1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi FANTOMAT_FOREVER, 07/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Dạo này hắn uống bia nh` quá. hình như là 2 lần trong tuần rồi thì phải. Được thả rông là như thế đấy.
    Không thích uống, nhưng có dịp vui là sẽ hết lòng vì bạn.
    Cái thằng, nó đi USA về gì mà chẳng thấy thay đổi cái gìcả lũ rủ nhau vào quán, hì .
    Ngồi cạnh hắn là một ông hói đầu. Trên bàn là bao Malborro(viết sai ko nhểy).
    Trên bàn hắn cũng có 1 bao Mal(của thằng bạn). Ông hói nhìn hắn, cười vì cùng có chung bao Mal và xin lửa. Hắn cũng cười , với bao diêm đưa cho ông.
    Bàn của ông có 5 người. Bỗng một ng` quay sang "Tao nhìn mày mà thích quá ! đúng là tuổi trẻ, cố lên con trai !"
    Tròn xoe mắt, nhưng cũng hơi sướng sướng
    Có 2 anh vừa bước tới, khuôn mặt quen quen, 2 ng` chào "em chào thầy" . Té ra người hắn nói chuyện là GS Dương Cảnh Hoàng, khoa CNTT dh Quốc Gia. Thầy cười và giao nhiệm vụ cho 2 anh lo cho các em
    Thỉnh thoảng thầy lại quay sang nói với hắn, thầy nói gì nhỉ
    "Bọn mày như là cây lúa non, đừng khum mình vội , cây lúa một khi nó đủ lớn, đã nặng hạt thì tự nó biết khum mình. Khiêm tốn là tốt nhưng đừng nên khiêm tốn khi chưa đủ hạt"
    Hắn chỉ biết nghe thôi, chứ lúc đó cũng tây tây rồi
    Rồi 2 thầy quay ra giới thiệu, có những ai nhỉ, hắn chỉ nhớ một người là ông Đại Tá gì đó, là ng` phụ trách mấy vụ án buôn lậu kinh tế vừa rồi
    Ông bắt hắn cụng bia với từng người một, ha ha, ngộ quá.
    Thầy bảo ko muốn nói đến công việc, chỉ vui thôi. Rồi phone cho thầy Lương rủ chơi tá lảhoá ra các thày cũng máu
    Tan buổi tiệc cả lũ hẹn 2 anh và thầy 14 này gặp lại, ở đúng địa điểm đó, có số phone rồi thì ok hết.
    Thày và 2 anh Tú , Phong (sinh viên xuất sắc) của thầy đã hứa giúp hắn mọi việc có thể, kể cả học tập lẫn việc làm, ke ke, vui quá xá là vui, ko ngờ lại có duyên đến thế


    Át Bích, Who Am I?
  2. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Trời đẹp quá, đỏ rực!!!


    Cuộc đời là một khu vườn đầy hoa
    khi ta yêu dịu dàng, cười hân hoan
    và sống bằng cả con tim đầy nhiệt huyết
  3. Damn_cold_night

    Damn_cold_night Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Lúc gần 7h thì lộn tùng fèo đủ các màu.........Loang loãng xanh như mực ước nước, chen chúc với mây xám xịt nặng nề............Fía xa chân trời nơi không mưa cam đỏ hồng cũng lộn xộn tranh nhau.......Như bức tranh không thuộc thể loại gì bị vung màu vô tội vạ..... Không đẹp như hôm qua, có cầu vồng....
    It's a damn cold night,trying to figure out this life,won't U take me by the hand,take me somewhere new...
  4. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    "Xưa , có một chàng trai và một cô gái yêu nhau tha thiết
    Chàng trai sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng đã bị phá sản. Còn cô gái thì mồ côi mẹ từ nhỏ.
    Chàng trai có một chiếc đồng hồ kỉ vật của ng` cha quá cố để lại nhưng nó đã đứt mất chiếc dây đeo. Còn cô gái có một mái tóc dài tuyệt đẹp thừa hưởng từ người mẹ hiền với một khuôn mặt nhân hậu.
    Đến một ngày kia, cô gái phải đi xa, họ khóc rất nh` và cùng hẹn ước ngày trở lại.
    Chàng trai muốn mua cho cô một chiếc cặp tóc thật đẹp và đã bán đi chiếc đồng hồ kỉ vật của mình.
    Nhưng cô gái vì cũng muốn mua một món quà tặng người mình yêu nên đã cắt đi mái tóc dài tuyệt đẹp của mình bán đi để mua cho anh chiếc dây đeo đồng hồ.
    Khi họ gặp nhau thì ..."

