1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FANTOMAT_FOREVER, 07/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Chuyện vui nhé !

    Trong quán rựu Big Mice , ba con chuột say ngồi nói chuyện với nhau.
    Con thứ nhất ôm khư khư chai Vốt ka "Bọn mày có biết buổi sáng tao toàn nâng lên nâng xuống mấy cái bẫy chuột như là 1 biện pháp tập thể dục vậy"
    Con thứ hai thả lông lốc mấy chai Wít xki "Là cái đếk gì, buổi sáng tao toàn pha thuốc chuột với nước nóng uống thay cà phê, he he, ngon phải biết"
    "Nói chuyện với chúng mày chán như con gián, tao về đi khiêu vũ với nàng mèo đen bên cạnh nhà đây" Con thứ ba cười khênh khếch với chai Lúa Mới trên tay !



    Át Bích, Who Am I?
    Được At_Bich sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 10/06/2003
  2. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo sẽ là gì nhỉ?
    [​IMG]
  3. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    You like a rainbow after the rain
    Like the sun in the morning
    Like any brilliant star into the night
    But i wish you was seeing me , last night
    How can i send this like in by my side
    When you go away i mis you
    And i will thinking of you
    Every night and day thinhk
    Promise me, you wait for me
    I need to know you feel the same way too
    I will hold you
    Promise me, you wait for me !

    Át Bích, Who Am I?
  4. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Hắn bước xuống nhà
    Tầng 2 Giày Thuỷ Tinh
    Tầng 1 Giầy Thuỷ Tinh
    Hắn ghét cay ghét đắng phim HQ
    Trong phim thấy cảnh ông bố nói với ng` con "Đũa mốc mà chèo mâm son" hắn lại chạnh lòng.
    Hắn nhớ hồi xưa , lúc chưa có gì, * có nói "tớ sợ nhất là đôi đũa lệch ", hồi đó hắn chẳng hiểu gì, * phải giải thích hắn mới hiểu.
    Giờ ngồi nghĩ hắn thấy cuộc đời sao mà trớ trêu đến thế...
    Hắn là con thứ trong gia đình, muốn lập gia đình ư, hắn phải tự mình kiếm tiền và xây được ngôi nhà , nhưng thật là khó để 26 tuổi đã có tiền mua được một căn nhà , * bằng tuổi hắn và hắn biết * không muốn phải đợi lâu...

    Át Bích, Who Am I?
  5. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Hắn bước ra hành lang, ooooa, sao đêm nay nhiều gió thế, mát thật, hắn chèo lên nóc như mọi khi, gọn ghẽ và nhanh nhẹn ko khác ng` mèo.
    Vác sẵn theo chai Cô ca, hắn tu ừng ực, đã quá. Đêm nay là bao nhiêu nhỉ, nàng vẫn chưa thấy, mây nhiều quá, chỉ nhìn thấy cái bóng mờ mờ.
    Cố chờ tý xem, không có rồi.
    Tu cạn chai cô ca, hăn ngước nhìn, mình kia rồi.
    Hắn không biết ngôi sao đó tên là gì, chỉ có điều cứ nhìn lên bầu trời đêm , dù là bất cứ ở đâu , hắn cũng có thể nhận ra chính xá ngôi sao đó. Đó chính là ngôi sao sáng nhất mà * đã gán cho hắn.
    Và hắn ví * như mặt Trăng tròn, mỗi tháng chỉ hiện ra một lần như trêu tức ngôi sao kia, mòn mỏi chờ mong từng ngày...
    Chính vì thế mà đêm nào hắn cũng nhìn lên bầu trời kia, mong cho * sớm xuất hiện, cứ mỗi lần như thế, hắn lại thấy lòng ấm thêm , như có * ở bên.....

