1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Yesterday......

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Nguoinuocngoai, 05/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua , hôm nào thế
    ngày hôm nay , thế nào đây
    hôm qua , anh đang cua em
    hôm nay , em cua đổ anh
    hôm qua , em con bé lắm
    hôm nay , em là con cáo
    thằng con chết tiệt sao dùng máy bố , hôm qua với cả hôm nay nè ........
    Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi
  2. hantungphongthao

    hantungphongthao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2002
    Bài viết:
    362
    Đã được thích:
    0
    Hay!Trần trụi thế cũng không ăn thua
    ==========
    Je n'arrive pas à y croire
  3. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    con ăn cơm xong rồi
    nghỉ ngơi một lúc rồi học nhớ con
    hôm nay là chủ nhật mà
    sai rồi con yêu , hôm nay là hôm qua của ngày mai
    con biết rồi mẹ ạ, ngày mai là hôm qua của ngày kia
    con mẹ ngoan lắm , phải học hành nhiều vào
    ......
    hi hi , hôm qua mình cũng chơi, hôm nay cũng thế rồi , ngày mai cũng vậy luôn
    Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi
  4. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Thế hôm qua các con có đi làng Canh không ? Đi về rồi thấy sao?
    Phù phiếm !
    -----------------------------------
    Chờ đợi không bao giờ là mệt mỏi.
  5. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    hantungphongthao tôi tưởng ai .
    Làng Canh được các anh chị chú ý nhiều đến như vậy thì tốt quá . Hy vọng lần nào cũng được vui vẻ và nhộn nhịp như ngày hôm qua .
    Ừ thì hy vọng thôi chứ biết bao giờ người ta bỏ . Chậc ....
    Nhàn cư vi bất thiện ...
    -----------------------------------
    Chờ đợi không bao giờ là mệt mỏi.
  6. kenetic

    kenetic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    1.455
    Đã được thích:
    0
    hôm qua ko bằng hôm nay
    cái gì thế con
    con đang học
    nhưng mẹ nghe thấy tiếng gì
    chắc con mèo mẹ ạ
    ừ tai mẹ có vấn đề rồi
    tai mẹ có sao đâu
    ko mẹ già rồi, già thì có nhiều thứ xảy ra ko như ý mình
    hèn gì hôm qua con thấy mẹ đi cùng chú nào
    con nói gì thế
    ko trong phim nói mẹ ạ
    sao mày ko học hành đi
    Ai cũng có thể dạy tôi nhưng chưa ai là thầy tôi
  7. Alexander_James_new

    Alexander_James_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Yesterday's got nothin' for me
    Được alexander james sửa chữa / chuyển vào 03:09 ngày 10/04/2003
  8. Alexander_James_new

    Alexander_James_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Yesterday I was dirty
    wanted to be pretty
    I know now that I'm forever dirt
    -----------------------------------------
    I was me, but now... heÂs gone
    -----------------------------------------
  9. honey_girl

    honey_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Chị của em!
    Em kể cho chị nghe rằng ngày hôm qua em đi chơi cùng anh Văn, 1 chút thôi nhưng em rất vui chị ạ!!!!
    Sao lại thế nhỉ chị của em???!!! Em chẳng làm cho chị vui lây được vì chị đang buồn.... Vì Ngày hôm qua của chị đã nói lời chia tay với anh .......
    Em thấy mình lạ lắm chị ạ? Em buồn vì chuyện của chị .. Chị cũng từng nghe em kể chuyện của em, phải ko chị??? Cũng hoàn cảnh như thế, nhưng em ko được mạnh mẽ và dứt khoát như chị, chị à. Hồi đó em nghĩ, chỉ cần him còn 1 chút tình cảm với em thì em sẽ chờ ...Em Ko Muốn Chia Tay !!!! Nhưng em cũng còn lòng tự trọng, em là người nói lời chia tay vì em chẳng cần thiết níu kéo 1 tình cảm đã mất. Từ đấy đến giờ, em luôn nghĩ, chỉ cần YÊU là sẽ làm được tất cả_ Em luôn nghĩ thế đấy !!
    Chị của em, cho đến bây giờ em nghe chị nói, chia tay ko phải vì hết yêu, em nhìn mắt chị buồn, cuộc sống còn nhiều điều phức tạp quá chị nhỉ ..... Trước em cảm thấy vui vì chị cả anh vui vẻ như thế, em hâm mộ chị, chị của em. Còn hiện tại, em ko là chị, ko hiểu hết những suy nghĩ của chị, chỉ biết rằng em tiếc, thật tiếc cho chuyện này. Anh ý là ngưòi hợp với chị nhất, em cảm nhận thế. Vậy thì ...."Tại sao lại chia tay???Tại sao chẳng trở về???Tại sao ngừng mê say???Tại sao chẳng mãi mãi???" . Xa nhau là xa mãi ư chị ???"Thời gian là luồng hơi thổi mãi, thổi mãi vào quả bóng tình cảm làm nó giãn rộng ra mãi, căng dần, căng dần cho đến lúc nó vỡ oà thì là lúc chia tay?????"
    Cảm xúc ban đầu khi em đọc ngày hôm qua của chị vẫn còn, vẫn xúc động, vẫn đồng cảm lắm ...... vậy mà ngày hôm qua ko là mãi mãi....chị của em......
    Anh có biết em yêu anh nhiều lắm
    Ánh mắt anh em nhớ mãi ko nguôi
    Giọng nói anh chan chứa thật êm đềm
    Em cảm thấy tâm hồn mình yếu đối...........
  10. Nguoinuocngoai

    Nguoinuocngoai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua....
    Ngày hôm qua ......
    Tất cả chỉ còn lại là ngày hôm qua ....
    Cô bé nói : Chị và anh giống nhau nhất ở chỗ cả 2 cùng cố chấp .
    Chị cố chấp ư? Anh cũng thế ư?
    Tại sao lại phải chia tay ? Đến bây giờ chị cũng còn chưa hiểu.
    Giống như là người gây ra sự đổ vỡ lần này không phải là chị vậy, vì chị cũng đau khổ, vì chị cũng buồn , vì giống như là chị đánh mất đi điều quý giá nhất trong chị ....
    Em nói : bây giờ mới hiểu thế nào là " Nâng lên được thì hạ xuống được " . Có lẽ chị là người độc ác, vì chị toàn gây cho người ta những điều đau khổ. Chị đã khiến anh phải buồn 2 lần rồi, chị nghĩ anh sẽ không phải buồn thêm nữa khi không có chị .
    Có lẽ với anh, chị là một niềm vui, nhưng cũng có lẽ không có chị, anh vẫn luôn là anh ....
    Anh không hỏi lý do, cũng không băn khoăn hay tức giận, bực dọc gì ... Anh luôn là thế. Con người anh là thế . Luôn bằng lòng và cho qua tất cả ...
    Chị không muốn nói chị nhớ anh, vì thực ra chị rất nhớ . Chị không muốn nói chị mong anh nói rằng anh cũng nhớ chị, vì anh mail cho chị giống như một " người bạn hiền ". Chị không muốn ...
    Nhưng tất cả đã là như thế .... Chị tin .... chị sẽ không tồn tại trong anh lâu !
    -----------------------------------
    Mèo của em đâu rồi? Túm cho em cái đuôi cái ...Bắt sống ý . Luộc hay thui???

Chia sẻ trang này