1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nguoinuocngoai, 05/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Thêm một tuổi mới ... thêm những điều đau khổ, buồn phiền .... Thêm những sự xa cách đau thương ... Thêm một tuổi mới .... thêm những nếp nhăn .... thêm những cái nhếch mép đểu giả .... Thêm một tuổi mới , thấy mình càng gần hơn với sự cách xa...........
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  2. butmuc

    butmuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi mình không thức!
    "
    Vẫn thấy bên đời còn có em
    Tấm lòng em như lá kia còn xanh
    Rừng ơi hãy giữ cho bền nhé
    Những cành hoa ...
    ...
    Cậu hát hay quá, chẳng nghĩ ra từ gì để nói lên cái hay cả, mình vẫn vốn dốt văn mà, vậy mà YESTERDAY đã có lúc mình mơ làm nhà văn, hay nhỉ,..
    "
    Cõi đời bao la vẫn ngân dài
    ...
    Cay - đắng - ngọt - bùi đủ cả, mình lại giống ông cụ non rồi,

    Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
    Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn
  3. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Không phải là cãi nhau với anh, nhưng không hiểu sao cảm giác trong người thật sự rất bực bội và khó chịu .
    Gọi điện cho anh, cũng chỉ nhận được những câu nói rất hờ hững ....
    Mệt mỏi quá ..............
    Anh có còn là của em nữa không ?
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  4. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Tội ngịp quá ,thôi tiếp tục chiến đấu oanh liệt vào nguoinuocngoai nhé .Yêu là khổ mà
    Vô kâu bài giùm you đó nghe

    Một chút tên tôi đối với nàng.
    Sẽ chìm như ánh sáng buồn tan.
    Âm thầm mòn mỏi bên bờ vắng.
    Như tiếng chim thâu lạc giữa ngàn

  5. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Chúc những người yêu thương của tôi một năm mới hạnh phúc, vui vẻ và an nhàn ....
    Năm mới đến rồi ........... hạnh phúc nhé !!!!!!!!
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  6. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết Tết rồi !!!
    Phù ..... thở phào nhẹ nhõm khi chưa lần nào cảm thấy cái Tết lại nặng nề đến như vậy !
    Anh đi đã 4 tháng rồi nhỉ ! Cũng lâu rồi đấy chứ !
    Nhớ anh quá !
    Và chắc là anh cũng nhớ em !!!
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  7. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Phù .... thế là lại online được ở nhà !!! Đúng là cảm giác ngồi nhà ngẫm nghĩ và viết ra những dòng tâm sự trên ttvn quả thật là rất có lợi ... nó giúp cho con người mình chấn tĩnh hơn sau mỗi công việc của một ngày ... sau mỗi vất vả .. mỗi khó khăn mà mình phải trải qua ...
    Cám ơn ttvn ... cám ơn anh đã đến và trao cho em những cảm xúc ....
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  8. trangnhung_ss

    trangnhung_ss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    MU

    je t'aime

  9. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Có gì thay đổi không nhỉ? Khi ngồi đây .... giữa một thành phố hoàn toàn xa lạ ...
    Gần anh hơn .... Xa mẹ và em hơn ....
    Khó khăn ngập tràn....
    Bước đầu bước những bước vững chắc trên chính đôi chân của mình ....
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  10. trangnhung_ss

    trangnhung_ss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    hãy cố lên cô bé!
    hi vọng..........

    je t'aime

Chia sẻ trang này