1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nguoinuocngoai, 05/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ban_tinhcamuadong

    ban_tinhcamuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đối diện ! Em có phải là người biết đối diện với sự thật không nhỉ ? Hay nói đúng hơn em có dám đối diện hay không?
    Suy sụp ! Có ai bao giờ khi thấy mình suy sụp lại để cho lý trí mất theo đi và sự suy sụp đó ngày càng tăng không? Hay là nếu cảm thấy mình đang suy sụp thì sẽ cố gắng vươn lên ? Đấy đâu phải đã là suy sụp?
    Mệt mỏi ! Ít nhất mỗi con người trong cả một cuộc đời dài ngoằn nghèo của mình phải có vài chục lần tự cho mình cảm giác mệt mỏi. Ừ mà mệt mỏi thì như thế nào nữa nhỉ?
    Dựa dẫm nhé ? Mệt thì đương nhiên phải dựa rồi còn gì nữa, nhưng dựa vào đâu ? Ai cho dựa mà dựa ? Hay là ngồi bệt xuống sàn nhà và dựa vào tường để rồi ...
    Suy ngẫm ? Đủ tuổi để gọi những cái mình nghĩ trong đầu là suy ngẫm chưa nhỉ? Hay tất cả vẫn chỉ là những cái xẹt qua trong đầu rồi lặn mất ngay sau đó?
    Tin tưởng ! Niềm tin trong con người ta lúc có lúc không nhỉ ! Cứ nghĩ là đã là tin thì phải đặt đúng người đúng chỗ, nhưng mà điều này cũng chưa chắc. Đâu ít người đặt niềm tin vào nhầm người mà thành ra lầm đường lạc lối ?
    Sai lầm ! Ai đã từng nói mình không sai lầm ? Ai dám khẳng định rằng trong suốt quãng đời dài sau này mà mình chưa trải qua sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm thêm lần nữa . Đúng không?
    Tội lỗi ! Anh mắc bao nhiêu lỗi rồi? Em thì bao nhiêu nhỉ ? Còn cô ta? Cô ta đã bao nhiêu lần gây ra lỗi rồi? Có ai dám nhận không? Em thì em không dám, em sợ !
    Bao dung ! Bỏ qua nhé ! Chỉ có bao dung và độ lượng thì tất cả mới có thể bắt đầu lại từ đâu, đúng không nhỉ? Em không phải con người của sự bao dung. Em ích kỷ, và em cũng không phải là người có thể hiểu đúng, sai, thật , giả ...
    Nói nhiều quá phải không? Tâm trạng không được tốt nó là như vậy đấy !
    Anh sẽ luôn ở bên em chứ? Sẽ luôn che chở, yêu thương, san sẻ và bao dung em chứ? Và đương nhiên anh sẽ không từ chối là chỗ dựa cho em nữa, phải không anh ?
    Ôi anh ! Em ... yêu anh !
    ----------------------------------------------
    Buồn vô hạn ... vẫn còn buồn được mãi
    Khi bên ta ... hơi ấm anh xa vời
    Bài tình ca mùa đông ta vẫn hát
    Nơi xa xôi anh có thấu lòng ta???
  2. ban_tinhcamuadong

    ban_tinhcamuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Dựa dẫm !!!
    Đã từ bao giờ ta cho ta cái quyền được dựa dẫm người khác và người khác phải là chỗ dựa cho mình thế nhỉ?
    Còn gia đình nữa? Gia đình có phải là chỗ dựa tốt nhất không?
    Sao ta thấy mệt mỏi, sao ta thấy chán nản... sao ta thấy chẳng còn thiết gì nữa ....
    Ta muốn 2 chân được duỗi thẳng...
    Ta muốn 2 tay được buông xuôi ...
    Ta muốn thế giới không còn tồn tại khái niệm về " ta" ...
    Ta muốn .... ta chưa bao giờ quen anh ...
    ----------------------------------------------
    Buồn vô hạn ... vẫn còn buồn được mãi
    Khi bên ta ... hơi ấm anh xa vời
    Bài tình ca mùa đông ta vẫn hát
    Nơi xa xôi anh có thấu lòng ta???
  3. Alexander_James_new

    Alexander_James_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    8.3 rồi, anh lại không được ở cạnh em. Để hôn vào trán bé yêu của anh, chúc mừng ngày 8-3. Ngày của em, ngày của người anh yêu quí nhất. .
    To ku Cương: Anh lấy cái avantar này đơn giản vì anh thích, vậy thôi. Xấu đẹp hay không thì nó vẫn là của anh, nó là anh, đơn giản, đen và trắng. Dù sao cũng thanks ý ttốt của chú .
    -Man should depend on himself -
  4. Alexander_James_new