    Át Bích, Who Am I?
  6. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Một đêm trăng sao
    Niềm thương nhớ ôi trào dâng
    Mang trong lòng đêm vắng mênh mông
    Một người ra đi
    Về nơi ấy không còn chi
    Mãi không còn những nỗi đau trần gian
    Lặng đứng !
    Hồn trong ngọn nến lung lay
    Phút chia tay cho mắt lệ này mãi tuôn
    Tiễn người đi xa
    Về nơi kia chốn thiên đường
    Giấc mơ nào sẽ đưa ta gần bên nhau
    Bầu trời sáng lên thêm một vì sao lấp lánh
    Trần gian thiếu vắng đôi tình nhân những đêm trăng
    Dù rằng đã xa nhau muôn đời hai thế giới em ơi
    Tình anh mãi riêng trao cho mình em thôi...

    Át Bích, Who Am I?
  7. toptoetactic

    toptoetactic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Còn post nữa không?
    Tớ đợi nốt đến 3h nhé
    Mấy hôm nay toàn thức khuya vào đây đọc, thấy hay hay ngộ ngộ
    [​IMG]
  8. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Hồi cấp 1, lớp hắn có cái "vinh dự" học cùng với một bạn nước ngoài.
    Người Căm Pu Chia , cô bé đó tên là Xăm Đắp .

    Át Bích, Who Am I?
  9. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Cả trường có 3 chị em ng` nước ngoài học chung. Cả 3 đều sống ở Đại Sứ Quán Căm Pu Chia, ở phố Kim Mã, đối diện trường.
    Lớp may mắn được đón tiếp cô em út xinh nhất. Và hắn may mắn được ngồi cạnh cô em út đó (chắc vì ắnh là lớp trưởng).
    Hồi đó còn bé hán chẳng nhớ là cô bé đó hơn tuổi hay bằng tuổi hắn chỉ nhớ, người cô bé lúc nào cũng sực nức nước hoa thơm phức. Có lẽ vì thế mà bây giờ hắn bị dị ứng với mùi nước hoa.
    Cô bé nói tiếng Việt rất giỏi, viết tiếng Việt cũng rất tốt nhưng có lẽ thế là chưa đủ, bài tập làm văn cô bé viết toàn bị 3 điểm, hồi đó hắn đọc mà chẳng hiểu cô bé viết gì.
    Bài văn tả nhà trường mà toàn viết ở nhà mặc gì, hay hát bài gì, mẹ dạy nấu ăn ra sao???
    Mặc dù vậy nhưng hình như việc hoc văn hoá đối với cô bé chỉ là phụ, theo cha sang VN, chắc có nhiều dự định khác.
    Ngồi trong lớp hắn luôn thấy đỏ tía tai mỗi khi cô bé ngồi xát vào hắn, có lần cô bé nói "u có vợ chưa? ở nước nhà tớ có chồng rùi đấy !" rồi đột nhiên thơm vào má hắn. Hắn giãy nảy người , đỏ bừng chạy ù ra ngoài
    Lúc vào lớp, chẳng nhớ lúc đấy hắn nghĩ gì nữa cứ ngẩn tò te, rùi cô bé cầm tay hắn, ấn tay vào lòng bàn tay hắn, nhìn cổ tay cô bé bảo "về sau u 2 vợ , haha, 2 con nữa !". Hêy, ko bít có đúng ko?
    Hắn nhớ nhất cái lần cô bé bảo tối nay đến nhà cô bé có hội hay lắm. Tối hắn đi bộ đến vì nhà cũng gần đấy. Thấy có tiếng nhạc rất vui, đến gần, giữa khoảng sân rộng, có rất đông người, cả ng` Việt lẫn ng` CămPu Chia, họ múa hát rất vui. Có trống, có sáo, có đàn....
    Và rồi ắnh nhìn thấy cô bé, trong trang phục lễ hội thật là đẹp, cô bé cầm mic, hát một bài hát quê hương nghe thật hay.
    Nhưng hắn chỉ đứng đó, nhìn rồi lẳng lặng ra về.
    Hôm sau đến lớp , cô bé xin chuyển chỗ với lý do, mắt ko nhìn thấy gì. Từ hôm đó, hắn và cô bé chẳng nói chuyện với nhau câu nào.
    Chẳng đến 1 năm, 3 chị em phải về nước, hôm cuối, cô bé đến bên hắn "Cho tớ chơi Xu Vê với nhé !"
    Hắn mừng húm, gật đầu, hắn chạy , chạy thật nhanh , hắn chèo lên bể nước, rồi bất chọt lôn 1 vòng xuống dưới đất. hắn ngất đi lúc nào ko hay, khi tỉnh dậy,thấy mình trong phòng khám cô bé đã đi rồi....


