1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nguoinuocngoai, 05/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh ! Cám ơn anh đã yêu em nhiều như thế !
    Phải cố gắng anh nhỉ ? Cố gắng thì em mới có thể đến với anh và đi suốt đoạn đường ở tương lai cùng với anh được .
    Anh tin em nhé !
    Chắc chắn điều này em có thể làm được !
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  2. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Em vốn rất ghét thứ người có trái tim nhiều ngăn,mà nhất lại là con gái.Vì em vẫn luôn tôn thờ "bao câu hát chỉ yêu một người,là anh thôi!"...Nhưng em đã gặp chị,người cho em hiểu...Con người ta dù có mạnh mẽ và cứng rắn đến mấy,vẫn ko sao chạy trốn được những khoảng yếu đuối trong chính trái tim mình,nhất là,với những con người có trái tim yêu nồng nàn như chị.Em hiểu vì sao chị cần yêu để nuôi dưỡng chính tâm hồn và con người mình...Và em chưa bao giờ thấy mất cảm tình với chị,chứ đừng nói là ghét...Chỉ biết rằng càng ngày càng thấy yêu mến chị hơn,vâng yêu mến con người yếu đuối nhưng lại là chị thật nhất...
    Chị ko tin phải ko...hay là chị ko thấy?...Dù mình có ko bằng ai về nhiều thứ,nhưng mình vẫn còn ít nhất 1 thứ là mình hơn mọi người,thứ mà mọi người yêu mến mình...là chính mính chứ ko phaỉ là ai khác!!!
    Cho em địa chỉ của chị bên đấy nha chị V,mấy bé con dưới làng Canh gửi thư cho chị đó,và em cũng muốn gửi nữa,^__^,nha chị!!!

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

    Được Hoa moc lan sửa chữa / chuyển vào 22:45 ngày 16/03/2003
  3. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu ! Đọc những dòng của em viết cho chị thế này, cảm thấy xấu hổ quá, vì chị chưa chắc đã đáng được em yêu quý như vậy đâu .
    Chị không còn ở Trung Quốc nữa rồi, chị đã quay trở lại Hà Nội rồi em ạ . Em vào Tháng Năm và đọc những dòng chị post rồi chứ? Chị vẫn muốn sát cánh với mọi người, muốn tiếp tục được gần gũi với bọn trẻ. Chị nhớ chúng nó lắm em à !
    Có lẽ từ trước đến giờ chị đã làm sai nhiều điều, nhưng lần này chị không muốn mình sai nữa. Chị trân trọng và gìn giữ những gì chị đang có . Chị tin là em hiểu điều này là vì sao đúng không? Bởi vì em là em gái mà chị tin tưởng nhất mừ... Và cũng vì em là người hiểu " anh của chị " là người thế nào nhất .... nhỉ em yêu nhỉ ?
    Em msg cho chị vào đây hoặc là qua YM nhé ! Có gì cứ ới chị 1 tiếng, chị đang rất rảnh rỗi đấy ! Chờ công việc em sắp xếp thôi đấy nhé !
    Thân !
    Chị .
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  4. Hoa_moc_lan_new

    Hoa_moc_lan_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Oai,lâu lắc rùi em có lên mạng đâu,vì em đang thi mừ,nên chỉ bảo anh Quang có gì thì gọi em với đó,^__^
    Thật vui lắm khi biết chị lại đang ở gần mọi người rùi này,...chị biết ko em vẫn luôn tin là chị sẽ tìm lại được chính mình,ntn đó,là chị V của T5,của bọn trẻ......
    Hình như cuối tuần này sẽ đi làng Canh đấy chị,oki em sẽ báo cho chị nha!!!
    Always love U!!!!!!

    Trong mắt anh gói ghém ước mơ
    Gói ghém cả yêu thương trìu mến...


    Anh dành cho em.

  5. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương yêu thương mãi...
    Nhớ mãi nhớ không nguôi...
    Xa nhau xa thêm nhớ
    Nhớ nhau nhớ thêm yêu ...
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  6. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Một tuần nữa lại chuẩn bị đi qua ... Giống như hàng tháng nay em vẫn mong chờ, mong chờ thứ 7 tới...
    Để làm gì nhỉ? Thứ 7 thì khác gì ngày thường chứ nhỉ? Chẳng khác gì cả, chỉ mỗi điều, ngày thường thì em ngồi kì kẹo viết mail cho anh, còn thứ 7 thì em ngồi và chatting với anh.
    Vớ vẩn nhỉ, tự dưng viết ra những dòng này. Chỉ thấy vui vì ngày mai là thứ 7 và ngày mai em được gặp anh .
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  7. trangnhung_ss

