1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nguoinuocngoai, 05/11/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alexander_James_new

    Alexander_James_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    -Man should depend on himself -
  2. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng trong lòng thấy có một vật gì thật nặng đè ngang trên tim... Đau thắt.
    Không giận dỗi, không ghen tuông . Không phải là cảm giác đơn giản đó.
    Em thấy hụt hẫng.... Em thấy tự dưng mất đi niềm tin ...
    Và em sợ .... Em sợ ....
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  3. mocoitinh

    mocoitinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Êu, sao bi quan thế. Vui lên một chút nào. Cứa thế này thì chịu được mấy thời gian nữa. Lúc nào mà sờ trét, nhảy vào nick tao chửi nhau một lúc là lại yêu đời ngay mà. Thế nhé
    [​IMG]
    Never Mind​
  4. muathu212

    muathu212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    thành thật chia buồn với bạn nha , vì tui có một ngày 8/3 quá dzui dzẻ... nhưng tui hỏi một câu nhỏ nha , hình như u chưa có bạn gái hả?

    ngoc tu
  5. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Em quả là ngu ngốc. Hình như em đang đánh cược với những gì mà em đang trân trọng nhất hay sao ý .
    Dù lựa chọn của anh là như thế nào, em lúc nào cũng yêu anh.
    Nếu anh thấy mệt mỏi, nếu anh thấy không thoải mái vì em... Thì em chỉ có thể nói 3 tiếng : "Xin lỗi anh !"
    Em lúc nào cũng mong anh về bên em !
    Em,
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  6. Dai_Ca_Chuoi

    Dai_Ca_Chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Hờ hờ,Sao sao thế,khổ nhờ.Ai đòn mụ à????
    Chép miệng,Hoa xoan nở trời mưa hoa Xoan rụng,đẹp đẹp mà dễ tàn.
    Sống trên đời cần 1 tấm lòng
    Ta không có,có sao không?
  7. honey_girl

    honey_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em đã nghĩ mình là người phóng khoáng, em đã nghĩ mình là người ko bao giờ bon chen tầm thường trong chuyện tình cảm.Em sẽ chẳng bao giờ ép buộc tình cảm người khác, có thể yêu hơn rồi cũng có thể bớt yêu.... Em cảm thấy nực cười khi thấy 1 người con gái ghen tuông quá đáng....Em thật mạnh mẽ !!?!!!
    Lúc này đây, mặc dù biết anh chỉ yêu mình em, mặc dù hiểu anh trân trọng em_ người con gái luôn chờ đợi anh trong xa cách. Có điều trái tim lại luôn đập những nhịp bất thường, em mạnh mẽ nhưng con tim thì quá yếu mềm, có phải vì em rất yêu anh??? Thế mới hiểu được mình, muốn hay ko cũng có sự ích kỉ trong tình yêu. Ừ, vì yêu anh nên em muốn anh chỉ là của em, chỉ là của em vì em sợ mất anh..... Anh... Những điều này trong em có làm anh khó xử. Nhưng anh...... Em Yêu Anh Nhiều lắm !!!!!!!!!!
  8. SignUpNow001

    SignUpNow001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Thấy avartar của anh đã thay đổi. Sao anh nói anh thích cái hình trước? Sao anh nói với anh chỉ cần đen và trắng? Tại sao trong cái hình mới này lại có cả màu xanh?
    Em vẫn muốn anh phải lựa chọn, là sự lựa chọn giữa em và thói quen của anh.
    Em biết anh có thể làm những gì đúng đắn nhất, và dù là thế nào thì em cũng tôn trọng.
    Em nhớ anh !
    Sign Up Now
  9. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Chờ ! Chờ ! Chờ ! Mỏi cổ chờ ! Mỏi mòn chờ !
    Anh ở đâu ?
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  10. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mệt nhọc nữa lại qua rồi !
    Cứ mỗi một tuần trôi qua lại cảm thấy mình như sống vô tích sự hơn một chút. Vô mụch đích, vô lý tưởng ... vô tất cả những cái gì có thể vô !
    Trút hết mọi bực bội và mệt mỏi vào những trang web, vào những câu nói chat chit vớ vẩn . Vẫn chẳng khá hơn được là bao ...
    Con người được hình thành từ đâu nhỉ? Bắt nguồn từ chỗ nào nhỉ? Có khi nào có thể cho mình quyền tự khai sinh không? Hình như là không. Chẳng sao cả, dù sao thì cũng đã sống hơn 20 năm rồi, có gì phải hối tiếc nữa chứ. Cái nên có đã có, cái muốn có cũng có gần đủ... Hạnh phúc cũng đã nếm nhiều, đau khổ thì cũng không ít ...
    Giờ này , ở nơi thế giới kia ... tự hỏi, Người đã trao cho ta hạnh phúc suốt 21 năm nay đang làm gì? Có biết rằng ta ... cho đến bây giờ cũng không thể chấp nhận được sự thật này không? Quay trở về là điều không thể ... Thế thì ta có thể làm gì cho Người đây, khi mà cứ trở về với hiện tại và với hình ảnh của Người mà hàng ngày, hàng ngày ta vẫn phải nhìn thấy là ta lại thấy hụt hẫng. Cho ta xin lỗi Người, vì ta biết Người không thể quay trở lại !
    Ta có thể làm gì???
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...

Chia sẻ trang này