1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday

Chủ đề trong 'The Beatles' bởi PaulLennon, 25/04/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeu_tinh

    yeu_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Viết cho em....
    Nghe "Yesterday" , em có thấy gì ko? Giống em lắm đúng ko. Có chăng, chỉ là sự thay đổi vị trí.
    Ngày hôm qua...
    Em tôi cũng đã từng có những niềm vui và nụ cười. Ừ, những giây phút có thể gọi là đáng nhớ.
    Em kể cho bạn nghe câu chuyện của mình với 1 tình cảm thật lạ. Bối rối và ngốc nghếch. Thấy em thật trẻ con. Nhưng rõ là em tôi đã vui lắm. Hạnh phúc thực sự.
    Ngày hôm qua...
    Có người đã biến mất 1 cách âm thầm lặng lẽ. Không 1 lời chào, không 1 câu nói.
    Người ta đã ra đi, mang theo của em những giấc mơ kì lạ, để lại cho em 1 khoảng trống vô hình.
    Em không hiểu. Và tôi cũng không.
    Chẳng ai hiểu.
    Câu chuyện của em tôi.....lơ lửng.
    Ngày hôm qua...
    Em tôi buồn lắm. Em khóc. Nhưng em lại giấu sau những nụ cười.
    Bởi mọi người vẫn quen nhìn em là con bé hay cười hay nói. Em sợ mình khác đi.
    Bạn thương khi thấy em cứ tự dằn vặt mình.
    Tôi giận khi em không đủ lòng để căm ghét. Và như thế, em tôi càng day dứt.
    Ngày hôm nay...
    Rồi cũng sẽ trở thành Yesterday. Em phải quên đi em ạ!
    Thời gian là dòng chảy một chiều. Em sẽ ko quay lại những ngày xa được nữa.
    Em. Không còn là con-bé-của-ngày-hôm-qua.
    Hãy sống cho giây phút hiện tại và những ngày mai.
    Ngày mai...
    Liệu em tôi sẽ thanh thản và nói rằng : " ...all my troubles seemed so far away..." ?!
    Tôi mong...
  2. quarrymen57

    quarrymen57 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Hình như mình nghe nhiều Yesterday quá... Bây giờ nghe không còn thấy nhiều rung động nữa... Thậm chí lại có cảm giác buồn buồn, yếu đuối... Ai đó nói "Bạn không thể đi nhanh nếu luôn ngoái lại phía sau"... Hêy dà... có lẽ mình đang thích chia động từ thời tương lai hơn, chẳng hạn I''ll Follow The Sun...
    PS: Dù sao cũng "ngả mũ" trước sự lãng mạn của Paul ---> vote 5 sao cho Paul này...
  3. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    Cho yeu_tinh !!
    Đó là khi mà tôi nhất nhất phải đi mua ngay cho bằng được cái CD Eagles để nghe The girl from yesterday và Tequila sunrise. Là khi nhận được một loạt tin nhắn của một người bạn mà tôi yêu mến thực lòng. Là khi tự dưng thấy mình thương người ta thực sự. Là khi thấy sao mà mình lo lắng cho người ta thực sự. Một người bạn lạ lùng.
    Nhưng mà cũng đã thành cô gái của ngày hôm qua rồi. Nhưng mà không buồn. Nhất định không buồn.
    Deleted....
    Deleted...
    Deleted...
    Và còn đủ thời gian để xoá hết, xoá hết tất cả tin nhắn, xóa hẳn số điện thoại liên lạc, xoá hẳn YM, xoá hết...
    .........
    Lẽ ra tôi không nên nói với em những điều tôi biết. Đôi khi cũng phải biết học cách im lặng, đúng không? Tôi cảm thấy mình có lỗi, dường như chính tôi đã tước mất của em cái niềm hy vọng mong manh cuối cùng.
    Deleted....nhưng chính tôi cũng từng như em, và việc làm cuối cùng là deleted....
  4. real_than_chet

    real_than_chet Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/11/2001
    Bài viết:
    2.443
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình
    Ngày hôm qua, em đã không nghe Yesterday lâu rồi mình ạ, nghe em thấy buồn lắm, vì cũng chỉ là "seemed" so far away thôi, chứ nghe cái giọng của Paul thì cứ như kéo lại, chẳng "away" gì cả....
    Ngày hôm qua, em nhận ra còn rất nhiều điều quan trọng hơn tình iu, như là việc em lớp trưởng đèo 1 đứa "mạnh khỏe" như em hết nhà bạn này đến bạn khác mà không dám kêu câu nào, là buổi sáng lên lớp, học sinh bảo "sao hôm nay cô không đứng chỗ em, có bao nhiêu chuyện hay em muốn kể", là lần làm hội thoại "rủ bạn đi chơi", em "vô tình" gọi đúng 2 đứa đang "èn èn" lên bảng làm chúng nó cứ ngượng ngượng, chẳng biết rủ nhau đi đâu ....
    Ngày hôm qua, em và mấy đứa chắc sẽ không bao giờ quên những con người ấy đâu, kể cả mấy nhóc chăn trâu ném đất vào cô giáo, kể cả đồng chí nào cướp mũ của bạn em trên đường, và kể cả cái gầu múc nước bắng cao su...
    Ngày hôm qua, em lại trở về đây mang theo cả "chúng em yêu các cô !" - Mọi thứ rồi sẽ lại trở lại bình thường, em lại phải đi tiếp con đường của em, con đường mà : "các cô mà cũng phải đi học à ? lêu lêu"
    Oh I believe in Yesterday!
  5. Tuanbeat

    Tuanbeat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/04/2002
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua! Một loạt ngày hôm qua! Chả thấy có gì sáng sủa hơn ngày hôm qua cả! Mọi thứ dường như ....
    Muốn viết gì đó mà chưa nên lời... ngày hôm nay đọc bài của Real thấy " có nhiều thứ hơn tình iu" - tự dưng lại tan biến mọi thứ, ko muốn viết gì nữa thật rồi!
    Công nhận những gì thuộc về trẻ thơ thật trong sáng và dễ thương ....
    ALL TOGETHER NOW
  6. allthingsmustpass_away

    allthingsmustpass_away Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Yesterday...
    Ôi sợ quá đi mất. Sao mà người ta không ngừng nhắc đến cái bài đáng ghét này thế nhở ! Dù sao Yesterday cũng hay vừa vừa thôi chứi làm gì mà khen dữ dội thế !
  7. dat_me

    dat_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua ta tử tế hơn ngày hôm nay. Ngày hôm nay ta tử tế hơn ngày mai. Tóm lại thay đổi theo thời gian, ngày càng mất dạy hơn. Chả tốt hơn được tý nào. Chậc đáng buồn, trong khi ngoài kia người ta vẫn khen ngợi cuộc sống ngày một tốt đẹp hơn. TSBCĐ.

Chia sẻ trang này