1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FANTOMAT_FOREVER, 07/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Nhàm chán ? Ko bao giờ !
    Cho dù chẳng ai đọc, hay đọc nhưng ko viết gì thì hắn vẫn thế, Viết để tim đập ! Viết ko để ai đọc ! Viết ko để ai hiểu ! Viết đơn giản là ai viết mà thôi !
    So close no matter how far... I have you in my heart and nothing else matters


    But now i recognize
    I''''m NOT your foollllllll !
    I no fool !
    no no no no !!!
  2. yummybaby

    yummybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    Hix,
    Hắn cứ type đi, cho nó hiểu thêm về hắn, hiểu thêm về tình cảm hắn dành cho chị.

    WHY???​
    Được yummybaby sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 16/09/2003
  3. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Ngày qua ngày, nhàm chán, thằng bạn hắn bỗng có cái cảm giác đó. Nó muốn làm một cái gì đó thay đổi cùng hắn.
    Đó sẽ là lần cuối cùng tiêu phí thời gian ở một quán cafe !
    Sau buổi chiều nhâm nhi tại một quán gác nhỏ bên bờ Hồ Gươm, với một cốc cafe sữa đã tăng giá lên thành 3k/ cốc. Hai thằng cùng dẫn nhau đi thay đổi ko khí, đi ăn ? ko đói ! đi chơi ? quá chán !
    Vậy là lại ngồi uống, một lần cuối , hãy chọn quán sao cho nó đáng giá !
    Z - Cafe !
    Chưa bao giờ đặt chân đến đó, mới chỉ nghe tên nên 2 thằng lòng vòng đi tìm quanh Hồ Gươm mất đến gần 1h . Đến nơi thì gửi xe nhầm ở siêu thị còn rẽ vào quán.
    May mắn, đến vừa kịp lúc bắt đầu chương trình ca nhạc chính.
    9h kém 15, một ban nhạc Bezee gì đó , ko ấn tượng !
    "Hai anh dùng gì ?"
    (Ca fe mày nhé)
    "Xem nào, Ca fe : 53 đơn vị 1đơn vị= 1000VND"
    (Chuyển lẹ, sinh tố)
    "Sinh tố xoài : 35 đơn vị 1đơn vị= 1000VND"
    (Chết rồi !!!! Aaaaaaaa đây rồi)
    "Cho 2 li, một trà bạc hà, một trà đào"
    Summer has fled, the leaves are falling, ah Autumn ......
    auZeeeeeeeeeee !
  4. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Thế là coi như có vé , đến đây nghe nhạc là chính mà
    Bước lên sân khấu là 4 người, 2 khoảng 40, 2 khoảng 28, đều mặc ào phông đen, khá thú, khác hẳn với cái tên.
    Một hát chính, 2 ghi ta , và một trống.
    Họ hát những bài hát trữ tình tiếng anh,chất giọng tuyệt vời, hắn ngồi nghe, đờ đẫn, khán giả vỗ tay ko ngớt, yêu cầu liên tiếp và đương nhiên đều được đáp ứng.
    Nhẹ nhàng, du dương , vui nhộn, tất cả đều có trong buổi tối hôm đó. Người hát chính đi xuống, thay vào đó là một tay violon, giọng hát của người này có cái gì đó rất đặc biệt, bài đầu tiên là trong quảng cáo bia Heniken..... tell me wonder ........, hắn thấy mọi người vỗ tay suốt, có người còn đứng cả lên nhảy với nhau.
    "Mày ơi, con kia nhìn tao suốt"
    "Tao ngồi đây ko nhìn thấy, chắc thấy mày với tao bô nhếch quá"
    Hắn kệ cho thằng bạn tưởng bở, nhìn những ng` xung quanh toàn người lớn lịch sự nếu ko thì cũng là trẻ sành điệu, kệ chứ, hắn là hắn mà
    Ngồi hắn bỗng nhớ đến *, nhất định đến lúc về hắn sẽ dẫn * đến những chỗ vui nhất mà hắn biết được !
    Tiếng nói xen kẽ tiếng cười đùa, mọi người đến đây hầu hết đều vui vẻ , để giải trí, còn 2 thằng đến với cái mặt thật buồn, ngồi bí xì xì.
    "Nến cháy hết sẽ về !"
    Trên bàn ngọn nến cháy được gần nửa, chắc phải 30'' nữa nó mới cháy hết. Ngọn nến bập bùng cháy, nhiều khi như muốn tắt vì những cơn gió, hắn muốn lấy tay che cho nó, nhưng nhạc khúc bài Let it be vang lên, đúng, hãy cứ để nó tự nhiên , đừng động gì đến nó cả.
    Cuối cùng thì ngọn nến cũng chảy đến những giọt sáp cuối cùng, 2 thằng đứng dậy trả tiền và ra về .
    Hắn đèo thằng bạn về nhà rồi mới về.
    Nằm trên mái nhà, hắn lại nhìn em !
    Summer has fled, the leaves are falling, ah Autumn ......
    auZeeeeeeeeeee !
  5. Damn_cold_night

