồ hôi chảy dòng dòng .Chú xé toạc tờ khai, viết lại với lí do nhầm lẫn. Khi hỏi về chức vụ và cơ quan công tác của ng` khai (tức ông phó đoàn) thì chú ý hình như ko muốn viết nữa. Và đương nhiên, 2 chú thanh niên kia nếm đủ, nào là phóng nhanh, ko làm chủ tốc độ, chiếm phần đường quy định, ko có giấy phép lái xe ....
    Có lẽ nghe tờ khai hơi chướng tai và những lời như chỉ huy chú CSGT viết của ông phó đoàn nên ng` nhà của 2 chú thanh niên, bà mẹ thì phải có văng một số câu với ông phó đoàn thì bị một chú hộ pháp đứng sau lưng ông lườm mắt
    "Bà kia, bà có biết đang nói chuyện với ai ko hả ?"
    Xong, chiếc xe máy được đưa về trụ sở, với cái bắt tay rối rít của chú CSGT với 2 bác phó đoàn, hề hề.






    But now i recognize
    I''''m NOT your foollllllll !
    I no fool !
    no no no no !!!
  2. MrTime

    MrTime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Anh thích nghe chú kể chuyện của mình hơn Át Bích ạ

    UNTIL THE DAY THE OCEAN DOESN'T TOUCH THE SAND
    NOW AND FOREVER
    I WILL BE YOUR MAN !
  3. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ đã là 2h sáng, thứ 6 rồi, sao nhanh thế.
    Thật buồn chán khi cứ phải sống ko thật với chính mình
    Hắn muốn hét thật to cho cả TG này biết hắn là ai
    Vâng, một thằng vứt đi !
    Sau ngày hôm nay sẽ chẳng biết hắn biến thành ng` như thế nào nữa ?
    Thời gian sẽ trả lời !
    Được at_bich sửa chữa / chuyển vào 02:21 ngày 15/08/2003
  4. chip_chip135

    chip_chip135 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Ngay hom nay se la yesterday cua ngay mai...Ngay mai ko biet the nao u?...Den ngay kia ban se biet...Thoi gian troi di nhanh lam, chagn may choc khi nhin lai thi giat minh, thay minh van chua lam duoc gi cho doi` ca....
    Hi`hi`...hinh nhu ban dang co loi~ voi con "tim " cua ban, minh theo doi may chu? de thay co ban trong do...Neu nhu vay thi......Ca? the gioi chang can lang nghe loi thu toi cua ban, chi co con tim cua chinh ban moi dang muon lang nghe ma thoi....Hay song that voi chinh ban than minh...boi chi co ban moi lam duoc nhu the. ...
    MOng ban som tim lai duoc chinh ban than minh
    Được chip_chip135 sửa chữa / chuyển vào 06:33 ngày 15/08/2003
    Được chip_chip135 sửa chữa / chuyển vào 06:36 ngày 15/08/2003
  5. countryside

    countryside Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em đã về rồi hả???Lâu qúa mới lại được đọc bài của em viết...Đi Quảng Bình có vui không em???Đa vác CP về nhà chưa vậy???Hôm nào msg cho anh nhé,anh em mình nói chuyện chút.....
    Đã không yêu thì thôi sao lại còn........suỵt chó cắn người ta....
  6. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Đã là ngày hôm nay, ngày thứ 6
    Sáng, trên khuôn mặt hắn vẫn còn vương một chút niềm tin mong manh, một chút lửa hồng hiu hắt cho số phận hắn.
    Nhưng bây giờ lửa đã tàn, hắn đã hiểu tâm trạng đó ntn rồi.
    Trước mắt hắn mọi ngả đã khép, chỉ còn lại một con đường độc đạo, lắm trông gai và dường như đi về quá khứ
    Hắn sẽ cố bước tiếp ?
    Ngày mai là câu trả lời ...

