1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FANTOMAT_FOREVER, 07/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Hắn lấy chiếc chìa khoá được giấu kín nơi góc phòng ra, mở ngăn kéo bàn học.
    Hắn bê nguyên cả ngăn kéo lên giường. Bỏ từng thứ một ra xem. Mỗi vật trong đó lại khiến hăn nghĩ đến 1 kỉ niệm.
    Nhìn những phong bao lì xì vẫn còn phồng phồng, hắn chỉ giữ lại những phong bao mà ng` thân tặng cho hắn, vì chúng đều có những dòng chữ chúc mừng.
    Còn lâu mới đến Tết !
    Hắn thích cái không khí của đêm 30 Tết thế ko biết.
    Hồi bé thì hình như chỉ nhớ chuyện được lì xì , được ngửi mùi pháo thơm phức. Mỗi lần ra đường là khói pháo mù mịt, xác pháo rơi đầy , đỏ hết mọi ngả đường. Cái ko khí Tết ngày đó sao mà tấp nập, tươi vui đến thế.
    Mấy năm nay thì ko khí đón Tết vẫn vui nhưng ko có tiếng pháo, mùi pháo, màu pháo dường như nó lại trầm hơn.
    Cái năm hắn tròn 18 tuổi, đủ tuổi để trở thành một công dân tự chủ trong gia đình. Bố đã để hắn được nâng ly rượu trong đêm Giao Thừa.Đó là lần đầu tiên hắn biết thế nào là rượu.
    Cả nhà quây quần bên bàn , rồi chính tay hắn được giao trọng trách mở chai Sâm Panh, bụp, cái nút bay tít lên trần nhà, mọi người vỗ tay chúc mừng cùng nầng ly.
    Hắn từ từ đưa ly rươu lên rồi uống cạn. Cảm giác đầu tiên của hắn là vị chát, rồi đắng , hắn cảm thấy mặt đã nóng hơn, người ấm hơn một chút. Hắn chẹp chẹp cái miệng để cảm nhận lại lại một lần nữa cái vị của rượu.
    Những lúc vui như thế này mà nhấp một ngụm rượu thì chẳng có gì là xấu cả, trái lại nó còn khiến cho ko khí đầm ấm hơn...
    12h , bao giờ cũng thế, bố hắn , ng` chủ của gia đình lại mừng tuổi cho tất cả mọi người. Năm đó gia đình hắn có thêm thành viên mới : cháu hắn, và có thêm một công dân trưởng thành mới...

    Át Bích, Who Am I?
    Được At_Bich sửa chữa / chuyển vào 03:30 ngày 23/06/2003
  2. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Hắn bước lên phòng, mở ngăn kéo bàn, lấy ra 1 quyển sổ và một cây bút.
    Đó là lúc hắn khai bút đầu Xuân, quyển sổ đã được 6 trang tức là đã 6 năm hắn khai bút vào nó. Hắn viết vào đó những suy nghĩ về năm cũ đã qua và mơ ước trong năm mới. Những lời chúc tốt đẹp nhất giành cho ng` thân.
    Hắn gọi điện cho những ng` bạn của mình , theo cùng là những lời chúc.
    12h15' , hắn dắt xe ra, đến nhà *.
    Cái phong bì mà hắn đem theo được chuẩn bị từ mấy hôm trước. Năm nào cũng vậy, chỉ có tờ 10.000 đồng đo đỏ được ghi thêm những lời chúc. Hắn luôn cố chọn số Sêri sao cho nó thật đẹp và ý nghĩa.
    Hắn nhớ lần đầu tiên hắn nhận tiền lì xì của * là 7100 đồng, hic sao mà lẻ thế, 1 tờ 5000, 1 tờ 2000, 1 tờ 100. Chỉ đến năm ngoái hắn mới nhận được tờ 10.000 đo đỏ, hi`hi`, và thêm 1 lời chúc.
    "Ng` ta bảo đi trong mưa thì tình yêu sẽ bền đẹp lắm đấy" * cười khi ngồi sau xe hắn. Hắn đèo * đi vòng vèo qua các con phố, mưa rơi nhè nhẹ. * hát cho hắn nghe mọi bài hát mà hắn yêu cầu và hắn cũng thế. Cả 2 cứ đi như thế cười đùa mà ko biết chán...
    Hắn đèo * về và không quên mua 2 cây mía lộc, một cây cho *, một cây cho hắn.
    Nhớ quá !!!
    Tết tới chắc là hắn chẳng thể có thêm những phút giây đó....

    Át Bích, Who Am I?
    Được At_Bich sửa chữa / chuyển vào 03:31 ngày 23/06/2003
  3. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    When you hear a voice from long ago
    It's hard to tell
    It's hard to turn back time
    So
    Remember Yesterday
    Think about Tomorrow
    Don't you know Tomorow never gone


    Được At_Bich sửa chữa / chuyển vào 01:12 ngày 24/06/2003
  4. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Hắn ngồi chờ thời gian trôi
    Thời gian, hắn đang cần thời gian
    Những tháng ngày qua là quá dài để cho hắn thay đổi nhưng đã không thể
    Đã bao lần tự hứa với lòng mình cố gắng nhưng rốt cục hắn vẫn thế
    1 tuần, khoảng thời gian quá ngắn ngủi để hắn có thể làm lại tất cả. làm lại như hắn của những ngày xưa .
    Nhưng hắn biết bằng bất cứ giá nào hắn cũng phải thế, nếu không đối với hắn coi như chấm dứt.
    Đang cố bò, bò từ cuối dốc lên, biết đến bao giờ lên đến đỉnh, nhưng hắn sẽ vẩn bò, bò cho đến khi đứng lên và chạy được !