    Át Bích, Who Am I?
  10. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Hắn mở cái Album ảnh ra, hic, cái Album ảnh bé xíu, đếm ra chắc hắn chụp riêng được 30 cái từ bé đến lớn, và đến hồi cấp 3 thì chẳng có cái nào chụp riêng trừ ảnh thẻ.
    Hắn ngắm kỹ những bức ảnh hồi bé xíu. Hồi đó trông hắn mũm mĩm chứ không như bây giờ.
    Cái hồi học mẫu giáo, cô Hằng, đúng rồi , cô giáo của hắn tên là Hằng. Cái cô bắt hắn nhẩy lò cò 5 vòng xung quanh lớp vì tội trêu con cô khóc.
    Hắn nhớ hồi đó ăn cơm bằng những chiêc bát sắt , có mầu như mầu áo bộ đội, mỗi bát cơm có thái những viên thịt nhỏ, đã được giang lên rất ngon.
    Mỗi bữa , mỗi đứa ăn cùng lắm là 1 bát. Hồi đó cả lớp có cái tật, ăn cơm chỉ ăn cơm không, bỏ thịt lại vào trong túi ào, đến lúc ngủ trưa thì lôi ra ăn, hơi bẩn nhưng hồi đó thấy rất ngon.
    Hôm đó , sau khi đã nhét hết thịt vào túi áo, hắn chẳng may làm rơi cái bát xuống đất, thế là sợ quá, tưởng cô sẽ mắng, vì mọi khi hắn nghịch như quỷ, toàn bị nhảy lò cò hay up smặt vô tường. Nhưng may thay cô giáo hôm đó lại là cô giáo khác, cô đã đổi cho hắn bát cơm khác, với nhìu thịt y như vậy. Hắn mừng húm, nhét nốt chỗ thịt vào túi áo.
    "Thế là trưa nay tao được nhiều thịt nhất !"hắn cười tít mắt
    Đến giờ ngủ trưa, con trai con gái nằm chung hết. Hắn nhớ hôm đó hắn nằm cạnh 2 đứa con gái. Cô xếp như vậy để khỏi nghịc ngợm.
    Nhưng oái oăm thay, hôm đó dở chứng, hắn lại ngủ như chết, chắc theo thói quen, thò tay vào túi, hỡi ôi, thịt đâu hết rồi.
    Hắn ngồi bật dậy, tức tối, cả lớp vẫn đang ngủ, im phắc. riêng có một thằng đang nhai tóp tép.
    Hắn lại gần , nhe răng ra cười, thằng kia sợ quá
    "ăn cùng tao nhé !"
    Hắn cười xoà, chắc tại cả buổi chưa được miếng thịt nên thèm, hắn gạt chỗ , nằm cùng ăn chung với thằng bạn.
    Không để ý, cô bước vào, 2 thằng quýnh quáng giả vờ nằm im, nhưng mà thoát sao cái tội đổi chỗ.
    Cô bắt hai thằng đứng dậy, ko cho ngủ nữa, đi lau nhà, rồi co 1 chân úp mặt vào tường, hic, may mà cô ko phát hiện ra cái tội để giành thịt nếu ko chắc teo...

    Át Bích, Who Am I?
    Được At_Bich sửa chữa / chuyển vào 03:06 ngày 11/06/2003

Chia sẻ trang này