1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FANTOMAT_FOREVER, 07/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Nghĩ đến những dòng sắp viết hắn lại thấy vui, nhoẻn một nụ cười, gác cái máy tính sang một bên.
    Hắn bước đến nơi giữa phòng, tắt quạt và mở tủ.
    Trên tay hắn là một chiếc hộp nhạc xinh xắn bằng đá hình 2 con cừu nằm trên đồng cỏ màu hồng nhạt.
    hắn nhẹ nhàng lên dây cót, roẹt roẹt.... tình tinh tinh tình tang... tiếng nhạc ngân lên lặp đi lặp lại như một lời diệp khúc

    Át Bích, Who Am I?
  2. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Hồi đó là lớp 11, lúc đó hắn mới biết là nàng ngồi ở vị trí nào trong lớp. Hình ảnh ấn tượng trong đầu hắn về nàng là vui vẻ và khá sành điệu. Nhưng thật ra thì hwns lù khù thì đúng hơn.
    Chẳng biết hắn để ý nàng từ bao giờ, cứ mỗi lúc đi học hắn lại ngóng nàng đến lớp, và cứ cuối buổi hắn lại ngồi lại nơi cuối lớp chờ nàng đi qua rồi mới về. Có lẽ đó là 2 khoảng thời gian duy nhất trong ngỳa hắn được nhìn thấy nàng.
    Chẳng ai biết hắn thích nàng và hắn cũng cũng chẳng muốn ai biết ai biết ...

    Át Bích, Who Am I?
  3. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    "Tý nữa lên sân khấu , ấy để tóc dài nhé, đừng buộc !"
    Hắn vẫn nói ra câu đó , dẫu biết rằng nó thật nực cười.
    Nhưng đến giờ phút quan trọng nhất, sao thế này, máy ảnh hết phim ư?
    Hắn chạy hộc tốc ra khỏi trường, chạy như bay đến cửa hàng bán phim gần nhất có thể, nhưng sao thế này, máy ảnh ko lên
    "Có trục trặc , phải sửa rồi"
    Hắn lao như tên về trường với chiếc máy ảnh trên tay. Nhưng quá muộn !
    Hôm đó hắn chẳng tặng nàng cái gì cả vì hắn biết nàng đã có người yêu rồi...

    Át Bích, Who Am I?
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Hắn ngồi hắn viết..cứ viết....Hắn ngồi hắn post...cứ post.....
    ...Hắn thấy hắn là 1 thằng ...bất mãn...
    Ta ngồi ta đọc...cứ đọc.....Ta ngồi ta reply...cứ reply...
    ...Ta thấy ta ....bức xúc.....
    [​IMG] [​IMG]
  5. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Hôm đó là Noel, hắn đã chuẩn bị một món quà do chính tay hắn làm, một con thiên nga được ghép từ nhiều miếng giấy gấp thành hình tam giác nhỏ, nó rất đẹp !
    Hắn đem tặng nàng cùng vài thằng bạn và không quên tặng một vài đứa con gái khác trong lớp để không gây chú ý !
    Nàng cũng chuẩn bị sẵn cho mỗi đứa con trai 1 món quà, món quà của hắn to nhất.
    Hắn hí hửng mang về mở ra, trong hộp quà là 5 cặp bánh gio, và một túi mật.
    Có lẽ đó là những cặp bánh gio mát nhất, túi mật ngọt nhất mà hắn từng được ăn. Hắn ăn hết chẳng chừa một tẹo nào!

    Át Bích, Who Am I?
  6. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    "Chẳng nhẽ ấy không có bạn gái sao?" cả lớp đang ngồi ăn phở, nàng hỏi hắn mà sao hắn nghe ù tai
    "à, ừ không !"
    "không thích ai sao?"
    "á, ừ có !"
    "ai thế , nói cho tớ biết nhé !"
    Hắn biết là trong lớp bọn con gái thường bảo hắn vô cảm. và sẽ thú vị lắm khi biết hắn thích ai, nàng cũng ko ngoại lệ.
    "Sắp hết năm rồi, khi nào vào năm mới , ấy hứa nói cho tớ biết nhé !"
    "Ừ "
    Chẳng hiểu hắn làm sao mà lại ừ nữa, nhưng từ bé những gì hắn hứa với ai hắn đều làm cho trọn vẹn, lần này có thể ko?

