1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FANTOMAT_FOREVER, 07/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. willynilly

    willynilly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Em cảm tưởng là cứ như anh đang thử em ấy .
    Em sợ mình sẽ ngu ngốc mất , mặc dù có nhiều người bảo rằng em thông minh .
    Sống chẳng có gì mới .
    Chết cũng chẳng có gì mới hơn .
    Thế nên phải sống .
  2. blue_angel_new

    blue_angel_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    1.628
    Đã được thích:
    0
    Dễ thương quá .... mình rất thích những tình cảm trong sáng , nhẹ nhàng thế này .. viết típ đi bạn



    Có 1 con khỉ đang đọc những dòng này  
  3. Kat87

    Kat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    .........Khờ quá nhóc ơi, mày có làm gì thì mày vẫn chỉ là mày, một con bé vô cảm, ko có gì cả.........Khờ quá nhóc ạ, mày làm như thế sẽ làm mọi chuyện rắc rối hơn đó.......Khờ quá cơ.........
    .......Đây đâu phải con người thật của mày hả nhóc? Mày là một đứa vô cảm, ko biết suy nghĩ là cái gì, luôn luôn cười trong mọi trường hợp mà. Còn nhớ cái hôm ông ngoại mày mất mày cũng chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào cả. Chính mày cũng chưa thể hiểu nổi tại sao mày lại như thế? Vậy tại sao bây giờ vì những chuyện vớ vẩn này mà mày khóc lóc? Mày có thấy như vậy là có lỗi với ông mày lắm ko? Từ ngày mày vào học lớp 10, mày đã thay đổi. Mày trở thành một con người hoàn toàn khác. Một tập thể lớp mới đã làm mày có những suy nghĩ khác. Liệu mày có đang bắt chước ai đó ko đấy? Mày hãy quay về với con người thật sự của mày ngay......Mày đừng có đóng giả một bộ mặt khổ sở.....Mày đừng có tỏ ra là mày đang buồn. Mày cứ như hồi cấp 2 ý....vô cảm.....ko suy nghĩ nhiều.....luôn cười đùa.....có buồn mày cũng luôn cười.......chưa bao giờ mày biết đến một động từ nào là "khóc" cả.......Như thế tốt hơn bây giờ nhiều........ Như thế tốt hơn cho mày đấy.......Mày hiểu chưa nhóc? Vì một người luôn muốn mày vui.......hãy vui lên nhóc nhé......
    i''''m sorry.....sorry for posting here....
    but now....i know what i am looking for.....and what i should do....
    i''''m really happy......
    Được Kat87 sửa chữa / chuyển vào 10:35 ngày 30/10/2003
  4. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Được nghỉ 3 tuần để học quân sự, trùng hợp đúng vào những ngày Seagames khoái thế không biết. Trước giờ khai mạc, chẳng thấy một cái không khí gì cả, tưởng rằng nó sẽ đến và qua lãng nhách, đọng lại chỉ là những trận cầu của đt VN. Nhưng thật bất ngờ khi nó đến đầy cuồng nhiệt như thế. Hồ hởi và phấn khởi, ngay từ ngày đầu khai mạc đã thấy được sự chuyển mình mạnh mẽ của đất nước. Lần đầu từ hồi sinh ra thấy mình cảm nhận rõ cái cảm giác chuyển mình bước ngoặt này , có lẽ nó sẽ sống mãi đến hết cuộc đời . Hôm VN đá trận thắng Indo, ngồi trên cao trông xuống HN rực 1 màu đỏ thắm, tiếng ồ ồ cất lên khắp nơi như khởi nghĩa, HN như đang trong ngày giải phóng , mọi người trên môi nở một nụ cười hân hoan, sâu trong đáy mắt là niềm tin vào chiến thắng.
    Nô nức trong dòng người cùng hướng về một phía, hắn cũng hò hét ầm ĩ, quên hẳn mình, chẳng còn biết ngượng ngùng hay suy nghĩ , hắn gào tướng lên cũng như bao cổ động viên nhiệt thành khác.
    Ở một phương trời khác, * của hắn cũng ngồi trước màn hình máy tính, ngóng trông từng bước VN đi. Buồn làm sao khi trong những ngày hội lớn thế này ko được sống cạnh người thân, sống trong tổ quốc.
    Seagames đã qua, một chiến thắng không chọn vẹn nhưng nó chứng minh cho TG thấy VN là như thế nào, tự hào lắm chứ.
    Noel sắp đến rồi, buồn là bên em lại là mùa hạ, ông già Noel mặc quần đùi, chẳng được anh dẫn đi chơi không biết em có nhớ nhiều khônng nữa, đừng buồn nhé em , 2 tháng nữa thôi là chúng mình lại được ở bên nhau rồi
    Sẽ chẳng ai đi vừa được đôi giầy của em
  5. hoctrongoanKL