    Hơ, hắn đang nghe dở câu chuyện của bố * kể thì có tiếng gọi cửa, tiếc nhỉ. Đến giờ hắn vẫn chưa biết kết thúc của nó ra sao ???


    Cuộc đời là một khu vườn đầy hoa
    khi ta yêu dịu dàng, cười hân hoan
    và sống bằng cả con tim đầy nhiệt huyết
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Theo chân em chị tới đây.
    Đọc một mạch hết 11 trang này.
    May mà chữ rất to và em viết cũng dễ đọc.
    Em là một thằng bé mà chị thấy hiện lên tình cảm yêu thương gia đình, trọng bố thương mẹ .Tình yêu đầu đời với * là tất cả những gì ngây ngô và khờ khạo nhất.
    Coi em như một chàng trai đã trưởng thành, em là một mẫu người yêu lãng mạn, không khô khan và lạnh lùng như em vẫn nhận thế.Yêu và băn khoăn ,sống và trăn trở với những gì mới mẻ đang trải ra trước mắt.
    Chị chúc em sau này sẽ trở thành một người đàn ông như em vẫn hằng mong muốn. Em ạ . Chị sẽ tiếp tục đọc nhưng dòng tâm sự của em.
    Được phaohoa sửa chữa / chuyển vào 02:40 ngày 11/07/2003
  6. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    ah chuyen ban ke la chuyen Nga
    hoi truoc bo minh cung ke cho minh
    lau lam roi, hinh nhu sau do hay nguoi nhin thay nhung mon qua cho nhau roi om nhau khoc, minh cung ko nho lam
    :)
  7. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Lâu lắm mấy đứa cấp 2 mới có dịp đoàn tụ. Xem nào, những thằng bây giờ còn chơi với nhau đều là những đứa hiểu và thân nhau nhất.
    Cả bọn chẳng biết đi đâu vì đã tối bèn rủ nhau lên Phủ ăn bún ốc. Bún ốc ở đó ko ngon, bèn gọi lẩu, uống cả rượu nữa.
    Được bữa thỏai mái cả lũ uống như điên, 4 đứa mà đến 5 chai rượu thuốc. Hắn là thằng thứ 4 , nhưng uống rất ít vì biết là cần phải thế. Đến cuối buổi mới thấy mình sáng suốt
    Trong cơn say, dường như mọi chuyện chúng nó đều bộc bạch ra hết, hắn nghe, và mỉm cười vì quanh mình toàn bạn tốt.
    Xem nào ,
    Thằng Phong , cái thằng ng` lớn nhất hội. Cũng phải thôi vì nó bươn trải nh` rồi mà. Tốt nghiệp cấp 2 xong, nó theo gia đình sang HQ luôn vì bố nó làm bên ĐSQ. Ko học cấp 3, nó thi vào luôn đại học, học khoa ngôn ngữ, theo nghiệp cha mà. Bên đó nó cũng đi làm thêm để thâm nhập xh. Gần 5 năm rồi, nó mới về VN, đem theo cái bằng ĐH loại giỏi khi mới tròn 20 tuổi. Môn gì thì nó ko biết nhưng tiếng Hàn thì perfect. Nó cũng sắp sang đó học nốt cao học, thế là êm thân.
    Hôm nó về, cả lũ nhìn nó sao mà khác thế, ng` thì to, giọng thì ồm ồm giống trên film, khuôn mặt tuy ko đổi nh` nhưng phong cách thì giống hệt ng` Hàn, dần dần rồi cũng đã quen
    Mấy tháng ở VN này nó cũng kiếm kha khá sau những lần đi phiên dịch hay dạy học. Nên hầu như mỗi lần đi chơi là nó trả tiền Bạn bè với nhau t/m chẳng câu nệ . Nó bảo gì nhỉ
    "Nghề của tao là phải thế, dù ntn thì vẫn phải niềm nở, hê hê, phải cười, đôi khi giả dối với chính bản thân mình. Còn với bạn bè thì vô tư đi. Tiền ko là gì cả nhưng mà bọn mày phải thực dụng nhé, có tiền mới có cái nuôi ước mơ chứ phải ko ?"
    Nó gục mặt xuống bàn mà mồm vẫn nói