    Át Bích, Who Am I?
  7. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Hắn nằm nhoài người ra giường, nhớ lại cái ngày cuối năm ấy.
    Hôm đó trời se lạnh, cả lớp xin phép bố mẹ cho đi về muộn.
    Cả lớp chia thành từng tốp đi bộ với nhau, hoà cùng dòng người tấp nập. Sắp đến năm mới, không khí thật tưng bừng !
    Chẳng còn nhớ là vô tình hay hữu ý mà hắn lại đi ngay cạnh nàng, rồi tiếp theo là đến 1 thằng, 2 con rồi lại 2 thằng, nàng và chúng nó cứ nói chuyện bi bô, còn hắn đi ngay cạnh nghe và cười.
    Rồi bỗng nhiên nàng khoác tay hắn , hắn giật thót người, nhìn sang bên cạnh thì thấy đứa nào cả con gái lẫn con trai cũng khoác tay nhau đi thành hàng dài... Té ra là thế !
    "Ơ, cửa hàng Hoàng Giang kìa, có tên bọn mình thế này chắc nó làm ăn phát đạt lắm nhỉ? " , nàng nói một câu thật vô tư nhưng nàng có biết cái cảm giác lúc đó của hắn ntn không?
    Hắn ừ một tiếng rồi vẫn với cái vẻ mặt đó nhưng trong lòng thì cảm thấy ấm biết bao !
    Nàng vô tư và hồn nhiên vô cùng "sắp hết năm rồi, ấy sắp phải trả lời tớ rồi nhé!"
    Tiếng chuông đồng hồ điểm 12h đêm, mọi người ôm nhau, hân hoan chào dón năm mới, nàng kéo hắn xuống dưới "Ấy nói đi, ai thế ?"
    "Giang"
    Hắn hô to , bọn bạn quay lại, "gì thế? "
    Nàng nhìn hắn cười khúc khích "A, hoá ra cái bạn ở trường chuyên ngữ ấy tên là Giang hả ?"
    Hắn như té ngửa trước thái độ thản nhiên.
    Trời hoá ra nàng nghe tin đồn tôi thích 1 cô bạn trường chuyên ngữ, và ý định của nàng chỉ là muốn biết tên cô ta.
    Đúng là ... đấy lời tỏ tình đầu tiên của hắn là như thế đấy !

    Át Bích, Who Am I?
  8. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Hắn chỉ biết cười , và hăn cũng đang ngối cười trong phòng, hắn nhớ lúc đó hắn mua cho nàng một con vịt làm bằng vài quả bóng.
    Đã 3 năm trôi qua, biết bao nhiêu là kỷ niệm, và bây giờ hắn đã có nàng.
    Hắn nhớ mãi cái ngày đầu tiên nàng nói yêu hắn, nàng nói vòng vo sao mà khó hiểu thế "cứ coi như tớ nhận lời rồi nhưng mà chưa chính thức nhé", nàng nói qua máy điện thoại, có lẽ không ai lại nhận lời yêu cái kiểu như hắn cả. Nhưng hắn vẫn cảm thấy sướng vui vô cùng.
    "Tớ đang cố quên, không biết ấy có làm tớ quên được không?"hắn nghe nàng nói mà lòng đau như cắt nhưng hắn chẳng nói gì, chỉ biết chờ đợi.
    Hắn chẳng bao giwò hoi rvề chuyện cũ của nàng, hán tôn trọng mọi chuyện của nàng và chỉ muốn nhìn về phía trước.
    Hắn mơ ước đến một tương lai tốt đẹp nhất, hắn nhớ những chiều hắn chở nàng đi chơi dạo mát vui biết bao, rồi đi ăn những món mà nàng thích , nào là bún đậu, miến trộn, súp lươn, miến lươn, bún cá, bún riêu giò...
    Nàng bắt hắn cắt tóc, mặc quần áo thanh niên khoẻ khoắn, ăn đủ thứ, nói chung hắn hoàn toàn thay đổi, và hắn cảm thấy vui vì có người khác quan tâm như thế...

