1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FANTOMAT_FOREVER, 07/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HULO_nguyen

    HULO_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0
    Biết đâu ta thôi yêu em ta vui hơn bao giờ....????
    At_bich nghe bài "Biết đâu " của Tuấn Hưng chưa?Hợp với tâm trạng lắm đấy.Tôi cũng ở xa,xa VN lắm....Cũng vừa để tuột khỏi tay một người, đã biết nhau gần 7 năm,đã yêu nhau đến 5 năm.
    Nhưng tất cả là ngày hôm qua rồi.Tình yêu đâu phải là tất cả.Dũng cảm lên để nhìn đến ngày mai.Hạnh phúc sẽ đến vì chúng ta xứng đáng.
  2. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh bạn !
    Bánh xe sẽ vẫn quay theo cái quy luật vốn có của nó nhưng ai cũng biết là nó sẽ để lại trên đường đi những vết hằn
    Tình yêu đối với một vài người là tất cả nhưng ko vì thế mà nó có thể xoá đi của ta niềm hi vọng
  3. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Vậy là mùa xuân đã đến mang theo những tia nắng ấm áp và nhiều cái mới lạ nơi con người hắn
    Mọi vật dường như có sức sống hơn và tươi thắm hơn, cả vẻ bên ngoài lẫn nhựa sống bên trong
    Mùa xuân bắt đầu bằng 1 ngày Hội Carnaval rực rỡ, sống động và đầy màu sắc của gần 20 ngàn sinh viên
    Trước Carnaval 1 ngày, nhóm sv VN gồm 6, 7 người trong đó có hắn tụ họp nhau lại để làm nem, món ăn đặc trưng của người VN mà dân bên này rất thích, đem bán !
    Do vấn đề kinh tế nên thịt lợn được thay bằng thịt gà , mọi gia vị đều có đủ, từ mộc nhĩ, nấm hương, giá, cà rốt, hành .... tất cả đều có, hoà trộn nhau lại tạo nên 1 thứ nem đặc biệt mà chỉ VN mới có.
    Hắn vui lắm khi lâu lâu mới có trò để làm, việc gì hắn cũng xía vào 1 ít. Đầu tiên là luộc luộc gà rồi bổ, lọc da, lọc thịt đem xay . Rồi thái cà rốt , thái hành, thái mộc nhĩ ... và đem trộn tất cả các thứ đó lại với nhau, ngại nhất là đoạn nếm sống xem đã vừa chưa
    Khoản cuối cùng là ghét nhất, rán nem .
    Gần 400 cái nem và 4 cái chảo, hắn giữ trọng trách 1 cái, đứng đó và rán liền tù tì suốt 3 tiếng, may mà dùng điện chùa , rán xong thì người hắn từ đầu đến chân chỉ 1 mùi nem rán , vừa về đến nhà là 2 đứa bạn đã hét tướng lên đuổi hắn vô phòng tắm còn đống quần áo thì bị đem đi khử trùng
    Cuối cùng thì cũng đã xong, mọi người hí hửng chờ kết quả của ngày hôm sau.
    11h trưa, hắn bỏ ca học, đi chuẩn bị. Thằng quản lí cho dân VN mình chọn chỗ vì đến sớm nhất, cả lũ chọn chỗ gần đường đi nhất và hí hửng tô vẽ, dán diếc linh tinh hòng gây chú ý, một chiếc ghế được dựng ngay giữa đường đi với tấm biển to đẹp ''Nem thịt gà VN : 60 cen / chiếc , mại zô''
    14h, lễ hội bắt đầu

  4. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua, như mọi đêm, hắn nằm dài trong căn phòng tối nhỏ xíu, nhắm mắt lại nghe đài
    Đài báo đêm mai , sẽ là đợt trăng tròn , to và sáng nhất trong vài năm trở lại đây, chúng ta có thể nhìn thấy những vì sao mà những ngày thường ko dễ nhìn thấy , còn những vì sao khác sẽ toả sáng hơn bình thường
    Ngày mai, cũng là ngày tròn 6 tháng hắn đặt chân lên đất nước này, sống cuộc sống xa gia đình.
    Ngày mai cũng là ngày mà đã lâu rồi, em và anh, chúng mình lại đèo nhau đi trên các con phố Hà Nội hay đi bộ trên quảng trường , và thỉnh thoảng lại ngước nhìn trăng sao mà ước ...
    Rồi ngày mai mình sẽ ra sao ???
    Để được sống, sống như là gió
    Lúc thét gào lúc lại dịu êm
    Em được sống, sống như là mây
    Khi vần vũ , khi lựng lờ theo gió ?
    Để được sống, sống như vì sao
    Lúc mịt mờ lúc bạt ngàn lấp lánh
    Em được sống, sống như là đêm
    Đêm âm u và đêm cũng thắp lên những vì sao tỏ?
    Và người đời ơi cho tôi hỏi nhỏ
    Thế gian này , có nơi nào không có gió hay không ?

