1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nguoinuocngoai, 05/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ban_tinhcamuadong

    ban_tinhcamuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tối qua gặp lại thằng bạn thân của anh và em. Gặp nó không hiểu sao có cảm giác như là gặp lại anh vậy, rất gần gũi ... Nhưng phải nói là nó có nhiều cái rất giống anh , từ cách nói năng, đi đứng, đến cách nó cười, cách nó nói chuyện ...
    Em muốn nghe nó kể về anh, thật nhiều, thật nhiều .....
    Em ra Lâm ngồi nhá ! Anh có nhớ mình ngồi ở Lâm những lần nào không? Với những ai không? Bình thường thì em cũng chẳng nhớ đâu, nhưng khi ngồi lại quán đó, thì em lại nhớ lại tất cả....
    Em cứ nghĩ em đã phần nào đó quên một số điều liên quan đến anh, nhưng mà lại không phải thế. Hình như tất cả vẫn còn in rất rõ trong tâm trí em ...
    Thằng Văn nhắc đến anh, thằng cu Cương cũng nhắc đến anh. Em thì chỉ nghe thôi, nghe và mỉm cười. Em muốn tưởng tượng ra rằng anh cũng đang nghĩ đến em và mỉm cười như thế. Tất cả dường như gần lắm mà lại là xa lắm ... Lúc đó anh có nhớ đến em không nhỉ?
    Anh à ! Giá mà hôm qua có mặt anh ! Giá mà những điều em tưởng tượng đều có thể trở thành sự thật thì hay biết mấy ...
    Anh chờ em nhé ! Chờ quyết tâm của em trở thành hiện thực nhé ! Sẽ không lâu nữa đâu, phải không anh ?
    Nhớ nhé ! Lúc nào cũng phải chờ và yêu em nhé ! Biết không?
    ----------------------------------------------
    Buồn vô hạn ... vẫn còn buồn được mãi
    Khi bên ta ... hơi ấm anh xa vời
    Bài tình ca mùa đông ta vẫn hát
    Nơi xa xôi anh có thấu lòng ta???
  2. Abel_Pham

    Abel_Pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0

    Ngồi coi bài post o đây cứ gọi là vãi lúa, chẳng biết ai với ai, chỉ thấy thương thằng anh mình. Em hỏi ku anh có cảm thấy khổ không nhờ, em thế nay thà chết quách đi cho nó xong... hị hị. Tình hình Ban Căng nhầy ku anh nhầy. À hôm qua đi uống rượu với bà chi vui vật, đếk có ku anh ở đây hình như bà chi đếk giám uống, để mỗi mình em uống, hix hix đến sáng nhau lăn quay ra tiêu luôn....
    Tôi cảm thấy lớn lên sau mỗi lần vấp ngã
  3. Abel_Pham

    Abel_Pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    À quên có mấy cái avatar đẹp vật ku anh lấy ko, trong nhìn cai avatar của ku anh ghẻ quá, hê hê
    Tôi cảm thấy lớn lên sau mỗi lần vấp ngã
  4. Abel_Pham

    Abel_Pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Em chào anh Cương ,anh Cương có nhớ em là ai ko?
    Dai ca
    [/quote]
    Đây chắc là em Hoa nhờ, liệu co nhầm không????
    Tôi cảm thấy lớn lên sau mỗi lần vấp ngã
  5. Abel_Pham

    Abel_Pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Nerver Ending Nightmare
    Nightmare lying here in the dark
    Scared like my dreams made their mark
    I wonder
    Dreamer always alone
    Lost in a part of myself I can't find anymore
    I wonder if it's gonna end tonight
    I can't sleep alone anymore
    I need you here with me
    Even though I closed all the doors
    There's somethin' holdin' me
    * Never Ending Nightmare
    Always there instead of you
    Never Ending Nightmare
    No escape this time from you
    Lately been around someone new
    Needed to fill in the space
    That once sheltered you
    Still I worry, if you're gonna be alright
    I can't sleep alone anymore
    Need someone here with me
    All I ever wanted and more
    My dreams are fighting for
    ** Never Ending Nightmare
    Always there instead of you
    Never Ending Nightmare
    Punishing me for the things I do
    Never ending Nightmare
    No escape this time from you
    Tôi cảm thấy lớn lên sau mỗi lần vấp ngã
  6. Dai_Ca_Chuoi

    Dai_Ca_Chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ,cu Cương có cái avatar đẹp thế,trông vài lần đã chả thèm nhìn rồi,hờ hờ,sau này có bốc mả em ý,mang máy ra mà chụp,có khi tởm gấp tỉ lần cái này của anh.
    Dai ca
  7. Maytrang_trencao

    Maytrang_trencao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời, bà kia ăn nói kiểu gì thế. Đã nói bà đây là topic nghiêm túc của tôi. Vừa phải thôi đi.
    Có một đám mây trắng
    Ngẩn ngơ mãi một mình
    Sà xuống với cỏ xanh
    Lại bay cao xa tít....
  8. Abel_Pham

    Abel_Pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay 8-3, mọi người rủ nhau đi chơi, mình ở nhà ngủ đên 9h30. Chẳng đi chơi được với ai, quyết định online. Online một hồi thấy vài thằng bạn, hì hụi chat được 1 lúc thì chúng nó đi chơi. Ngồi 1 mình trên mạng chẳng thấy ai, đi gọi điện thoại kiếm xem có đưá nào rảnh chiều đi uống được không. Gọi gần 10 cuộc kiếm được 1 thằng bạn........ Không biết đến chiều có chịu đi ko. Một ngày 8-3 tẻ nhạt như mọi ngày
    Tôi cảm thấy lớn lên sau mỗi lần vấp ngã
  9. Maytrang_trencao

    Maytrang_trencao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Hê ! Hơi bị giống chị . Ngủ trưa đến tận bây giờ mới thèm dậy.
    Mà 8.3 là ngày gì thế cu em?
    Có một đám mây trắng
    Ngẩn ngơ mãi một mình
    Sà xuống với cỏ xanh
    Lại bay cao xa tít....
  10. Abel_Pham

    Abel_Pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 1 ngày quái quỉ, chúng nó đi chơi với bạn hết để lại 1 mình ta. Ta sẽ báo thù vào ngay 3/8. Hix hix
    Tôi cảm thấy lớn lên sau mỗi lần vấp ngã

Chia sẻ trang này