1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi PaulLennon, 25/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. A-Beatles

    A-Beatles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2002
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không được nghe Beatles, hôm nọ bị thằng bạn nói: " sao mày không có cái đĩa nào của Beatles??", thấy chạnh lòng, cảm thấy đau đớn đâu đó, phải chăng mình đã để cái dòng thời gian ào ạt cuốn mình đi đến mức không còn biết mùi vị, không còn thấy những cái rởn gai ốc mỗi lần nghe Yesterday hay như mỗi lần chạm được vào hơi ấm của người mình yêu quý.
    Mình đang ở đâu trong cái thế giới này!?, đang là ai!?, đang sống có đúng với những cảm xúc của mình không!?. Chắc là không... Đưa cái Phone lên tai, vào phần nghe nhạc mp3 24kb nghe cũng không tồi mà mình đã láu cá kiếm được trong một trang web rồi đưa vào cái ngôi nhà ảo riêng của mình. Lại thấy gợn người với Yesterday, mọi dòng chảy suy nghĩ như đang lùi lại, không chảy sô bồ như nó vẫn lặng lẽ chảy nữa, ôi ngày hôm qua... Có lẽ phải kiếm một thứ luôn ở bên mình, luôn nhắc mình nhớ đến ngày hôm qua, không bao giờ thay đổi dù mọi thứ có thay đổi...
    Được A-Beatles sửa chữa / chuyển vào 13:52 ngày 06/11/2004
  2. cooking

    cooking Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.328
    Đã được thích:
    0

    Get
    Macromedia Flash Player NOW!
    Yesterday - The Beatles
  3. amyso

    amyso Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    686
    Đã được thích:
    0
    Suddenly, I''m not half the girl I used to be
    There is a shadow hanging over me
    ............
    Now I need a place to hide
    Oh, I DON''T belive in yesterday...............

  4. EM_O_BIET_IU

    EM_O_BIET_IU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Yesterday.....rồi một mình ngắm mưa và nghe John tự sự thật tuyệt vời...
    có ai nói thêm cho em về bản thu đầu tiên của Yesterday(cả Norwiegian woods thì càng hay) được ko?
  5. Hermione711

    Hermione711 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2001
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    ?oYesterday,all my troubles seemed so far away,now it looks as though they´re here to stay,oh I believe in Yesterday...?
    Giữa bao nhiêu người... tình cờ những bài hát cũ... Màu xanh nhoè đi qua cửa kính ô tô...Mưa lất phất...
    Những ngôi nhà cổ..., cánh cổng gỗ và tường gạch rêu xanh... Như là một nơi nào đó của ngày hôm qua... Ngày hôm qua xa lắm rồi... không còn đủ mơ hồ để cho phép mình ghé qua lần nữa...
    Tự dưng thấy thanh thản tệ .Nhớ 1 chút về ngày hôm qua... Và mỉm cười cho hôm nay... cho ngày mai...
  6. Loveofmylife

    Loveofmylife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2004
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua, vẫn là những kỉ niệm cũ chẳng thể nào vượt qua được. Có những điều mà cứ cố níu kéo thì sẽ càng trở nên tệ hơn.
  7. dukenukem

    dukenukem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bàn về Yesterday thì mãi không chán, cũng như nghe nó vậy. Nói về những cảm xúc trào dâng của mình trước giai điệu của bài hát thì cũng đã hết chữ để nói rồi. Tui xin được ngắt dòng cảm xúc của các bạn bằng một chút góp nhặt thú vị về thực tế. Để chúng ta hiểu bài hát hơn.
    Nếu nói Y là bài hay nhất của Beatles thì chắc sẽ có tranh cãi. Nhưng rõ ràng Y là bài phổ biến (nổi tiếng) nhất của Beatles. Sách Guinness đã ghi nhận Y là bài hát được cover nhiều nhất thế giới với trên 3000 bản thu âm khác nhau (dĩ nhiên đây chỉ là con số thống kê chính thức, thấp hơn thực tế rất nhiều. Ví dụ ở VN tôi không nghĩ có ban nhạc nào chưa từng chơi bài này).
    Đây cũng là một bài hát rất đặc biệt. Đó là ca khúc đầu tiên của Beatles mang dấu ấn của riêng một cá nhân. Paul là thành viên duy nhất trình diễn bài hát này khi thu âm (cả phần vocal lẫn phần guitar đệm). Sự đóng góp của các thành viên khác hầu như là zero, mặc dù John cùng đứng tên với Paul làm tác giả (theo thông lệ của nhóm). Nó là dấu hiệu đầu tiên cho thấy Paul đang dần "lấn át" John để trở thành một tiếng nói có "thế lực" của nhóm, có quyền quyết định hướng đi của Beatles. Có lẽ vì vậy, dù Y là bài thành công nhất, nhưng oái oăm thay, hầu như cả 3 thành viên còn lại đều có vẻ "ghét" bài hát này, ngay từ khi nó mới ra đời. Đặc biệt là John.
    Paul sáng tác bài hát này khi đang mơ màng ở căn hộ Luân Đôn của bạn gái anh lúc đó là Jane Usher. Rất may trong căn hộ có cả đàn piano và máy thu âm để anh kịp ghi lại những giai điệu chợt nảy ra trong tiềm thức, nếu không, cả thế giới sẽ mất đi một kiệt tác bất hủ. Mới đầu, vì giai điệu tuyệt vời mà lại quá giản dị, Paul đã phải hỏi rất nhiều người để chắc rằng Y không phải là một bản sao vô thức của một bài hát nào đó trong quá khứ. Khi đã chắc rồi, Paul thích đứa con tinh thần của mình đến nỗi gặp ai anh cũng tìm dịp để trình bày nó.

