1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FANTOMAT_FOREVER, 07/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là chủ nhật, ngồi nhân nhi tách cà phê đắn , mẹ hắn gõ cửa,"đi ngủ trưa con, muộn rồi đấy !"
    Mẹ hắn là một người mẹ tuyệt vời nhất trên cuộc đời này. Mẹ chẳng bao giờ chịu ngồi yên, Rất hiếm khi hắn thấy mẹ hắn than vãn dù chỉ một lời.
    Có những lúc cơn đau tái phát nhưng mẹ vẫn đi làm, mẹ bảo năm ở nhà chán lắm, chỉ đau thêm thôi, những lúc đó hắn thấy thương mẹ biết chừng nào.
    Nghĩ đến mẹ, hắn lại nhớ đến cái lần hắn làm cho mẹ hắn khóc.
    Hôm đó cũng là CN, bố mẹ hắn đi chơi, còn hắn ở nhà.
    Buồn ! Làm gì đây?, hắn dắt xe ra , đi long rong trên đường.
    Lúc đấy cũng khá muộn , hắn thấy từng tốp những chiếc xe phân khối lớn đi cùng chiều. Hắn biết cái gì sắp đến.
    Đột nhiên đồng loạt các chiếc xe rồ ga, rú ầm ĩ, phóng vọt lên, không hiểu trong đầu hắn lúc đó nghĩ gì nữa, chiếc FX của hắn cũng phi theo dòng xe.
    Roẹt, hắn đánh lửa theo ngẫu hứng, roẹt roẹt, cả đường khét mù, hắn như một thằng điên phi trên đường.
    Đến ngã tư phố Huế , đèn ffỏ , hắn phanh két, nhưng ko kịp, rầm, chiếc xe Viva nát bét phần sau. Còn xe hắn thì lê trên đường. hắn lồm cồm bò dậy và kịp hiểu việc gì đã xảy ra.
    Hắn vẫn may mắn là vẫn còn sống sót, và may mắn hơn là không ai bị làm sao trước hành động điên rồ của hắn.
    Hắn cảm thấy xấu hổ vô cùng. có những việc bạn gây ra và sẽ không bao giờ sửa chữa được nữa, hãy cố đừng để điều đó xảy ra
    Chỉ một chút bồng bột thôi , thiếu chút nữa hắn đã làm hại người khác, làm hại mình.
    Rất may và thật bất ngờ là người hắn gây tai nạn hôm đó ko làm sao cả, mặc dù chiêc xe nát bét. Mọi người chứng kiến đều ko hiểu tai sao lại ko ai bị thương cả. Ai cũng nghĩ là hắn chí ít hắn cũng bị gãy tay nhưng chẳng hề có một vết chày xưỡc trên người.Và cũng may cho hắn là ng` hắn gây tai nạn là anh bảo vệ khu phố biết hắn, sau lần đó hắn đã nhìn rõ hơn về sự nông cạn của tuổi trẻ, hắn đáng bị một trận nhừ tử nhưng anh đã ko làm thế, hôm đó là Sn chị của anh, anh đã mời hắn đến dự Sn, đó thật là một ngày ý nghĩa đối với cuộc đời hắn!

    Át Bích, Who Am I?
  2. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    2h, hắn quay trở lại phòng. Sân thượng hôm nay dường như nóng hơn hôm qua, không chịu nổi.
    Hôm nay nàng vẫn chưa xuất hiện, chán quá.
    Một đêm nữa lại trôi qua nhanh chóng , hắn đếm từng ngày....
    Biết đến bao giờ hắn mới được gặp lại *, không biết đến lúc đó * có còn nhớ đến hắn không?
    Hắn cố gắng từng ngày, cố gắng thể hiện mình, cố gắng để không phải thua kém một ai, nhưng hắn biết cuộc đời này thật nhiều chông gai, không phải luôn là màu hồng.
    Trong cái hôm sn lần thứ 20, hắn tự cho mình có quyền được ước một điều vì trước đây hắn chưa ước gì vào ngày sn cả .
    Hắn đã ước và thật bất ngờ, nó đã dần thành hiện thực.
    Hắn mừng phát điên khi biết điều ước của hắn đã ko hề mơ hồ chút nào !

    Át Bích, Who Am I?
  3. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    KHI CHÚNG TA ĐƯỢC Ở BÊN NHAU!!!...

    Cuộc đời thì cứ trôi, hãy đừng đánh mất lối đi của chính mình....
    Những gì ta đã co' được, đã làm được....hãy giữ gìn và trân trọng những điều đo'.
    Niềm tin của cuộc sống cung` những ước mơ kia đang dần kết lại và đang đón chờ ta đo'...
    Hãy sống với cuộc đời của chính mình, cuộc đời với tràn đầy niềm tin, hi vọng và vinh quang!
    Hãy giữ chặt lòng chân thanh` trong trái tim minh...
    VÀ..