  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1

    Mưa rơi đầy cửa sổ
    Ướt rượt chiều chia ly
    Ta đi hoài không mỏi
    Kỷ niệm xưa đâu rồi
    Một sắc trời đâu đó
    Nhắc lại thời có nhau

    Được huyentrang sửa chữa / chuyển vào 01:32 ngày 25/03/2005
  6. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Cầm tờ giấy gọi trên tay mà lòng hắn không yên, nửa mừng nửa lo. Hắn nằm thõng trên chiếc ghế ngoài ban công đón những ánh sáng mặt trời chiếu rọi.
    Vậy là hắn lại tự vẽ thêm ra 1 nhánh của con đường, và nó đang dần hình thành trong lòng bàn tay hắn.
    Từ bỏ , chỉ là thế thôi mà sao khó quá. Vì hắn biết cơ hội đó quá lớn và chẳng phải ai cũng có thể bỏ qua. Chỉ là vì lòng tư kiêu, chỉ vì hắn đã tự thề với mình, chỉ vì hắn muốn chứng tỏ cho người đó thấy, rằng hắn có thể sống với những khó khăn ấy, trắc trở ấy nhưng sẽ vẫn là hắn
    Và rồi để làm gì , hắn cũng chẳng biết nữa !
    Vậy là từ bỏ !

  7. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin 2 thằng củ chuối ở nhà lại bắt đầu vào 1 kế hoạch mới là lại thấy rộn ràng .
    Nhớ ngày xưa, hồi 3 thằng còn làm loạn nhà, cứ đều đặn khoảng thời gian vài tháng, thằng khùng T lại đưa ra 1 bảng tường trình công phu do đích thân nó làm dài khoảng 2 trang A4 cho 2 thằng đọc. Đọc xong thì cười lăn cười bò mà vẫn ngu đần photo ra màng về nghiên cứu và sửa chữa, đóng góp ý kiến
    Nhưng rồi kế hoạc nào cũng thế, đều đi đến phá sản và một con số 0 trong trĩnh nhưng cũng chẳng biết nó thiếu cái gì và tại sao lại thế.
    Giờ thì hắn đã biết, nó thiếu mất chữ nhẫn cần thiết
    Có lẽ hắn cần phải học nhiều hơn nữa chữ ''Nhẫn'' , bố đã nói với hắn và giờ hắn cũng đã hiểu được phần nào và vì sao .
    Nghe thằng Đ kể giờ mày đang tập thể dục kiểu ông già mà tao ko nén nổi cười, té ra mày vẫn giữ thói quen đi bộ buổi chiều, vậy là thành công rồi đấy chứ
    Đ , T à, khà khà, đường còn xa lắm...
  8. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Thế là cũng đã đến tháng 5, hì hì, đến cái tháng mà có ngày sinh nhật hắn.
    Có cái lạ là cứ đến ngày sinh của hắn, hầu như năm nào cũng thế, mưa to rầm trời.
    Đã có lần em và hắn, cả hai ướt sũng trong mưa rào, phóng xe trong đoạn đường ngập nước gồ ghề nơi nhà em, dưới ánh đèn cao áp lờ mờ. Em ôm chặt lấy hắn, hôn nhẹ vào gáy, mưa lạnh mà lòng ấm biết bao !
    Năm nay, trời còn đổ mưa , sau gần 18 năm, Hà Nội lại có mưa đá em à

  9. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Ngày qua ngày, vẫn vậy, vẫn những con người đó, vẫn những khung cảnh đó, không có gì mới mẻ, chẳng có gì thay đổi để tạo nên thêm một niềm vui trong con người hắn. Hắn như mất đi cái hồn trong con người vậy, chẳng cười, ít nói, và đâm ra cục cằn.
    Giờ đây sao hắn mơ ước được trở về bên mái nhà thân yêu đến thế, mơ ước được ngồi ăn trò chuyện với gia đình, được ngồi uống trà với bạn bè, lang thang đủ thứ, và hắn ao ước có một ai đó, một ai đó hiểu hắn, quan tâm và suy nghĩ đến hắn. Nhưng hắn biết dường như ko thể.
    Không đủ lâu, nhưng cũng đã có vài người gõ cửa trái tim hắn. Có người trực diện đề nghị , có người thì nhẹ nhàng ngồi bên tâm sự rồi ngỏ lời. Hắn lạ lắm, chẳng thể nào, chẳng thể nào tin và yêu cho được dù trong lòng thực sự khát khao điều đó. Hắn chỉ biết nhìn họ cười và xin lỗi, ra đi mà chẳng hề nói lí do.
    Rồi thì những người đó lại đi, và tìm được cho mình chiếc áo. Còn hắn , vẫn ở đây, trơ vơ, và tự nhủ với lòng mình 2 tiếng ''bình yên''

Chia sẻ trang này