    Damn_cold_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Band "Lãng du" à ?
    Bài "Let it be" có fải ông gì hói hói hát k ? ( mà chả rõ từ hồi đó đến giờ mọc thêm tóc chưa nữa ?! )
    It's a damn cold night,trying to figure out this life,won't U take me by the hand,take me somewhere new...
  6. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Trăng sáng quá, chỉ còn một nửa mặt trăng trông hệt như một nụ cười tươi roi rói.Cười chế giễu hay cười chia vui với ta đây????
    Những vì sao kia có hiểu thì hãy trả lời , hắn cũng chẳng hiểu nổi mình nữa.
    Tối nay tuyển U23 VN đá, nhưng ko được xem. Bố gọi hắn lên phòng nói chuyện.
    Phải, hắn đã lớn rồi, 20 tuổi lẻ vài chục ngày, con đường trước mắt dường như đã định hướng hết cả rồi.
    Hắn muốn gì và bố hắn muốn gì ? Quá mâu thuẫn !
    Hôm nay bố đã gặp một vị GS, ng` bạn thân thiết của bố, ông đã nhận đỡ đầu cho hắn, và như vậy bố muốn hắn đi theo một cái lối đi định sẵn, chỉ cần thêm sự cố gắng nữa là đủ.
    Giống như hơn 2 năm trước đây. Lần đó hắn đã từ chối vì hắn ko muốn rời xa *. Hắn đã chọn con đg` riêng của hắn.
    Bây giờ , nó lại lặp lại một lần nữa, lại một cuộc chiến ngầm nổ ra, hắn sẽ lại là ng` lựa chọn và quyết định.
    Con đg` của hắn hay con đg` của bố giành cho hắn.
    Đêm trăng sao ngắn quá !

    Summer has fled, the leaves are falling, ah Autumn ......
    auZeeeeeeeeeee !
  7. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    12h 12'' hắn tập tễnh bước xuống nhà, đèn vẫn sáng
    "Bố chưa ngủ ?"
    "..."
    Ánh sáng của bóng đèn dây tóc ko đủ soi tỏ khuôn mặt bố. Nhưng hắn chắc là bố ko buồn. Bố tin và chính vì vậy đã để hắn tự do chọn lựa.
    Và hắn biết hắn đã chọn đúng !
    Don''t lose your way, with each passing day
    You''ve come so far, don''t throw it away
    When we are out there in the dark
    We''ll dream about the sun
    In the dark we''ll feel the light
    Warm our hearts, every one.


    Summer has fled, the leaves are falling, ah Autumn ...... auZeeeeeeeeeee !
  8. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Chà, hôm rồi ttvn bị treo ngược lên cây để mổ xẻ làm hắn muốn viết cũng không được, ttvn đã khác nhiều không còn ổn định như xưa nữa và con người vào đây cũng khác, còn hắn thì sao, khác, phải, không, hắn vẫn thế.
    Con người có khác đi là có vận động, còn hắn trì trệ , bất động, chìm trong một thứ bùng nhùng mà người ta gọi là nightmare !
    Summer has fled, the leaves are falling, ah Autumn ...... auZeeeeeeeeeee !
  9. yummybaby

    yummybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    HÂM !!!!!


    Được yummybaby sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 06/10/2003
  10. willynilly

    willynilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác bây giờ sao thấy chật hẹp và tù túng thế .
    Anh ơi , anh chẳng làm gì em cả , nhưng tự nhiên em cảm thấy dở hơi thế , em cứ tự làm khổ mình thôi .
    Mình sợ , mình sợ rằng mình sẽ mất hết . Mình chán cái cảm giác thấy đời mình nhàm chán như bây giờ .
    Ai có thể đợi tôi được cho qua năm nay đây ?
    Sống chẳng có gì mới .
    Chết cũng chẳng có gì mới hơn .
    Thế nên phải sống .

Chia sẻ trang này