1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FANTOMAT_FOREVER, 07/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mui_tet

    mui_tet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Yesterday once more.......
    Giá mà mình cũng có được tình yêu như tình yêu của bố mẹ nhỉ, mình ngưỡng mộ tình yêu ấy quá, cho đến tận bi giờ, bố mẹ vẫn yêu thương nhau thắm thiết, tuy rằng bỗ mẹ 2 người hoàn toàn trái ngược tính of nhau, bố thì hiền lành, lầm lí ít nói, mẹ thì ngang ngạnh có phần đanh đá và bảo thủ....mình mong có được tình yêu như thế quá, mình mong có đc 1 người con trai yêu mình như bố yêu mẹ vậy, bố mẹ ơi, nhớ bố mẹ quá, xa bố mẹ con ko quen, yêu bố mẹ nhiều.
  2. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Rạng sáng có tin mưa sao băng Perseids sẽ xuất hiện, hắn thức dậy , ngó nghiêng nhưng chẳng thấy.
    Đã 160 ngày xa * rồi, nhanh đấy, và chẳng biết sẽ còn bao nhiêu ngày nữa hắn mới được gặp lại . Hắn nhận ra rằng đã từ ngày nào, * ko còn tin yêu hắn như trước, hay thật, * nghĩ hắn chỉ yêu đơn giản như những người con trai khác. Ừ , hắn chỉ đơn giản vậy thôi , có lẽ cũng chỉ cần đơn giản thế.
    Chẳng ai hiểu hắn hơn hắn cả, và cứ thế thì hơn.
    Ngày tháng trôi, rồi hắn đã sắp sửa rời xa HN, xa những thằng bạn thân, xa gia đình hắn. Ngoài những thứ đó chẳng có gì vương vấn nữa. Từ khi có * hắn đã nghĩ cuộc đời hắn đã có người đi bên, hắn đã cố gắng làm tất cả, mong * hiểu lòng hắn, yêu hắn chân thành và chẳng chút nghi ngờ như hắn yêu * vậy.
    Nhưng thật khó ! Hắn sẽ mãi chờ , mặc dù * luôn nhắc hắn tình cảm ko thể nói trước nhưng em chưa hiểu hết anh . Em đừng buồn khi đã lỡ nói yêu anh nhé ! Hắn sẽ mãi yêu em như ngày đầu, chỉ như ngày đầu thôi, vậy là đủ để chẳng có gì có thể chia cách hắn với *
  3. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Vậy là thằng T, thằng bạn thân của hắn đã làm đơn xin ngừng học với lý do ''rối loạn trí nhớ'' . Tại sao ? Hắn cứ dợt dờ những câu hỏi trong đầu, có thể đúng , có thể sai, nhưng thôi, hãy cứ tôn trọng quyết định ngừng học của nó. Có thể sau 1 năm giành dụm được thời gian cho cái sự đam mê mới của nó, nó sẽ tìm ra 1 cái gì đó thật tươi sáng, mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với mày.
    Hắn cũng vừa nói chuyện với thằng Đ xong, hì hì, đúng là bạn thân của nhau, mặc dù nó ko hiểu hết nhưng thế là đủ, ko bao giờ làm mình phải thất vọng cả.
    Cái mục đích ra đi khỏi Hn mến thương của hắn từ ngày nào hắn nghĩ nó thật đẹp nhưng giờ thì hắn thấy nó thật mỏng manh. Đã nhiều ngày qua rồi, chẳng biết hắn nghĩ gì , làm gì . Sau 3 năm phải cày đầu trong đống sách vở chán ngắt , nhạt nhẽo mà chẳng bao giờ hắn muốn học, những mong có 1 cơ hội để giành được suất đi học đâu đó. Nhưng khi đã được nó rồi thì cuộc sống đúng là khó đoán trước, hắn lại sụp đổ trầm trọng !
    Bố đã về hưu, vậy là công việc thường ngày là sáng đưa mẹ đi làm, chiều đón mẹ về. Ngày ngày bố ở nhà, đọc báo, nghe đài, còn hắn chẳng biết làm gì ngoài việc cố tỏ ra vui vẻ, làm cho bố vững tin vào cái tương lai của hắn.
    Nhưng bố ơi, con xin lỗi bố, con có con đường riêng của con, có lẽ con vẫn sẽ cố gắng trở thành 1 người như bố mong ước, nhưng sẽ là theo con đường của riêng con.
    Hắn chẳng muốn bị trói buộc bởi bất cứ điều gì ngoài cái người mà hắn muốn bị trói buộc đó nhưng giờ thì hắn biết điều đó đâu chỉ phụ thuộc vào hắn.
    Xa HN rồi sẽ làm gì ? Đúng là một câu hỏi lớn !
  4. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Đêm nay mình anh , trông lên trời sao nhớ em
    Sao rơi đầy sông long lanh tựa như mắt em
    Sông ơi đừng trôi , xin hãy ở đây với tôi
    Cho tôi chìm trong long lanh ngàn sao dịu êm ...
  5. Kat87