    Át Bích, Who Am I?
  9. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Bên cạnh hắn là lọ đựng 316 ông sao lấp lánh, * muốn tặng hắn 999 ông sao nhưng đã không làm kịp.
    Giờ đây khi * không còn ở bên hắn nữa thì nàng mong những ông sao kia sẽ thay * đem lại niềm vui cho hắn.
    Hắn chẳng muốn rời xa * tẹo nào, nhưng đối với hắn, * là tất ả, và đối với hắn yêu là đem lại hạnh phúc cho người mình yêu thương nhất, hắn làm tất cả mọi thứ chỉ vì *.
    * muốn được đi du học , và hắn đã làm mọi điều có thể để * được đi. Khi * nhận được giấy tờ chính thức , hắn nhìn thấy niềm vui sướng tột cùng hiện lên trên khuôn mặt *, hắn nở một nụ cười tươi nhất , giành tặng cho người mình thương yêu một niềm vui vô bờ, hắn vui thật nhưng lòng hắn cũng nhói đau
    Ngày chia tay, hắn đứng nhìn theo bóng người yêu, hắn chưa bao giwò khóc và đó là lần đầu tiên hắn khóc, hắn ko hiểu nổi mình nữa, nước mắt cứ ứa ra, nhoè cả 2 mắt...

    Át Bích, Who Am I?
  10. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Mới có 11h rưỡi, vài nhà vẫn sáng đèn, nóng quá, hắn mở tủ ra tu ừng ực chai cô ca, chẳng biết từ khi nào hăn nghiện cô ca nữa, chỉ biết 1 ngày thiếu 1lít cô ca là hắn ko chịu được.
    Tuổi thơ trôi qua thật nhanh, ngoảnh lại thấy mình chưa kịp làm gì.
    Hắn có 2 thằng bạn thận từ hồi lớp 6. Cứ hè đến là bọn nó lại kéo nhau sang nhà hắn ngủ.
    Cả đêm 3 thằng đều ko ngủ, ngồi nói chuyện linh tinh, mơ mộng về tương lai tươi đẹp,
    Có những đêm thức trắng, chơi những trò tưởng chừng như tẻ nhạt mà 3 thằng nghĩ ra, đến sáng đứa nào đứa nấy tai đỏ dừ vì bị búng. rồi lại lăn ra ngu vì mệt.
    Bố mẹ đứa nào cũng thấy khó hiểu vì có một tình bạn như thế.
    Có những hôm 3 đứa rủ nhau đạp xe đi Picnic, đi từ tờ mờ 2-3 giờ sáng , đạp xe đến mấy chục cây số, đi mà chẳng biếy mình đi đâu, cứ đạp ra ngoại ô chơi. có lần đạp xe lên 1 cái câud dài và cao, gió thì thổi mạnh không thể nào đạp nổi , phải dắt bộ đến cả cây số, đến khi lên đến đỉnh cầu, nhìn xuống phía dưới, thấy đẹp làm sao, đứng hứng gió mát, chỉ muốn hét lên thật to..
    Rồi đến khi đạp về thì hình như đứa nào đứa nấy chỉ còn mỗi cái xác, cái chân thì cứ đạp và đạp từng vòng một, chỉ mơ được về nhà nằm lăn ra mà ngủ. Vừa đạp xe , mắt vừa lim dim ngủ gật. Ấy vậy mà thỉnh thoảng vẫn cứ điên như thế, dẫu có xe máy cũng ko đi, chỉ thich đi xe đạp.

    Át Bích, Who Am I?

Chia sẻ trang này