    Tâm hồn ,hơi thở của đôi ta sẽ gắn chặt suốt cuộc đời này...
    Du` co' bao gian nan, vất vả...nhưng hãy cố tim` cho mình một ngôi sao sáng nhất, và hãy ở bên nhau cho đến cuối cuộc đời ...
    Dù rằng ở thung lũng sâu kia, hay trên đỉnh núi cao thì tình yêu của mình vẫn gắn kết như mạch suối nhỏ
    Hãy lau nước mắt...
    Những lời thề ước vẫn đang còn đó...và vẫn có một ai đang nguyện cầu...
    "Hãy để cho chúng tôi được trở về bên nhau..."

    HÃY NHỚ
    Khi đôi ta đang ở ngoài kia với bóng tối đang bao phủ...với bao nhiêu kho' khăn và thử thách...
    Hãy cung` nghĩ và mơ ước đến một vùng trời đầy ánh nắng tuyệt vời.
    Và khi đó, hãy cùng chia sẻ với nhau ánh sáng ki` diệu, và thiêng liêng...
    Ánh sáng đo' sẽ soi rọi ,sưởi ấm trái tim ta...

    Em ƠI
    Nếu chúng ta ở bên nhau, được nắm chặt tay nhau
    Anh sẽ mãi tin rằng niềm tin va ước mơ cua mình sẽ không bao giờ lụi tắt...
    Những ước mơ đo' sẽ sáng mãi và soi rọi đôi ta
    Hãy để tâm hồn được bay cao và toả sáng
    Ở đo' sẽ có những đám mây ki` diệu gắn chặt. cuộc đời của đôi ta!!!...mãi mãi phải không Em ???...

    Át Bích, Who Am I?
  4. xackho

    xackho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/07/2002
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Độc thoại ??????

    Rockfan Đà Nẵng click here: www.danangrock.com
  5. FloraAtDawn

    FloraAtDawn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    5.512
    Đã được thích:
    1
    hắn chợt mở to mắt, ô hay, mình thiếp đi lâu lắm rồi ư, mọi người nhìn chằm chằm vào hắn, thở dài, lắc đầu
    [​IMG]
  6. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Thức đêm , bây giờ đối với hắn thật là đơn giản, hắn có thể thức hằng mấy đêm liền mà chỉ ngủ trưa có 3 tiếng, Hắn đã gày đi rất nhiều nhưng cái cảm giác thức đêm đã trở nên quen thuộc, và có lẽ sẽ phải lâu lắm hắn mới có thể bỏ được thói quen này.
    Sau hôm đó là một buổi hẹn quan trọng của hắn với *, hắn mừng lắm và chuẩn bị quần cáo ngay từ tối hôm đó. Hắn dặn mẹ giặt cho hắn bộ quần áo mà * thích nhất từ mấy hôm trước rồi treo gọn gàng trên giá.
    Hắn quá lo âu đến nỗi chẳng thể nào ngủ được, hắn thao thức suốt đêm, nhìn đồng hô1, 1h sáng, lại nằm, lại thao thức, nhìn đồng hồ , 1h 20', lâu thế nhỉ, 1h50, hắn trằn trọc suy nghĩ vẩn vương với biết bao dự định trong đầu, hắn nhoẻn một nụ cười khi nghĩ đến những chuyện vui sắp đến.
    Không thể ngủ được rồi, hắn bật dậy , đèn bật sáng. Hắn ngồi cứ ngồi đó thôi, chẳng làm gì cả, hết đi ra lại đi vào, ngóng trông cho trời mau sáng.
    5h rồi, hắn mừng húm, nhưng đến lúc đó thì chẳng hiểu sao cơn buồn ngủ lại kéo đến đầy ma lực, hắn nghĩ chợp mắt 1tiếng rồi dậy là vừa. Hắn nằm xuống đặt đồng hồ, và ngủ thiếp đi.
    "Dậy đi con, 11h rồi" , hắn mở tròn mắt ,trời ơi, bật dậy như một thằng điên, chạy vào súc miệng qua loa, hắn nhấc máy "Nó đi từ sáng chưa về cháu ạ" . Leo lên xe phóng thẳng đến chỗ hẹn trong đầu hắn một sự thất vọng tột độ.
    Nhưng kìa
    * vẫn đúng đó , chờ hắn !