    trangnhung_ss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    thứ sáu máu hơn thứ bảy!
    ne me quitte pas!
  8. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Phù .... Hôm nay là một ngày rất dở hơi .
    Sáng ra, trúng gió, nằm bất tỉnh trong nhà vệ sinh. Mãi mới bò vào trong phòng để nằm, thì mẹ ... người mẹ hiền yêu dấu xoa dầu lung tung khắp người và bắt dậy đi học , không đi được thì để mẹ trở đi. Ừ đi thì đi, mệt quá, nhưng phí một buổi học .
    Ngồi học 2 tiếng... ù hết cả tai, đau hết cả đầu , ngưòi cứ lâng lâng như trên mây ý.
    Về nhà, nằm vật ra ngủ. Điện thoại kêu inh ỏi, chợt nhớ ra có hẹn với người mang nick Pagoda gặp để hỏi về báo Hoa Nắng của trường Nguyễn Đình Chiểu, hẹn cả Dr_Slump nữa. Đành phải dậy, là người ta hẹn mình mà, không đến không được, huống hồ đây là công việc tự nguyện của mọi người.
    Lóc có vác xe ra ngoài cửa, không quên mang theo cái khẩu trang. Hà Nội đang dịch cúm HongKong mà, có không sợ chết thì cũng phải mang khẩu trang vào , đề phòng nhỡ ốm mà lên cơn co giật thì xấu lắm. Và rồi .. phóng đi.
    13h25 có mặt tại cổng trường Trần Phú. Đợi !
    13h35 - không có ai cả.
    13h45 - vẫn không khác gì.
    13h55 - ???
    14h5' - về thôi nhỉ ! Ừ về thôi chứ đứng đấy có mà thành điên.
    Về nhà nằm xõng xoài . Lát lại phải nấu cơm nữa chứ.
    À, có một le lói của sự vui vẻ là tối đi xem ca nhạc free với thằng bạn. Ừ, có lẽ là vui.
    Và đây, khi đang ngồi viết những dòng này là đi về rồi đây. Cũng hay . Mở mang tầm mắt, xem bọn C.O.L.D nhảy như mấy con châu chấu cũng vui mắt phết. Cười suốt tối với thằng bạn. Được cái thằng đấy là bạn của em, cũng là bạn thân nhất của anh. Cũng như có lần em nói rồi đấy, cám ơn anh vì có một người bạn tốt như thế, và cám ơn trời vì em đã quen nó, vì có nó em mới quen được anh.
    Anh ơi ! Mai thứ 7 đấy ! Hy vọng sáng mai bước chân phải xuống giường trước tiên !
    Chúc một ngày tốt lành !
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...
  9. PhongThi

    PhongThi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đây là 1 phần của bài "Một lần và mãi mãi" mà hôm vừa rùi em bảo em sẽ tặng...anh V~ ý...nhận ra em chưa,nhưng bí mật nha chị V!
    "Một lần và mãi mãi
    trái tim em luôn mong chờ anh
    hẹn lòng cùng mây gió
    tình vẫn ko hề đổi thay
    Nụ hồng nào phai dấu
    chỉ anh lãng quên tình đầu
    một lần và mãi mãi
    em vẫn mơ hoài tiếng yêu ngày nào"
    Anh V ơi,dù anh là người hiểu rõ tình cảm của chị V nhất,nhưng cảnh báo anh nha,làm chị em buồn thì em sẽ...khủng bố đó!
    ---------------------------------

    Sống...cần có một tấm lòng


    Anh là trời
    Anh là đất
    Anh là thật
    Của riêng em!


    tấm lòng để Yêu...
  10. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Hì ! Em !
    Về nhà chị đã nghe lại bài này ngay rồi ! Nghe lại nhiều lần mới thấy hay . Cám ơn em nhé !
    Hoá ra cái nick này là em, giờ chị mới biết đấy ! Dấu kỹ quá ! Chắc anh Vũ đọc được những dòng này sướng lắm đấy, bảo không biết có em nào lại hâm mộ mình thế :D ...
    Hôm nào ăn ốc em nhỉ? Thèm quá đi mất thôi !
    Ốc ốc ốc ốc ốc ốc ốc ốc ốc ốc ......
    -----------------------------------
    Tìm mãi một tình yêu không trọn vẹn ...
    Về nơi đâu hỡi những trái tim hoang vu...

Chia sẻ trang này