1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nguoinuocngoai, 05/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Sáng...
    Có một chút nắng, dù chỉ là rất le lói... Bữa ăn sáng không mấy gì làm nhẹ nhàng, anh cười... ( chắc vì em ăn nhiều quá). 3h đồng hồ ở bên nhau trôi qua, anh nói và cười ít hơn. Em thì vẫn vậy, cười nói xuề xoà....
    Chiều....
    Trời se lạnh, cái lạnh đầu mùa đông khiến lòng người như trùng xuống. Cả bầu trời cũng dường như xám xịt hơn mọi hôm.
    Từng giây từng phút cứ trôi qua, tích tắc tích tắc.... đồng hồ nặng nề nhích từng bước ... Lòng em nặng trĩu....
    Vali đã chuẩn bị xong, balô để đựng quà kỷ niệm của một số bạn bè tặng cũng đã thu xếp xong. Lấp ló trong cái balô ấy nào là khung ảnh, nào là một con thú bông nhỏ nhỏ... chắc còn nhiều thứ nữa mà em không tiện thấy... Kỷ niệm !!!
    16h... Cạch cốc bia để hẹn một ngày gặp lại không xa, thấy anh cười nói với bạn bè nhiều quá... Cười !!!
    16h30... Đến giờ lấy ảnh. Phải kiếm một cái khung cho vừa hình của 2 đứa. Ảnh chụp đẹp quá, anh thì vẫn là anh mà em thì cứ giống như tiên ý... Nụ cười... ánh mắt !!!
    18h... Sân bay kia rồi, đi mãi mới thấy tới.... Những giờ phút nặng nề nhất.....
    Anh kia rồi, vẫn cười cười nói nói, vẫn tất tả xách cái balô nặng trĩu những thứ linh tinh mà tự gọi là quà lưu niệm ( trong đó có cả hình của 2 đứa - cũng là đồ linh tinh thôi).
    Một đứa bạn kéo anh ra... quay vào thì thấy trên cổ thêm một sợi dây ... ( lại quà ). Đứa con gái nãy giờ chờ anh nói chuyện với nó và chờ anh chụp hình với nó... mà chẳng thấy anh phản ứng gì. Đứng đằng sau em, anh choàng tay qua cổ. Chị nhìn thấy cười tủm tỉm. Em ngại !
    - Ngoan nhé !
    18h50... phải vào phòng chờ rồi... Đến giờ mà mọi người thường gọi là "giờ chia tay". Anh ôm hôn từng người... vẫn cười... Em chờ đến lượt mình cuối cùng. Ôm chặt !!!
    - Anh đi nhé !
    Cổ họng em nghẹn đắng, đau đến khó thở. Mắt cay xè ... Hình như em khóc, nhưng không phải, em không thích anh thấy em khóc. Em quay mặt đi... Không nhìn !!!
    Thủ tục có vấn đề, tưởng anh vào phòng chờ rồi, lại thấy quay ra... mua một cái gì đó... Vứt balô xuống đất, anh đi thẳng ra chỗ em... Ôm !!!
    Anh quay đi , và em cũng quay đi... Không muốn tầm mắt của mình chỉ thu gọn vào tấm lưng to lớn kia... Mọi người thì vẫn cố thu hết hình ảnh anh vào tầm mắt của họ... Em không thế. Em thích anh là độc quyền của em, lúc nào cũng phải như thế !
    19h40... thằng Văn nhắc "7h40 rồi " - bàng hoàng, thẫn thờ... Anh đã đi rồi !!!
    Bay cao... bay xa....... bay mãi anh nhé...... tương lai còn ở phía trước...... Ngày mai là ngày chúng ta gặp lại.... dù ở bất cứ đâu, tin chắc rằng chúng ta sẽ gặp lại ......
    Giống như là chỉ mới ngày hôm qua, hơi ấm của anh, tình yêu của anh... giống như vẫn đang ở đâu đây... gần lắm... gần lắm....



    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...

    Được nguoinuocngoai sửa chữa / chuyển vào 05/11/2002 ngày 23:52

    Được nguoinuocngoai sửa chữa / chuyển vào 06/11/2002 ngày 00:40
  2. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Nhé anh ... yêu em mãi luôn nhé anh... yêu em mãi luôn trong đời........
    Nhé anh !
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  3. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    "Nghe câu hát buồn một đêm mưa
    mưa giăng trên bầu trời khuya vắng lặng
    Xa nhau em mới hiểu rằng thương anh xiết bao
    đã biết xa rồi lòng em sao muốn gọi
    Mưa,một đêm mưa,một đêm mưa nhắc thầm tên anh
    em mơ thấy trở về những ngày đẹp đẽ
    Để gần anh được bên anh
    Ngồi nghe mưa thấy mùa Xuân hát trong đêm bình yên
    từng giọt nước mát lành
    Mưa,một đêm mưa,một đêm mưa nhắc thầm tên anh
    sao em vẫn chờ vẫn đợi ngày ấy
    để trong đêm một mình em
    ngồi nghe mưa thấy mùa Xuân đã đi xa thật xa
    còn lại khúc hát buồn..."