    Át Bích, Who Am I?
  7. countryside

    countryside Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chú At_Bich cũng đang ở trên mạng đó hả?Post bài tiếi đi chứ,anh đang rất muốn biết kết thúc của câu chuyện.........
    Đời ngang trái và tình yêu củ chuối
  8. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Những ngày đầu tiên bao giờ cũng chập chững và thật đẹp.
    Lần đầu tiên hắn yêu và được yêu như thế
    Hắn nhớ lại cái hôm đầu tiên ấy
    14-2 đêm của tình yêu, hắn đến nhà *
    Không đi chơi, không hò hẹn, chỉ có một bông hoa hồng và một tấm thiếp tự tay hắn làm. Tấm thiếp bằng bìa cát tông đơn sơ, mà có lẽ nó chẳng đẹp gì, nhưng chỉ biết rằng nó là do tự tay hắn làm mà thôi.
    Hắn đến muộn vì biết chắc sẽ có vài người đến trước hắn
    Cả buổi hắn ngồi ú ớ chẳng nên câu
    Lúc ra về , vẫn ngồi trên xe hắn dắt xe ra, * mở cổng chào hắn.
    Hắn như uống phải bả, gan to hơn gan hùm, hắn quay sang bất thình lình và đặt một nụ hôn lên môi. Nhưng dường như Chúa không chiều lòng hắn, cái xe nghiêng đi suýt đổ,
    Hắn quýnh quáng dắt xe ra, mặt đỏ tía tai nhưng vẫn ngoái đầu lại
    "Anh sẽ cưới em ! "
    "Ấy cút về đi !"
    Phút giây ngắn ngủi ấy nhưng cũng đủ để hắn nhớ đên mãi mãi, một nụ hôn đầu đời !!!

    Át Bích, Who Am I?
  9. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Nằm dài xuống đất, trời nóng quá, mở tủ tu ừng ực chai nước/
    Không biết giờ này * đang làm gì, chắc là sắp dậy rồi.
    Hắn chợt nhớ đến ngày xưa cái ngày chưa thành đôi , sao mà hắn vô tình đến thế.
    Nhìn * luôn tươi cười, đùa vui với bạn bè, nhà lại khá giả, hắn nghĩ cuộc sống của * chắc phải sung túc và vui vẻ lắm, suốt ngày chỉ tràn ngập niềm vui.
    Đến khi để ý * rồi , hắn mới thập thò hỏi lũ bạn thì mới biết * mất mẹ từ bé, mẹ nuôi cũng qua đời sau một tai nạn ô tô.
    Suốt mấy đêm , hắn trằn trọc suỹ nghĩ quẩn quanh chẳng hiểu mình nghĩ gì. Một ng` bạn của mình mà mình chẳng hề biết gì trong suốt hơn 1 năm học, hắn vô tình quá chăng?
    Hắn nghĩ rồi lại sợ không biết trong suốt một năm qua học chung, hắn có chót dại nói ra những câu vô ý khiến * phải buồn hay không? Đầu hắn miên man...
    Rồi cũng đến ngày * dẫn hắn về thăm mộ mẹ, Đèo * sau lưng mà lòng hắn cảm thấy bồi hồi khó tả.
    Ngôi mộ nằm cạnh những người thân khác trong gia đình, * thắp hương và bảo hắn lạy tạ.
    Hắn đứng trân trân , lòng thầm hứa sẽ thay người đã khuất chăm lo cho * suốt cuộc đời...

    Át Bích, Who Am I?
  10. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Tình tang tính tính tang tình tang, tang tình tang tình....
    Tình tang tính...
    Hắn ngồi thơ thẩn, nhìn hai con cừu quay quay....
    Hắn ngồi trên bàn, mở ngăn kéo , trong đó là cả một thế giới của hắn.
    Bên cạnh những thứ đồ kỷ niệm là sấp tiền mà hắn đã giành dụm từ bấy lâu nay. Hắn chẳng bao giờ dám đụng đến số tiền ấy. Hắn thầm mong đến một ngày hắn được dùng số tiền do hắn kiếm ra này để mua cho * một chiếc nhẫn.
    Đã có lần hắn tà lưa hỏi * những ng` yêu nhau có nên tặng nhẫn cho nhau ko nhỉ, "đen lắm, dễ chia tay lắm"
    Hắn buồn lắm nhưng nghĩ rằng nếu ko mua nhẫn mà giữ được tình cảm mãi thì hắn cũng sẵn lòng. Hắn sẽ đợi đến cái ngày ko gì có thể ngăn cản nữa thì hắn sẽ mua chiếc nhẫn để tặng cho *

    Át Bích, Who Am I?

Chia sẻ trang này