    Át Bích, Who Am I?
  5. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay là ngày cô nhóc bay vào miền Nam, nó đã gọi điện hẹn hắn gặp mặt chào tạm biệt. Nhưng hắn đã ko đến, tại sao vậy , hắn cũng ko biết nữa. Chắc nó buồn lắm !
    Hắn muốn chấm dứt, phải , hắn muốn tất cả mọi thứ trở lại như ban đầu. Hắn vẫn sẽ là hắn của ngày xưa...

    Át Bích, Who Am I?
  6. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Buồn ! Hắn cũng đã lỡ hẹn với một ng` vô cùng quan trọng trong hôm nay, phải , đó là *.
    Hắn muốn xin lỗi em vạn lần ! Nhưng có lẽ hắn cũng ko còn xứng đáng để nói câu nói đó nữa.
    Hắn đã nói câu đó nhiều lần, và cũng đã được tha thứ nhiều lần. Hắn đã sai hẹn nhiều rồi và lần nào cũng bời 1 lý do ngu ngốc ấy.
    Đêm hắn thức nên sáng hắn ngủ quên, vậy thôi. Một lý do mà hắn ko bao giờ dám nói ra cho * biết.
    Cái thói quen thức đêm để học bài đã ăn sâu vào con ng` hắn.
    Từ hôm nay hắn sẽ thay đổi, và thế có nghĩa là hắn sẽ ko post bài được nữa mặc dù còn nhiều điều muốn nói !
    TO BE OR NOT TO BE ?
    THANK YOU FOR EVERYTHING !

  7. Damn_cold_night

    Damn_cold_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hmm, not the end???!!! hope....
    It's a damn cold night,trying to figure out this life,wont U take me by the hand,take me some where new...
  8. MrTime

    MrTime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2003
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    đang đọc dở, bực mình thật viết tiếp đi !!!
  9. trang1983

    trang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Have got limit?
    Any way the wind blows [/size=10]
  10. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Hà, mưa !
    Hắn đứng sát ng` vào khung cửa sổ. Mưa không nặng hạt, nhìn rõ những bụi mưa nhỏ li ti, len lỏi giữa những đường mưa chéo, bay phả vào mặt hắn mỗi khi có thêm đợt gió
    Mát làm sao, hắn lấy cái đĩa CD mà mà thằng bạn cho mượn.
    "Nghe vào những lúc trời mưa thì tuyệt", nó bảo thế và hắn có dịp bật rồi
    Này đoá hoa trắng
    Cơn gió lạnh đã đến kia
    Bầu trời mờ tối mây đen kéo nhau về
    Và hàng triệu giọt mưa
    Giống như bao viên ngọc
    Đập lên mặt kính của ô cửa
    Này đoá hoa trắng.....
    Hắn thờ ơ, mang ghế ra hiên ngồi .
    Vẫn nóng làm sao, cảm giác bức bí khiến hắn phải gí sát mặt ra cửa sổ.
    Phía đối diện , cách chừng 50m là một ngôi nhà khá to. Bấy lâu nay hắn ko để ý.
    Xem nào, trời đất , tầng nào cũng có đến 2 cái điều hoà National. Trên nóc là 2 cái TOÀN MỸ to đùng 3000 L, ẹ.
    1,2,3 cái ăng ten, thêm 1 cái chảo nữa, điên mất.
    Đêm nay hắn sẽ cố leo sang đó xem sao
    Cái hắn chú ý nhất là cái quả cầu xoay dùng để thông gió.
    Mưa mỗi lúc một to thêm, tiếng nó xoay ù ù càng mạnh
    Bên trái hắn thì trời đã sang sáng, còn bên phải thì mịt mù
    Hắn ngước nhìn lên, có một khoảng trời sáng, ước gì trên cao tít ấy, có một cánh chim đang bay lượn.
    Lâu lắm rồi, từ hồi còn bé, nhìn lên trời cao, hắn thấy một con chim lớn đang bay lượn, cảm giác thật yên bình. Rồi hai ba con, chúng nối đuôi nhau bay đi, hắn nhìn và phi xe theo, nhưng rồi chúng lại bay mất hút.
    Ngày mai trời lại sáng.............

    Một mai không có em cùng anh bên đời
    Lòng anh nghe thao thức sóng xô
    Là khi anh bước trong giông tố tơi bời
    Chợt nghe tiếng chân sao lẻ loi...
    Một mai không có anh cùng em bên đời
    Là khi con tim như lá khô
    Và trên góc phố em chợt khóc phai tàn
    Vì bao giấc mơ thôi lìa tan...
    Đứng bơ vơ
    Dưới trăng mờ
    Bóng em đâu?
    Sao chẳng thấy?
    Ngày em xa khuất cho anh cơn đau vôị
    Có mây xám giăng ngang trời
    Bước chân anh luôn nghi ngờ
    Đời sao mưa gió?
    Và anh đang cố quên đi kỷ niệm sầu
    Cố vươn tới tương lai hồng
    Bước theo em nơi chân trời mãi muôn đời
    Bước theo em nơi chân trời
    Người ơiiiiiiiiiiiiii



    Át Bích, Who Am I?

Chia sẻ trang này