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...
    Anh dành cho em.

  4. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Gió thổi người đi phương trời xa ..
    Ở nơi đó gió có giống quê nhà
    Có mùi hương tóc em bay trong gió
    Những chiều tà anh đạp xe chở em qua cầu
    Gió nơi nào cũng giống nhau chăng
    Cũng có thể và không thể
    Nơi anh sống không có gió tình em
    Anh buồn không thế hay vẫn vô tâm ..!
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  5. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    "Ngày hôm qua không như là ngày thơ bé vốn đùa chơi
    Đồi non cao mắt ngời đen ngủ vùi
    Ngày tuổi yêu, gió hương đồng, tuổi mây trắng như cỏ xanh
    Ngày tôi đã biết yêu một dòng sông
    Ngày hôm qua không như là ngày tôi ngắm các vì sao
    Tận trên cao rất cao những đêm màu..
    Chuyện tình tôi vốn không lời, giờ xa tít giữa ngàn khơi
    Mà xanh thắm những cơn mưa lòng tôi
    Ngày hôm qua như giấc mơ trôi rất nhanh những âm thanh buồn
    Tuổi còn xanh khao khát quay về nguồn
    Ngày hôm nay anh hiển nhiên trong phút giây thoáng xưa ẩn hiện
    Để ngàn năm em nhớ anh khôn nguôi
    Ngày hôm nay anh yêu thầm, người con gái mái tóc mộng mơ
    Đầy hồn nhiên, trắng trong đến bất ngờ
    Chuyện tình tôi giống như bao người, đầy mơ ước cho riêng mình thôi
    Buồn man mác những cơn mưa lòng tôi "
    ---------- Đây là lời bài hát : Câu chuyện tình tôi, giống như là một lời thì thầm....Ngày hôm qua..... ngày hôm nay......
    Ngày hôm qua anh vẫn ở bên em.....
    Ngày hôm nay....... anh ở mãi bên em.....
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  6. huyenthanh83

    huyenthanh83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua với những niềm vui , nỗi buồn , sai lầm và ..cả những nỗi đau đã qua rồi ,chẳng có điều gì có thể thay đổi được ngày hôm qua ...
    -***EmyT4***-
  7. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua...... em vừa đến một nơi, gặp một người và tâm sự được rất nhiều với người đó........
    Ngày hôm qua.... anh không liên lạc với em...
    Ngày hôm qua... em nhớ anh của ngày hôm kia.......
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  8. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Buồn............................................................! Con người vẫn thường buồn nhiều hơn vui ...!
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  9. lebinhminh

    lebinhminh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua tôi cũng tiễn một người ra đi, ngày hôm qua tôi biết rằng mình lại phai tiếp tục phấn đấu, ngày hôm qua ..., tôi chỉ muốn thời gian dừng lại ở ngày hôm qua. S ơi, xa Hà nội rồi, có nhớ lắm ko?
    [blue]
    Cám ơn mặt trời cho tôi một chiều
    Cám ơn một chiều cho tôi một người
    Cám ơn một người cho tôi một lần biết yêu
  10. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0

    Ngày hôm qua là thế
    Chìm khuất trong mưa xoá nhoà
    Nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui
    Ngày hôm qua là thế
    Từ tháng năm cũ tìm về
    Tìm trong em nụ hôn quên lãng đầu tiên
    Đợi em qua đường phố thao thức
    cả gió mưa cũng dịu dàng
    Ngày hôm qua dù nắng bôi xoá
    Dù mưa còn rơi
    Ngày hôm qua là thế
    Biển tiễn đưa cánh buồm về
    Ngày hôm qua dù sao tôi đã chờ mong
    Một sớm mai nắng về trên hành cây
    và gió tha thiết
    Chỉ có em biết nơi nào
    đại dương vẫn khát khao
    Chỉ có em biết từng đêm từng đêm
    tình xa...
    Chợt thấy ta giữa xa lạ nơi nào
    Vàng phai đi mùa thu
    Để lá hoa bớt phiền muộn
    Ở ngoài kia còn có mây trắng, trời xanh
    Ngày hôm qua mình đã mơ ước
    Một ước mơ dẫu bình thường
    Ngồi bên em hoàng hôn đâu đó
    rụng rơi...
    Ngày hôm qua cạn lối
    chỉ có anh trước biển rộng
    Chợt nhận ra mình cô đơn giữa...đời nhau
    (Việt Anh-Ngày hôm qua là thế)
    Tặng MV, vui lên bé ơi
    Mắt em là một dòng sông...Thuyền anh bơi lặng trong dòng mắt em

Chia sẻ trang này