    But now i recognize
    I''''m NOT your foollllllll !
    I no fool !
    no no no no !!!
  7. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Người mà hắn nghĩ đến duy nhất bây giờ là * và đó cũng là ng` duy nhất có thể giúp hắn vượt qua. Nhưng , xa quá !
    Hắn đã câm lặng suốt tháng, cố giấu những gì buồn bã diễn ra trong mình. * ơi, hắn làm thế tất cả chỉ vì *, hắn chẳng muốn có gì làm ảnh hưởng đến công việc của * hết, hắn muốn mọi thứ với * đều tốt đẹp.
    Tình yêu hắn giành cho * chẳng có gì thay đổi, thậm chí càng sâu sắc mặn mà hơn. Nhưng dường như hắn đã khiến * nghĩ khác, * tưởng rằng hắn ko còn yêu * như trước nữa, tưởng rằng con tim hắn đã thay đổi.
    Hắn chẳng mong gì hơn là * biết tình cảm đấy của hắn, cố gắng để có ngày trở về.
    Hắn có lỗi với con tim là vì hắn quá yếu đuối, chẳng thể trao sức sống cho nó mà cứ để nó héo mòn. Có ai hiểu, khi phải xa cách hắn buồn bã đến mức nào. Đối với * hắn luôn chứng tỏ là một ng` mạnh mẽ, biết vượt qua mọi đau buồn nhưng thật ra hắn quá yếu đuối.
    Trái tim hắn đã dần khô héo mặc dù hắn chẳng hề muốn thế. Hắn muốn ngược lại, con tim mãi đỏ hồng để chờ ngày * về.
    Hắn có làm nổi ko ?

    But now i recognize
    I''''m NOT your foollllllll !
    I no fool !
    no no no no !!!
  8. myloveisngoc

    myloveisngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2003
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Ba` con oi the con mot yesterday nao nua ma co toi tan hai may trang co.Luc vao thi lai ko phai,cahn wa.At_bich dao nay luoi post bai wa.Moi nguoi dang cho doc ma.

    Angel
  9. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày chia tay thằng bạn
    Nó rủ hắn cùng 2 thằng bạn đi ăn
    Lòng ngổn ngang rối bời nhưng hắn vẫn đi, vui vẻ như bth.
    Hắn mạnh mẽ , cứng cỏi trước thử thách hay quá hèn nhát khi ko dám để một ai biết đến sự suy sụp của hắn ?
    Cả 4 đều ko uống nh`, mỗi đứa chỉ làm một chén. Hắn biết thế là quá đủ, nếu uống quá nh`, hắn sẽ phun ra sạch những gì trong tâm can, thế thì còn gì hơn.
    Trên đường về, hắn ngước nhìn lên bầu trời cao vút. Trăng hôm nay mặc dù ko tròn trịa nhưng nó sáng một cách lạ thường, và kìa, trên bầu trời kia, chỉ có một ngôi sao duy nhất sáng chiếu.
    Đúng là chỉ có 2 vật thể duy nhất, trăng và ngôi sao kia. Chúng ở gần nhau một cách kì lạ, chưa bao giờ hắn thấy chúng gần nhau đến thế.
    Trời nhiều đám mây trắng lất phất, vây quanh ánh trăng khiến nó sáng quầng lên. Trăng và sao như muốn đến gần nhau hơn. Giống như cái cảm giác lúc đó của hắn vậy, hắn nhớ * , giá như ....
    Về đến nhà là hắn mở ngay hòm thư ra, và kìa, bức thư của *. Đọc những dòng thư tràn đầy tình cảm của * hắn như được tiếp thêm sức. Phải, cửa ko phải là đã đóng hết.
    Khi con ng` ta quá tuyệt vọng tưởng chừng như mọi cánh cửa đã đóng, ng` ta đã gục xuống mà ko biết rằng ở nơi góc khuất có một cánh cửa vẫn đang hé mở. * đã giúp hắn ngước lên mà nhận ra điều đó.
    Hắn trèo lên nóc nhà, đã lâu hắn ko làm thế vì quá buồn, hắn trơ trơ nhìn, lâu lắm mới thấy được cảnh đẹp thế, lòng hắn bỗng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Gió mát hiu hiu thổi, tiếng chó hú đầy kiêu hãnh.
    Sáng , hắn sẽ viết lại những trang mới trong cuộc đời, đời hắn lại sang trang !

    But now i recognize
    I''''m NOT your foollllllll !
    I no fool !
    no no no no !!!
  10. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Trả lời cho contryside nhé, tớ có đứa em gái sinh ra và lớn lên ở thành phố, bố mẹ her đều là người Quảng Bình, nên suốt ngày thấy her hát câu này:
    "Quảng Bình quê ta ơi, khoai khoai toàn khoai" .
    Hơi bị láo đấy ấy nhỉ.

Chia sẻ trang này