    hoctrongoanKL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2002
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Vẫn nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ trôi qua rất nhanh,vẫn nghĩ rằng cuộc sống cần sự tha thứ,vẫn nnghĩ thế nhưng giá nhưmọi thứ đừng tiếp tục theo cách đó.Anh là anh,và em vẫn là em.Có đôi khi tự nghĩ hay là em đã quá ngốc nghếch,em vẫn mãi như vậy,làm theo những gì mình nghĩ,em chẳng cần quan tâm đến ai nghĩ gì,nhưng em ko fải là nguời vô tâm..Có hay không chỉ là anh thôi,anh muốn đi vào tận sâu trong giấc mơ em,có thể ko anh?
    Em đã cố gắng như bình thuòng rồi,nhưng có lẽ với anh emchỉ là một đứa con gái hư hỏng,hư hỏng,uh có lẽ đến mức đó rồi anh nhỉ?Đêm qua em đã mơ,nhưng anh có nghĩ đến cảm giác của em khi hạnh phúc kể choanh nghe hay ko?Anh đã nghĩ gì nhỉ?Anh đã nghĩ rằng..giá mà mọi chuyện nó ko theo cách như vậy
    Ngày hôm nay cũng sẽ là ngày hôm qua của ngày mai...và em sẽ vẫn như vậy..
    never be the same again
  6. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Một tháng được ở bên em qua thật nhanh, những niềm vui không trọn vẹn, những lo toan bộn bề khiến thời gian như ngắn lại, nó qua từ lúc nào hắn cũng không biết nữa. Giờ đây lại là cách xa.
    Xa rồi, xa rồi, xa lắm rồi ...
    Biết đến bao giờ hắn mới lại được ở bên em
  7. BietDau

    BietDau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua anh đã hứa, hứa thật nhiều để rồi thất hứa cũng thật nhiều...... Em im lặng chờ đợi biết đến bao giờ anh sẽ thực hiện đc lời hứa ấy??? Anh nói giờ anh khô khan lắm, anh nói là.... Anh khô khan cả với em sao? Anh nói em ở trong tim anh, để rồi thế này sao? Em biết là rồi hôm nay anh sẽ ko làm đc điều đó đâu nhưng em đã cố hi vọng, biết thế rồi mà đến khi check mail vẫn hụt hẫng và 1 chút gì đó chua xót quá. Em sợ lắm, cứ như thế này rồi thì nếu có 1 người quan tâm và chăm sóc em 1 chút thôi em sẽ dao động mất. Em yêu anh, nhưng..... cái tình yêu ấy ko thể cứ như thế này đc, ko thể cứ hờ hững lững lờ như thế này đc....
    Đêm dài quá dưới mưa rơi em mong chờ anh tới. Cây cỏ hoa như nói nên lới em hạnh phúc nhất đời.........
  8. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Đời anh chỉ biết có yêu em với tình yêu thiết tha
    Một dòng sông sóng nước long lanh đôi bờ đâu cách xa...
    Cái điệp khúc này khiến hắn ngạc nhiên quá, hắn đã hát cho em nghe bao lần rồi nhỉ, em đấy ư ? Không lẽ nào.
    Hắn phân vân khi theo dấu BietDau . Hắn sợ ? phải ! Hắn sợ rằng biết đâu em cũng nghĩ giống như BietDau !!!

  9. yummybaby

    yummybaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    ^_^ keep smiling ^_^
    đừng hỏi BiếtĐâu chứ, mình ghét bài BiếtĐâu (có ai nghe bài BiếtĐâu của Tuấn Hưng chưa?)
    sao lại ko tự tin vào mình như thế được nhỉ?
    vẫn rất ngưỡng mộ tình yêu của2 ng` đấy
  10. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em chuyển nhà , cái nhà mới hắn xem qua ảnh trông nó đẹp thật đấy, toàn 1 màu trắng , từ sơn tường, bàn ghế đến khung cửa sổ, rồi chắc là em phải bận bịu lắm để dọn dẹp nhà mới.
    Hôm qua lúc ăn cơm hắn cũng hỏi bố, chuyển nhà mà ban ngày trời nắng đẹp, đêm lại có mưa nhẹ là có lộc phải không. Bố bảo đúng , vậy là ấy có lộc rồi nhé, thích thế còn gì.
    Hôm qua hắn cũng nhận được tin vui, thế là đã có tin chính thức được đi học của trường, hắn lên mạng tìm mà em thì lại bận, vậy là chẳng có em để chia sẻ, đành chờ
    Vậy là hôm qua, còn hôm nay hôm nay là thứ 7, em phải đi làm cả ngày, vậy là koi như ko gặp được, đành chờ hôm mai

Chia sẻ trang này