    Alexander_James_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nhà, nhớ Lâm, nhớ bạn bè, nhớ em. Những lần lên Lâm cùng bạn bè, cùng em, rồi cả những lần 1 mình nữa. Bên cạnh mọi người, nhiều lúc anh muốn được ở 1 mình, ngồi 1 mình, lang thang 1 mình. Giờ đây, lúc nào anh cũng 1 mình, có mỗi cái Walkman làm bạn. Đắm mình vào những tiếng gào thét, tiếng trống giận dữ. Ghét cái cảm giác cô đơn quá!
    Vui, vì em, những thằng bạn thân thiết vẫn còn nhớ đến anh.
    Buồn, vì không biết phải giúp em như thế nào nữa. Anh chẳng thể chọn cho em con đường em đi, anh chỉ có thể giúp đỡ em trên con đường đó thôi. Con đường nào cũng khó khăn cả, em à. Có nhiều chuyện anh không thể làm được, dù anh muốn. Chắc em cũng hiểu, đúng không?
    -Man should depend on himself -
  5. muathu212

    muathu212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    việc gì các bạn phải buồn nhỉ? yêu đương gì ma sướt mướt thế nhỉ?

    ngoc tu
  6. ban_tinhcamuadong

    ban_tinhcamuadong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2003
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Đúng là nhiều khi có những kẻ rỗi việc, ở không thành ra lắm lời ...
    Mệt mỏi !
    Nhớ anh !
    ----------------------------------------------
    Buồn vô hạn ... vẫn còn buồn được mãi
    Khi bên ta ... hơi ấm anh xa vời
    Bài tình ca mùa đông ta vẫn hát
    Nơi xa xôi anh có thấu lòng ta???
  7. achillesson

    achillesson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Năm nay " không phai hưởng thụ" cái không khí 8/3 như mọi năm! Hay thật! Ở cái đất nước ******** này không có 8/3 các bạn ạ!
  8. EcHrOcK

    EcHrOcK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua như trong giấc mơ.Bao xa cách chỉ như một chớp mắt.Bài ca ngọt ngào tìm quá khứ vẫn chưa vơi trên đôi bờ môi.Và anh biết cơn mưa đã đến muốn xoá mờ, bao vết chân năm tháng. Hạt mưa buông trong đôi mắt em và anh đã uống trên môi. Ngàn con sóng vỗ là muôn ước mơ đợi chờ, bao bôn ba vẫn sống trái tim thật thà .
    Còn nguyên dấu vết bên nhau ta sống những tháng năm qua.Một ngọn nến thắp lên vẫn cháy trong bão giông vẫn cháy sáng lung linh màu.Bên nhau ta sống những tháng năm qua một tình yêu đã trao trong hơi thở vẫn ấm.Và còn nguyên trong trái tim ta , Ngày hôm qua...

    [​IMG]
    So close no matter how far
    Couldn't be much more from the heart
    Forever trusting who we are
    And nothing else matters
  9. trangnhung_ss

    trangnhung_ss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua của họ thật đẹp!!!! em ko muốn nói nhưng em hâm mộ họ_hâm mộ chị đã giữ được trái tim anh ý. Em ko muốn nói nhưng em ghen tịn với họ _ ghen tị bởi anh ý đã dành cho chị những tình cảm tuyệt vời . Còn em, mơ màng nhớ về 1 ngày hôm qua, ngày mà anh đã yêu mình em, nhớ mình em . Nhưng đó là ngày hôm qua, ngày khoảng cách và cám dỗ chưa kéo anh khỏi tay em... Anh của em ......
    (NTL)

    je t'aime

  10. Darkspirit

    Darkspirit Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    Người ta thường bảo chỉ những ông cụ già khó nhọc ngồi ôm tấm ngực nhăn nheo với đôi mắt đã mỏi mòn mờ đục mới hay ngồi dùng bàn tay nổi gân thảm hại của mình run rẩy vuốt ve những kí ức đã mờ xa. Ấy đây, nhưng hôm nay, những gã (và cả các các ả) trẻ tuổi đang ngồi trước cái màn hình tin hin và tuôn ra hàng tràng thảm thiết đến là cảm động về cái quá vãng (cứ cho là tươi đẹp). Vậy thì có lẽ thực tại là một cái gì đáng chán và cần phải sống bằng quá khứ chăng? Quá khứ và tương lai, tất thảy là những ảo giác mập mờ không thể hình dung nổi. Và sau rốt, cũng chẳng có gì đáng trách hay đáng tụng ca. Rất đơn giản, cứ sống như chúng ta vì chúng ta vốn dĩ là những con người. Mà nói thực, cũng chẳng nên quá tự tin cũng như quá thất vọng về con người.

    Nhân loại- tôi không chơi với các anh nữa
    Ván nào anh cũng ăn gian

Chia sẻ trang này