    Tuy nhiên dù ra đời vào năm 1964, phải đợi đến năm sau Y mới trình làng trong album Help!. Sự chậm trễ này có 2 nguyên nhân. Thứ nhất, như đã nói, các thành viên còn lại của Beatles không thích bài hát này vì phong cách "đặc chất pop" của nó quá xa lạ với phong cách rock của Beatles lúc bấy giờ. Thứ hai, có sự bất đồng giữa Paul và ông bầu Martin về phần đệm (dàn dây tứ tấu), mà cuối cùng Paul đã thắng thế.
    Ca từ của bài hát cũng mộc mạc như giai điệu của nó vậy, nói về sự mất mát trong tình yêu. Đây có thể xem là một bước ngoặt trong sự nghiệp sáng tác của Paul, vì từ trước đến giờ, đa số các bài hát của Paul có tiết tấu nhanh và vui hơn, nếu so với sáng tác của John. Một chi tiết đáng chú ý: ban đầu Paul viết lời để tưởng nhớ người mẹ quá cố của mình (như câu Why she had to go...) Nhưng sau đó anh đã đổi chủ đề bài hát, có lẽ để nó nhẹ nhàng, dễ đi vào lòng người hơn.
    Có một giai thoại quanh lời bài hát này. Dạo ấy trong giới hâm mộ râm ran tin đồn rằng Paul thật đã chết trong một tai nạn xe hơi, còn Paul hiện giờ chỉ là một người vô danh đóng thế. Bài hát Y này ám chỉ nỗi lòng của Paul "giả" luyến tiếc và thất vọng khi mình không thể thay thế được tài năng của Paul thật và chỉ là cái bóng của người đó thôi (I''m not half the man I used to be, there''s a shadow hanging over me, oh I believe in yesterday). Tuy nhiên sự nghiệp solo thành công của Paul sau này phần nào chứng tỏ tin đồn trên là thiếu cơ sở.
    Y không những gặt hái được thành công thương mại (megahit của Anh, Mỹ và toàn thế giới) mà còn được giới phê bình nghệ thuật đánh giá rất cao. Đỉnh cao nhất là giải thưởng cao quý Ivor Novello dành cho bài hát hay nhất trong năm. Nhưng thành công lớn nhất của nó chính là đã đi vào lòng công chúng với giai điệu không thể quên và lời ca da diết về tình yêu. Ngay đến bây giờ gần nửa thế kỷ sau Y vẫn còn trẻ mãi và giữ nguyên giá trị của nó, và con cháu của những người trước đây từng nghe Y để quên đi mất mát trong tình yêu, bây giờ lại tiếp tục ngân nga Y với cùng một cảm xúc.
  8. julygirl

    julygirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    sometimes you and i are not the girls we used to be
    there is something left behind
    but thinks of better days for living
    we will see the best!
  9. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    !
    Được real_than_chet sửa chữa / chuyển vào 22:48 ngày 16/02/2005
  10. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    E Real viết gì chả hiểu nổi! Cô giáo mới chuẩn bị hành quân đi xa mà đã... như ở nơi xa từ lâu roài nhỉ !
    ALL TOGETHER NOW

Chia sẻ trang này