    Kat87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2003
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    cảm xúc bi h ~~>
    Được kat87 sửa chữa / chuyển vào 23:59 ngày 19/08/2004
  6. ngare

    ngare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sorry!
    Được ngare sửa chữa / chuyển vào 05:48 ngày 20/08/2004
  7. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã 5 hôm rồi, kể từ ngày hắn nhận được bức thư của * . Nhưng có lẽ cảm nhận được những điều * nghĩ thì đã có trong đầu hắn khá lâu rồi.
    Hắn đọc bức thư * viết, đờ đẫn, hắn đứng dậy, ra về. Hắn bước lững thững trên đường khuya, bước chân như theo phản xa, dẫn hắn bước về đến nhà.
    Hắn làm mẹ ngạc nhiên khi nói lên lời xin lỗi, vì từ trước đến giờ hắn có bao giờ xin lỗi khi về trễ đâu.
    Hắn chợt nhận ra, trên cõi đời này, ko ai yêu thương hắn trọn vẹn như bố mẹ hắn.
    Hắn lủi thủi lên gác, và cứ thế nấc lên , có lẽ ko nhờ những viên thuốc ngủ thì tinh thần hắn còn kiệt quệ nữa. Hắn trấn tĩnh chở lại, lôi những kỉ niệm của ra và chăm chút từng thứ một.
    Đôi cừu kia vẫn xoay xoay theo tiếng nhạc, lọ sao kia vẫn lấp lánh như ngày nào. Và lọn tóc của *, vẫn mềm mại, nhẹ nhàng như còn tươi mới.
    Hắn lấy những bức thư tay mà * viết cho hắn, hắn đọc, và cười, cười vì cái gì đây ???
    Những lời hứa nào, những mơ ước nào, nhưng kỉ niệm nào ??? Đâu hết cả rồi ??????????????
    * ơi, rại sao thế ? Tại sao lại chóng vánh và lạnh nhạt đến thế.
    Trước khi em đi, hắn đã sợ đến ngày này, nhưng hắn luôn tin là nó sẽ ko bao giờ đến.
    Vậy là em đã ko còn yêu hắn thật sao ? Em bảo chẳng vì lý do gì cả, chẳng vì em yêu 1 ai khác, vậy vì saooo, vì cái gì hả em ??? Chẳng nhẽ hắn thua 1 cái chẳng là cái gì cả ! Hắn thất bại !
    Em bảo nếu như em ko đi thì có lẽ mọi việc đã khác, khác sao em ? Để hắn vẫn có em như ngày nào, để rồi 1 ngày nào đó, lại vì 1 cái gì đó chẳng thể nào xác định được, em lại xa hắn, để rồi lúc đó, hắn vừa ko có được em, vừa làm cho tương lai của em ko còn sáng lạng nữa ! Hắn sẽ ko chọn con đường như vậy đâu.
    Em biết ko, hắn đã suy tính thật nhiều, hắn quyết định xin học bổng ra nước ngoài cũng chỉ vì em đấy. Ước mơ của hắn khác thật khác, nhưng vì muốn chia sẻ gánh nặng với em, hắn đã quyết định bỏ dở nó, và sang học để có thêm tiền. Nhưng giờ đây, khi hắn vui mừng vì cái hắn cố gắng đã dần thành hiện thực thì em lại phá hỏng nó
    Cuộc đời trớ trêu là thế, giờ thì trong đầu hắn có gì ?
    Một cuộc sống mới với hắn sẽ thế nào khi ko biết còn gì để ngóng đợi.
    Dường như khi nói lời chia tay, ai cũng muốn nói những lời tốt đẹp nhất giành cho người kia. Và em cũng vậy, em bảo hắn là 1 người đàn ông tốt, tốt ư ? Để làm gì, khi nó chẳng mang em lại với anh !
    * à, hắn đã suy nghĩ thật nhiều, những gì hắn nghĩ , hắn đều đã nói với em cả rồi. Hắn luôn yêu em và mãi chỉ yêu em. Dường như chỉ có nụ cười của em mới sưởi ấm được trái tim hắn, giọng nói và cử chỉ dịu dàng của em mới làm hắn hạnh phúc nhất. Và hắn luôn đợi, luôn chờ, dẫu biết nó có lẽ là vô vọng. Hắn chẳng bao giờ trách em đâu, vì với hắn em được hạnh phúc , đó mới là điều quan trọng nhất !
    Hắn chỉ mong làm áng mây nhẹ nhàng che bóng mát trên con đường em thênh thang !
  8. Mondaica

    Mondaica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    ôi, bác át bích đang viết nhật kí hay chép lại tiểu thuyết !!!!!!!
    em nghĩ về nagỳ hôm qua với sự tiếc nuối!
    cứ 1 khi mà em lập lại 1 hành động gì lâu rồi không làm thì em sẽ nghĩ về lần cuối cùng làm việc đó và lại buồn , sao thời gian đi nhanh thế!!!!!!!!!!!
    tất cả đều không còn như trước !!!!!!1
    có điều tốt hơn nhưng có những điều thật vô vị khi nó không còn như ngày xưa!!!!!!!!
  9. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Bài của chú Át_bích viết hay thật và tớ tin đó là những gì rất quý giá đọng lại trong tâm hồn mỗi người về tuổi thơ tươi đẹp,về mối tình đâu trong trắng không vụ lợi.Tớ cũng có một tuổi thơ đẹp.Thật đáng được trân trọng
  10. milkcandy

    milkcandy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bạn tầm thường quá !

Chia sẻ trang này