    The time you rely
    I''m NOT your foollllllll !
    I no fool !
    no no no no fool !
  8. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Cái thằng ko thực dụng mà nó nhắc đến chính là thằng T
    Lên cấp 3 nó học khoa Hoá trường Khoa Học Tự Nhiên vì muốn tìm ra phương thuốc trường sinhnghe mơ hồ quá. Mỗi khi sang nhà hắn ngủ, nó lại bi bô về sự sống và cái chết. Nhưng hắn vẫn nghe và thỉnh thoảng lại thêm thắt mới ngu chứ vì hắn cũng có nh` ước muốn hâm hâm như thế mà
    Lên đến đh thì nó lại thi vào khoa Toán Tổng Hợp, nó vào lớp cử nhân tài năng. Nhưng đến lúc đó hì nó lại chẳng muốn học nữa, chán nản. Nó muốn gì nhỉ, nh` khi hắn cũng ko thể hiểu nổi. Nếu là ng` khác được như nó quả là hết ý rồi. Gia đình nó khá giả, nhưng nó ko màng, luôn muốn tìm một cái mới mẻ theo cách riêng của mình. Nó và hắn cũng thỉnh thoảng đi đến điểm chung.
    "Tao tìm ra rồi, rồi sẽ có lúc tao nói với bọn mày, bây giờ tao nói, bọn mày lại tưởng tao say, nói linh tinh"
    Nó biết bao lần rủ hắn nào là học vẽ, học võ, học nhạc.... rất nh` thứ nhưng rồi lại chẳng vào đâu mặc dù cả 2 đứa đều rất thích.
    Hắn khoái cái cảm giác chơi đàn sau những giờ phút mệt mỏi, đánh những bản nhạc mà mình thích sau khi đã nát óc vì công việc và nó cũng vậy.
    Cả 2 đều đang bước trên những chằng đường dài lắm


    The time you rely
    I''m NOT your foollllllll !
    I no fool !
    no no no no fool !
  9. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Cùng chung một niềm đam mê như hắn là thằng Đ. Cấp 3 nó đã theo nghiệp tin ở Ams , nhưng lên đh ko may là mỗi đứa một trường. Chẳng sao cả, vẫn vậy thôi.
    Nó với thăng T thì luôn luôn cãi nhau về mọi chuyện và hắn luôn là thằng ở giữa để 2 thằng lôi kéo về phía mìnhmà hắn chỉ cười và nói kháy mỗi thằng một tý thôi rồi lại bị 2 thằng quay lại tiêm chích
    Nó là con trai độc trong một gia đình buôn bán. Là cháu đích tôn nên được ch` nhưng nó cũng ngoan và chẳng chơi bời bao giờ. Vẫn chưa hề có bạn gái. hê hê, cả lũ chuốc cho nó say để nó khai xem ntn nhưng kết quả vẫn về mo. Vẫn chỉ là những đứa xinh xinh , nhìn thích thích chứ chưa phải là yêu.
    "Thằng T, mày chưa say, tao phải uống cho mày say, chết luôn, zoooooooo, cả thằng H nữa. Cả đời tao chỉ có chúng mày là bạn thân nhất thôi, đếk có đứa nào tốt như bọn mày hết"
    Cả bọn cùng đắc chí phì cười.
    Nó cũng rất giỏi , cũng muốn nh` thứ, nhưng chỉ khi hắn đầu tầu thì nó mới làm theo vì vậy cho nên có việc quan trọng nó đều hỏi thêm cái ý kiến của hắn, oai ghê. Sắp tới nó và hắn cũng sẽ lao vào học để dạt được mục tiêu trong năm !Mong là sẽ ổn



    The time you rely
    I''m NOT your foollllllll !
    I no fool !
    no no no no fool !
  10. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0

    Tối đó trời mưa to
    Ngồi ở quán gần hồ Tây nên gió mạnh kinh khủng, thổi bay cốc chén. Hắn giật mình nhìn lại thấy quán chẳng còn ai.
    Đã gần 10h mà 3 thằng vẫn say mềm, hắn bèn mượn chiếu cho bọn nó nằm. Lấy nước lau mặt cho từng thằng rồi xin nước chanh cho bọn nó uống.
    11h30, tỉnh rồi, trời đã ngớt mưa, may quá. 4 đứa lẽo đẽo đi xe về. Thằng P sang nhà thằng T ngủ vì sợ về bố biết. Thằng Đ thì về nhà qua phòng chào bố mẹ là phi lên gác luôn. Hắn phóng xe về , trong đầu hình thành sẵn cái bức thư viết cho * kể về chuyện hôm đó và cũng là lý do ko lên chat được ko ngờ là bữa tiệc lại kéo dài đến thế.
    Tưởng bọn nó sẽ ngủ ngon lành ai dè hôm sau mới biết là cả 3 ko ngủ được vì khát khô cổ, nóng hết cả người. Tội nghiệp , hê hê, chắc là sẽ còn dịp khác nữa, và hôm đó bọn nó thề là sẽ bắt hắn uống cho say mềm


    The time you rely
    I''m NOT your foollllllll !
    I no fool !
    no no no no fool !

Chia sẻ trang này